Vào lúc 14h30, quý cha của 11 giáo phận đã có mặt tại Hội trường lớn để chào đón Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn và quý Đức cha thuộc Giáo tỉnh Hà Nội. Tiếp đến, Đức cha Giu-se Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa ngỏ lời chào mừng quý Đức cha và quý cha đã đến với Giáo phận Thanh Hoá tham dự kỳ thường huấn. Với tất cả sự nỗ lực của Giáo phận để chuẩn bị tổ chức chương trình, ngài hy vọng kỳ thường huấn sẽ đem lại nhiều hiệu quả và ích lợi.
Đức TGM Giu-se bày tỏ niềm vui và xúc động trước hình ảnh tuyệt vời của 1.667 linh mục quy tụ về Sầm Sơn để cùng nhau suy tư, cầu nguyện và sống tình huynh đệ linh mục. Ngài hy vọng, cuộc hội ngộ này sẽ giúp quý cha cập nhật những định hướng chung của Giáo hội hoàn vũ và những trăn trở, âu lo trước những thách đố mục vụ tại miền bắc Việt Nam. Bên cạnh đó, đây là cũng dịp để quý cha tĩnh tâm, cầu nguyện, lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và chia sẻ những tâm tình đạo đức với nhau.
1 – Thường huấn để làm gì?
Trước hết, những ngày thường huấn cũng là một cuộc gặp gỡ, một công việc và một bổn phận Giáo luật đòi buộc mỗi linh mục. Không chỉ dừng lại ở đó, Đức cha Giu-se tin tưởng rằng, Chúa Giê-su phục sinh sẽ tỏ cho mỗi linh mục theo cách mà Ngài muốn và theo kiểu mà có thể cá nhân quý cha sẽ không ngờ tới, giống như các môn đệ trong bài Tin Mừng theo Thánh Gio-an (Ga 21,1-8). Đức cha Giu-se mời gọi: Nếu quý cha biết rộng mở con tim, biết nhạy bén và có một tấm lòng biết lắng nghe, chắc chắn Chúa Giê-su phục sinh sẽ tỏ mình cho mỗi người.
2 – Hiệp hành, liệu lúc nào cũng thành công không?
Trong bài Tin Mừng, Thánh Phê-rô khởi xướng một ý kiến: “Tôi đi đánh cá đây!” và các môn đệ khác cũng nhiệt thành “hiệp hành”: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Thế rồi, các ông cùng ra đi, lên thuyền. Điều này làm cho các ông trở thành một cộng đoàn “hiệp hành” của những ngư phủ có kinh nghiệp dày dặn, tự tin vào mẻ cá mà họ sắp thực hiện đêm hôm đó. Trên thực tế, các ông đã thất bại và không thành công. Từ đó, Đức cha Giu-se mời gọi quý cha cùng nhau suy gẫm về một cộng đoàn “tự hiệp hành” nhưng lại không có Chúa.
3 – Hội Thánh chỉ hiệp hành đúng nghĩa khi Hội Thánh được hiệp hành
Sau một đêm dài không bắt được gì, các môn đệ trở về với sự buồn chán, mệt mỏi và rỗng không. Chính lúc ấy, Chúa Giê-su phục sinh đã hiện ra và tỏ mình cho các ông một cách bất ngờ, ngoạn mục. Người chờ đợi họ trên bờ biển ngay trong nỗi thất bại và tuyệt vọng của chính họ. Qua những chi tiết trong Tin Mừng, Đức cha Giu-se đã đưa ra những hình ảnh minh chứng về một cộng đoàn hoàn toàn bị động: được hiệp hành, được quan tâm, được sai đi, được chia sẻ sứ vụ của Chúa và được nuôi dưỡng. Từ đó, ngài mời gọi quý Cha cùng ghi nhận một chi tiết quan trọng ở phần cuối bài Tin Mừng: Các môn đệ không ai phải hỏi ai, vì các ông biết đó chính là Chúa, và từ đó khám khá ra một cộng đoàn đức tin luôn có Chúa hiện diện, đồng hành, dẫn dắt.
Sau bài gợi ý của Đức cha Giu-se, quý cha cùng nhau dành giờ thinh lặng trước Thánh Thể Chúa và lãnh nhận Bí tích Hoà Giải. Vào lúc 17h00, Đức TGM Giu-se đã chủ sự Thánh lễ khai mạc kỳ thường huấn.
Được biết, trong kỳ thường huấn này, quý cha sẽ được lắng nghe chia sẻ với 5 đề tài xoay quay chủ đề về Truyền thông.
Đề tài 1: Những nguy hại khi lãng quên đạo đức truyền thông
Đề tài 2: Đạo đức truyền thông
Đề tài 3: Đạo đức truyền thông trong mục vụ thiếu nhi
Đề tài 4: Đạo đức truyền thông trong mục vụ giới trẻ
Đề tài 5: Tóm kết và giải đáp thắc mắc
Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho quý cha có kỳ thường huấn tràn đầy ơn Chúa và gặt hái được những thành quả tốt đẹp, hầu đem lại nhiều ích lợi cho các tín hữu.