Thứ sáu, 29/03/2024

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên cử hành Thánh lễ tạ ơn và làm phép ngôi nhà nguyện mới tại giáo họ Vồi

Cập nhật lúc 20:46 18/10/2020
WGPHH - Ngày 18.10.2020 là một ngày có ý nghĩa vô cùng to lớn cho những người giáo dân giáo họ Vồi, giáo xứ Phú Nghĩa. Đây là một ngày hồng ân, ngày đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử giáo họ: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa giáo phận Hưng Hóa, đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn và làm phép ngôi nhà nguyện giáo họ Vồi- ngôi nhà nguyện đầu tiên của giáo họ sau bao năm hình thành và phát triển.
Đồng tế trong Thánh lễ có cha quản hạt và cũng là cha quản nhiệm Gioan Đặng Văn Nghĩa, cha nguyên quản xứ Antôn Vũ Thái San, cha phó đặc trách Giuse Nguyễn Văn Mạnh, cha Phanxicô Xaviê Trần Kim Ngọc OP, và cha Giuse Nguyễn Quang Linh.
Về chung chia niềm vui với giáo họ Vồi trong Thánh lễ tạ ơn, cũng là lễ Khánh nhật Truyền giáo hôm nay có quý thầy, quý dì, quý khách cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Phú Nghĩa.
 
Cộng đoàn hân hoan chào đón Đức cha Phêrô
Cộng đoàn hân hoan chào đón Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên
Giáo họ Vồi thuộc giáo xứ Phú Nghĩa. Cụ Phêrô Nguyễn Văn Thành (Ngoại Thôn) và hai cụ Giuse Trần Văn Sơn và Maria Trần Thị Chi (Nội Thôn) là những người đặt nền móng khởi nguồn sự hình thành của giáo họ. Với đời sống đạo đức và một lòng dạy dỗ con cái theo đường lối Chúa, từ hai gia đình nhỏ, đến nay, giáo họ Vồi đã phát triển với 48 nhân danh. Năm 2002, giáo họ Vồi được tách ra từ giáo họ Phú Nghĩa (nay là giáo xứ Phú Nghĩa) thành một giáo họ độc lập. Thế nhưng, giáo họ phải đối mặt với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhà nguyện không có, việc tổ chức Thánh lễ thường ở tư gia vô cùng bất tiện. Cho tới ngày 18 tháng 02 năm 2020, dưới sự hướng dẫn của cha nguyên quản xứ Antôn Vũ Thái San và sự giúp đỡ của các ân nhân, các gia đình, giáo họ Vồi đã tiến hành xây dựng ngôi nhà nguyện với tổng diện tích là 85m2.
Một ngôi nhà nguyện nho nhỏ nhưng nó cũng khẳng định sức sống và sự vươn lên của hạt giống đức tin nơi đây. Hạt giống ấy, không kể ngày hay đêm, vẫn không ngừng lớn lên, sinh sôi nảy nở cách âm thầm nhờ Thần Khí. Ngôi nhà nguyện này như dấu chỉ của niềm hi vọng; như lời mời gọi mọi con cái Chúa, cách riêng những người con Chúa tại giáo họ Vồi hãy luôn vượt lên trong hành trình đức tin hướng về nhà Cha Trên Trời. Hơn nữa, ngôi nhà nguyện này tuy nhỏ bé, nhưng nó vẫn là biểu tượng của đức tin Công giáo và là thành quả đức tin hành động của cộng đoàn nơi đây.

 
Cộng đoàn
Cộng đoàn chia sẻ niềm vui với giáo họ Vồi trong Thánh lễ tạ ơn
Đúng 9g30, Đức cha, quý cha hân hoan tiến vào ngôi nhà nguyện để cử hành Thánh lễ.
Ngỏ lời trước Thánh lễ, Đức cha Phêrô nêu lên lý do cộng đoàn quy tụ đông đảo nơi đây là để cử hành Thánh lễ loan báo Tin Mừng, và cũng là ngày lễ kính Thánh Luca – bổn mạng của giáo họ Vồi, cách riêng là tham dự nghi thức làm phép và thánh hóa ngôi nhà nguyện mới. Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu xin Chúa thương chúc lành và thánh hóa ngôi nhà nguyện này, để ngôi nhà nguyện này từ nay trở thành nơi thờ phượng Thiên Chúa, đón nhận những ơn lành của Ngài và sống tình yêu thương hiệp nhất của bà con trong giáo họ.

 
Đức cha Phê rô ngỏ lời Trước Thánh lễ
Đức cha Phêrô ngỏ lời Trước Thánh lễ
Sau lời nguyện làm phép nước, và Đức cha rảy nước thánh thanh tẩy ngôi nhà nguyện mới, kinh vinh danh được cả cộng đoàn hát vang, đã tạo nên bầu không khí vừa thánh thiêng vừa hân hoan trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
 
Đức cha Phêrô cử hành nghi thức làm phép thánh hóa ngôi nhà nguyện
Đức cha Phêrô cử hành nghi thức làm phép thánh hóa ngôi nhà nguyện
Trong phần quảng diễn lời Chúa, Đức cha Phêrô đã làm sống lại các đặc điểm về tôn giáo, kinh tế chính trị và văn hóa ở thời Đức Giêsu. Từ đó, Đức cha làm nổi bật nên bản chất của hai nhóm: biệt phái và những người thuộc nhóm vua Hêrôđê. Dù có hai lập trường, hai khuynh hướng đối nghịch nhau, nhưng họ lại liên kết với nhau để gài bẫy, hãm hại Chúa Giêsu khi hỏi Ngài “Có được phép nộp thuế cho vua Xêda hay không ?” Biết rõ ý đồ xấu xa của những kẻ đối nghịch, Chúa Giêsu đã trả lời một cách khôn ngoan: “Của Xêda trả về cho Xêda, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”. Nói đến đây, Đức cha đã dẫn dắt mỗi người hiểu rằng Xêda chỉ là trần tục, tạm bợ. Xêda không phải là Thiên Chúa. Thực vậy, con người không phải chỉ là con người trong xã hội trần thế mà thôi. Trong cuộc sống hiện tại, chúng ta phải chu toàn bổn phận đối với xã hội trần gian. Thế nhưng, trước hết và trên hết, Thiên Chúa phải là Đấng được ưu tiên trong bậc thang giá trị. Bởi vì con người được tạo ra bởi Thiên Chúa và theo hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, Đức cha kêu gọi hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết.
Cùng với đó, Đức cha cũng nhấn mạnh, Thánh lễ này để cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng. Cuộc đời Đức Giêsu là cuộc đời loan báo Tin Mừng: tin mừng sự sống, tin mừng bình an, tin mừng hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Giêsu cho chúng ta biết, chúng ta được dựng lên để được sống đời đời. Ngài không những mời gọi chúng ta tin vào điều đó mà còn mời gọi chúng ta đi loan báo về điều đó cho muôn dân.
Ngân hàng Nước Trời – Một vốn ngàn lời” là câu nói chỉ cho chúng ta thấy bỏ vốn liếng đời này để mua lấy nước Trời, chúng ta chẳng bao giờ thiệt. Ở giáo họ Vồi, dù khó khăn, thiếu thốn nhưng đã có rất nhiều người đã hy sinh, bỏ công sức, tiền của để chung tay xây dựng ngôi nhà nguyện. Dù là đóng góp ít hay nhiều, cách này hay cách khác, chúng ta đã làm điều đó bằng lòng mến, bằng tình yêu Chúa. Chúa sẽ nhận lời và trả công bội hậu cho mỗi người.  
Cuối cùng, Đức cha mời gọi mỗi người hãy làm tròn bổn phận truyền giáo của mình bằng những lời nói, việc làm bác ái, yêu thương. Từ đó, xây dựng cộng đoàn hiệp nhất trong đức tin.

 
Đức cha Phêrô giảng lễ
Đức cha Phêrô giảng lễ
Sau bài giảng của Đức cha, cộng đoàn sốt sáng tham dự nghi thức làm phép và rảy nước thánh, thánh hóa bàn thờ mới.
Trong tâm tình vui mừng của ngày hồng phúc, trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện thay lời cho cộng đoàn trong giáo họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha Phêrô, cám ơn quý cha, quý ân nhân, và toàn thể cộng đoàn đã chung tay góp sức làm nên ngôi nhà nguyện mới này.
 
Vị đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn
Vị đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức cha, quý cha và cộng đoàn
Ước mong từ ngôi nhà nguyện này, nhờ đời sống đạo của những người giáo dân nơi đây, ngọn lửa đức tin và ánh sáng Lời Chúa sẽ được lan tỏa tới những người chưa nhận biết Chúa hoặc còn đang sống xa tình thương của Ngài.
 
Đức cha, quý cha chụp hình lưu niệm với các thành viên trong giáo họ Vồi
Đức cha, quý cha chụp hình lưu niệm với các thành viên trong giáo họ Vồi
Những hình ảnh khác:

BTT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Giáo xứ Cát Ngòi – Thánh lễ Tiệc ly chiều Thứ Năm tuần Thánh
Vào lúc 19g30, Thứ Năm Tuần Thánh, ngày 28.3.2024, tại giáo xứ Cát Ngòi, cha xứ Đaminh Hoàng Thế Bằng đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự với tâm tình sốt mến thờ phượng.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log