Thứ hai, 23/06/2025

Suy niệm Tin mừng thứ Sáu tuần XI Thường niên (Mt 6,19-23)

Cập nhật lúc 19:00 19/06/2025
 
Tin Mừng: Mt 6,19-23

Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

19 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

22 “Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh tốt, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào !”

==========

Suy niệm 1: KHO TÀNG Ở ĐÂU LÒNG Ở ĐÓ
(THỨ SÁU TUẦN 11 TN NĂM LẺ)
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 11 Thường Niên, Năm Lẻ này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin Chúa nghe lời chúng ta cầu khẩn: loài người chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích.
 
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, tuân giữ những gì Chúa đòi hỏi, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Thủ Lãnh nói về: Một sứ giả tiên báo Samson sẽ chào đời, một lần nữa, Sách Thánh lại kể chuyện Thiên Chúa kêu gọi một tôi tớ của Người. Trong trường hợp này, người tôi tớ được thánh hiến khi còn trong lòng mẹ nhờ ơn Thần Khí. Người được thánh hiến như thế sẽ có những hành động phi thường, nhưng, phải đáp ứng một số đòi hỏi. Chính vì không tôn trọng các đòi hỏi này, mà cuối cùng ông Samson đã bị quật ngã. Thiên thần nói với ông Dacaria: Vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông sẽ đặt tên là Gioan; rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. Em sẽ là người được thánh hiến cho Thiên Chúa. Sứ giả của Đức Chúa hiện ra với bà vợ ông Manoác và bảo: Này bà sẽ có thai và sinh một con trai, dao cạo sẽ không được lướt trên đầu em.
 
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, thiết tha duy trì sự hiệp nhất, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Síprianô nói: Chúng ta là con cái Thiên Chúa, hãy ở lại trong bình an của Thiên Chúa… Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Xin Thiên Chúa làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, để anh em có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa.
 
Chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích, tin tưởng Chúa sẽ gìn giữ và giải thoát, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, thánh Phaolô nói: Không kể các điều khác, còn có nỗi ray rứt hằng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các Hội Thánh. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 33, vịnh gia cho thấy: Người công chính được Thiên Chúa giữ gìn, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, tâm hồn nghèo khó không có gì để bám víu, ngoài việc, chỉ biết tin tưởng, cậy trông vào một mình Chúa mà thôi, kho tàng duy nhất của tâm hồn nghèo khó là chính Chúa, nên họ một lòng một trí quy hướng về Người. Chúng ta là con cái Thiên Chúa, ta chỉ được hạnh phúc, khi ở lại trong bình an của Chúa, vì thế, ta phải đồng tâm nhất trí với nhau, kho tàng của ta là chính Chúa, thì, ta đừng để cho hận thù chia rẽ ngăn cản ta được hưởng niềm hoan lạc Chúa dành cho ta. Vì là con Chúa, chúng ta ở lại trong niềm bình an của Người, và vì cùng chung một Thần Khí, ta cũng chung một lòng một dạ với nhau. Đối với Thiên Chúa, lễ tế cao cả nhất là niềm bình an, là tình huynh đệ thuận hòa và là một đoàn dân hợp nhất, nhờ mối hợp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, chúng ta thân phận yếu hèn, không thể làm được chi nếu Chúa không nâng đỡ. Ước gì ta giữ huấn lệnh Chúa truyền, chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Ước gì được như thế!

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

==========

Suy niệm 2: KHO TÀNG
“Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó!”.
“Trái tim con người được tạo ra cho những hứa hẹn về một kho tàng hạnh phúc, an toàn; cho những niềm vui mà nó mang lại. Nhưng vấn đề là bạn nên giao phó trái tim mình, con người mình cho loại kho tàng nào?” - Anon.
Kính thưa Anh Chị em,
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu chỉ ra loại ‘kho tàng’ mà bạn và tôi nên “giao phó trái tim và toàn thể con người mình”; đồng thời, Ngài cũng cảnh báo về một loại kho tàng mà chúng ta thường ‘tưởng như kho tàng’ vốn đưa đến hư mất.
Điều mà con người ‘tưởng như kho tàng’ là của cải vật chất vốn đang giằng xé trái tim và lòng dạ nó mỗi ngày. Đó là những gì thuộc về trần gian như của cải, địa vị, quyền lực hay danh vọng. Vậy mà những điều này có thể bị lấy khỏi chúng ta bất cứ lúc nào; và vào lúc chúng ta cần sự giúp đỡ của nó nhất - lìa đời - những ‘của cải’ này sẽ ngoảnh mặt. “Không có chiếc túi nào trong tấm vải liệm!” - Ngạn ngữ Tây Ban Nha; “Đừng bám víu vào những điều chóng qua, kẻo bạn sẽ đánh mất điều vĩnh cửu!” - Gioan Thánh Giá.
Là Kitô hữu, chúng ta có một ‘kho tàng’ duy nhất xứng tầm với trái tim; không bao giờ phản bội hay hư mất, và sẽ cùng chúng ta vượt qua nấm mồ để bước vào mái vòm sự sống vĩnh cửu. Kho tàng đó là Chúa Kitô và tất cả những hành động tốt đẹp chúng ta làm vì Vương Quốc Ngài. Đó là các việc lành phúc đức dành cho tha nhân được làm trong tình yêu Ngài. Hôm nay, ‘Kho Tàng’ ấy lên tiếng, “Kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó!”.
Chúa Giêsu thúc giục chúng ta đặt niềm tin và sự an toàn của mình vào Ngài và chỉ một mình Ngài. Tuy nhiên, “tích trữ kho tàng trên trời” không chỉ là tích luỹ thật nhiều “việc lành” vì quỹ ‘tín dụng’ này cũng có thể mất rất nhanh khi chúng ta sa ngã hay để ma quỷ lợi dụng. Vấn đề quan trọng là làm sao bạn và tôi ngày càng phát triển thành ‘loại người’ thấm nhuần các giá trị và quan điểm Tin Mừng, nghĩa là, ngày càng nên giống Chúa Kitô. Đó không phải là vấn đề ‘làm’ hơn là vấn đề ‘là’, vấn đề ‘trở thành!’. Bên cạnh đó, bạn xây dựng kho tàng ấy bằng những gì bạn cho đi; đặc biệt, cho đi ‘Giêsu!’.
Anh Chị em,
“Kho tàng của anh ở đâu!”. Vậy kho tàng đích thực bạn và tôi đang vun quén là một ‘kho tàng thực’ hay chỉ là cái ‘tưởng như kho tàng?’. “Nhưng cha ơi, con là người làm việc, có gia đình, đối với con, thực tại quan trọng nhất là duy trì gia đình và công việc của con. Chắc chắn, điều này đúng và nó quan trọng! Nhưng sức mạnh nào đã gắn kết gia đình? Đó thực sự là tình yêu và Đấng gieo tình yêu vào lòng chúng ta - Chúa Kitô - Chính tình yêu của Ngài đã mang lại ý nghĩa cho những công việc nhỏ hằng ngày giúp chúng ta đối mặt với những thử thách lớn. Đây là kho tàng đích thực: tiến bước trong cuộc sống với tình yêu mà Chúa Kitô đã gieo vào lòng chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa!” - Phanxicô.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, cho con hiểu rằng, của cải lớn nhất không nằm trong két sắt, mà trong linh hồn biết yêu - yêu Thiên Chúa và yêu người khác vì Ngài!”, Amen.

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế
==========
 
 
 
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 08/6 - 14/6/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Hiệp Đoàn Louis Gonzaga – Giáo Hạt Đông Nam Phú Thọ: Bế Mạc Khoá Huấn Luyện Dự Trưởng Tại Giáo Xứ Nỗ Lực
Hiệp Đoàn Louis Gonzaga – Giáo Hạt Đông Nam Phú Thọ: Bế Mạc Khoá Huấn Luyện Dự Trưởng Tại Giáo Xứ Nỗ Lực
Sau 5 ngày (từ 16 đến 20.6.2025) sống trong bầu khí sa mạc, khóa huấn luyện Dự Trưởng mang tên “Hừng đông 39” với khẩu hiệu “Chiếu sáng” của Hiệp Đoàn Louis Gonzaga – Giáo Hạt Đông Nam Phú Thọ tổ chức tại Giáo xứ Nỗ Lực đã chính thức bế mạc trong tâm tình tạ ơn và đầy ý nghĩa.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log