Thứ ba, 23/04/2024

Chương trình "21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH" - Ngày thứ sáu: 06.12.2021 - Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Chương 7 (Lc 7,1-50)

Cập nhật lúc 06:20 06/12/2021

CHƯƠNG TRÌNH "21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH"

NGHE VÀ XEM LỜI CHÚA THEO TIN MỪNG CỦA THÁNH LUCA

Ngày thứ sáu: 06.12.2021 - Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Chương 7 (Lc 7,1-50)


CHƯƠNG 7: TIẾP TỤC SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI MIỀN GIUĐÊ (MIỀN NAM).

 “Tôi không xứng đáng” là câu xưng thú khiêm tốn của viên đại đội trưởng; và tuyên xưng đức tin rằng, “Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh!”. Thật là một đức tin lớn lao khi viên đại đội trưởng tin tưởng Đức Kitô hành động chỉ bằng nói Lời. Chúng ta có thể chẳng bao giờ xứng đáng những phúc lành của Ngài, nhưng chúng ta có thể hỏi xin những điều đó trong niềm tin. Mặc dù nhận rằng mình không xứng đáng, nhưng viên đại đội trưởng này đã làm gương cho chúng ta về niềm tin của ông. Bạn là môn đệ của Đức Giêsu, vậy thì liệu niềm tin của bạn có chiếu tỏ cho những người xung quanh mình?

Khoảng cách giữa Nain và Nadarét không xa lắm. Tuy Kinh Thánh không nói gì nhưng ta có thể suy luận ra rằng vào thời của Chúa Giêsu dân số chưa đông lắm nên những người sống trong các thành phố lân cận có thể hiểu biết nhau. Từ đó ta có thể suy luận rằng Đức Giêsu có thể hiểu được gia cảnh của hai mẹ con bà goá này. Trong đoạn Tin Mừng này không thấy bà xin Đức Giêsu điều gì, nhưng chính Đức Giêsu đã phải chạnh lòng thương bà: “Bà đừng khóc nữa!”. Bạn cũng vậy, đừng bao giờ tuyệt vọng, bởi vì Chúa của bạn có thể làm bạn ngạc nhiên vào phút chót và làm điều không thể tin được cho bạn. Bạn có thực sự tin tưởng rằng Đức Giêsu có thể đem lại những chiến thắng trong những tình huống tuyệt vọng của con người? Bạn có mong chờ điều gì đang khi bạn bước đi trong đêm tối của những khó khăn và thất vọng?

Đoạn Tin Mừng tiếp theo cho chúng ta biết Gioan Tẩy Giả đang bị cầm tù ở Machaerus (c.18–35). Gioan sai hai mộn đệ đến với Đức Giêsu, với câu hỏi: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”. Qua việc làm này, Gioan Tẩy Giả đã gián tiếp giới thiệu Đức Giêsu cho các mộn đệ của mình là Đức Giêsu chính là Đấng được Thiên Chúa sai đến và Gioan Tẩy Giả chỉ là người mở đường. Đức Giêsu hiểu rõ điều đó và bảo họ hãy về thuật lại cho ông Gioan tất cả những điều mắt thấy tai nghe.

Trên đường phố xứ Do Thái thỉnh thoảng có bọn trẻ con chơi trò đám cưới hoặc đám tang. Đôi khi, giữa lúc chơi, có những đứa trẻ khó tính muốn chơi trò đám cưới và bắt những đứa khác phải theo ý chúng, nghĩa là khi chúng thổi sáo, những đứa kia phải nhảy múa, chứ không được chơi trò đám tang. Chúa Giêsu lấy lại sự việc trẻ con chơi đùa này để áp dụng cho biệt phái và luật sĩ. Họ là những kẻ khó tính như những đứa trẻ khó tính. Họ luôn chỉ biết lấy riêng của mình làm trung tâm và bắt mọi người khác phải theo họ. Ai làm sai ý họ thì lập tức bị chỉ trích và lên án. Chính vì thế, Gioan Tẩy Giả cũng bị chê bai, Chúa Giêsu đến cũng bị lên án. Bạn thân mến, nếu bạn đang cảm thấy thất bại, bị chê bai, hãy tin Chúa hiểu hết tất cả.

Kế đến, trong đoạn Tin Mừng tiếp theo, chúng ta thấy người phụ nữ tội lỗi đã tin tưởng vào Đức Kitô và Ngài đã cứu bà; giờ đây chị muốn diễn tả tình yêu cho Ngài. Đức tin đích thực không thể nào che dấu, và niềm tin đích thực bộc lộ chính nó trong tình yêu và thờ phượng. Ông Simon, người Pharisêu, là một người mù: ông không thể thấy chính mình, thấy Chúa, hay thấy người phụ nữ. Ông không biết món nợ ông đang gánh! Bạn có nhận ra được hương thơm của bình dầu, và hương thơm của tình yêu mà người phụ nữ này mang lại trong bữa tiệc nơi nhà ông Simon? Trong tương quan giữa bạn với Thiên Chúa đâu là những hương thơm được lan tỏa ra bên ngoài?
 

Nguồn: Kinh Thánh Công Giáo

Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log