Tiểu Sử Và Thánh Lễ An Táng Nữ Tu Maria Đỗ Thị Hảo – Nguyên Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa

Cập nhật lúc 21:10 25/04/2017
WGPHH – Vào lúc 8g00 sáng Thứ Ba, ngày 25.04.2017, Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã long trọng tổ chức Thánh lễ an táng Nữ tu Maria Đỗ Thị Hảo – Nguyên Tổng Phụ trách tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Thái Hà – Nguyên Giám quản giáo phận chủ tế; đồng tế trong Thánh lễ, có quý cha trong Giáo hạt Sơn Tây, và quý cha trong giáo phận. Tham dự Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý bà con thân quyến của Nữ tu Maria, quý anh chị em Hiệp Hội Mến Thánh Giá Tại Thế, quý khách xa gần, quý bà con giáo dân đến từ hai giáo xứ: Sơn Tây và Sơn Lộc, cùng đông đảo chị em trong Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.
Ngay từ 5g00 sáng, toàn thể chị em trong Hội Dòng đã quây quần bên linh cữu Dì Maria để cùng Dì ca tụng Thiên Chúa trong giờ Kinh Thần vụ buổi sáng; và lưu luyến, thương tiếc nói lời ly biệt Dì vào lúc 07g15.
 
Chị em Hội Dòng quây quần bên Dì Maria Đỗ Thị Hảo
Chị em Hội Dòng quây quần bên Dì Maria Đỗ Thị Hảo
Đúng 07g30, cha Trưởng hạt Gioan Đặng Văn Nghĩa cử hành nghi thức tại nhà quàn. Sau đó, linh cữu của Dì Maria được rước ra Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc để Dì tham dự Thánh lễ cuối cùng trước khi về nơi an giấc ngàn thu.
 
Cha Trưởng hạt Gioan Đặng Văn Nghĩa cử hành nghi thức tại nhà quàn
Cha Trưởng hạt Gioan Đặng Văn Nghĩa cử hành nghi thức tại nhà quàn
Trước khi bắt đầu Thánh lễ vào lúc 08g00, Hội dòng lược lại hành trình 57 năm cuộc đời dâng hiến của Dì Maria Đỗ Thị Hảo. 
Dì Maria Đỗ Thị Hảo sinh ngày 20.06.1939 tại Giáo họ Tuy Lộc, Giáo xứ Bách Lộc, thuộc xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Dì là con út trong gia đình có 06 người con. Được thừa hưởng đời sống đạo đức từ gia đình nên Dì Maria ao ước sống đời tu trì để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
Ngày 27.03.1957, Dì xin gia nhập Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, bắt đầu một cuộc sống mới trong ơn gọi thánh hiến.
Ngày 21.11.1959, Dì được gia nhập Tập Viện của Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, bắt đầu năm tập theo Giáo luật. Đây là thời gian Dì được sống trong kho tàng thánh thiêng, với đời sống trầm lắng, cô tịch để cảm nhận sự hiện diện của Chúa và tập sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu.    
 Ngày 08.12.1960, Dì được tuyên khấn lần đầu và trở thành nữ tu Mến Thánh Giá. Từ đây, với lời khấn dòng, Dì Maria thực sự bước theo sát Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của Dì.
Chín năm sau, ngày 08.12.1969, Dì long trọng tuyên khấn trọn đời để vĩnh viễn thuộc về Thiên Chúa và sống trọn vẹn cho Ngài.
Những năm sau khi khấn dòng, Dì Maria phục vụ tại Nhà Mẹ Hội Dòng.
Từ năm 1993 đến 1996, Dì được sai đến phục vụ cộng đoàn Chiêu Ứng, với vai trò Phụ trách cộng đoàn.
Từ năm 1996 đến 2000, Dì được bổ nhiệm làm Giám sư Tập viện, đồng hành và hướng dẫn các Tập sinh.
Ngày 06.12.2000, Dì Maria được Tổng Tu Nghị Khóa IV bầu vào chức vụ Tổng Phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, nhiệm kỳ 2000 - 2004.
Sau khi mãn nhiệm kỳ, từ năm 2004 cho đến nay, Dì phục vụ tại cộng đoàn Sơn Tây và Sơn Lộc.
Ngày 08.11.2010, Hội dòng dâng Thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh khấn dòng của Dì.
Những ai đã từng sống và tiếp xúc với Dì Maria đều nhận thấy nơi Dì là một nữ tu đạo đức, âm thầm, khiêm hạ, đơn sơ, khó nghèo, với trái tim rộng mở, khao khát Thiên Chúa và hướng tới tha nhân; đặc biệt, Dì luôn yêu mến và sùng kính Lòng thương xót Chúa. Trong suốt hành trình cuộc đời, Dì luôn thiết tha với đời sống tận hiến, yêu mến Hội Dòng và chị em. Với châm ngôn: “Chúa là gia nghiệp đời con”, Dì đã luôn hết mình và phấn đấu từng ngày để chiếm trọn được Đức Kitô làm gia nghiệp cho riêng mình. Những ngày cuối đời, Dì đã chiến đấu với những đau đớn của căn bệnh nan y cách kiên nhẫn, khiêm tốn đón nhận sự chăm sóc của chị em, phó thác mọi sự cho Hội Dòng và hân hoan vì được chia sẻ đến tận cùng sự đau khổ với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng mà Dì luôn yêu mến và say mê. Trên giường bệnh, Dì vẫn sống sứ mạng chuyển cầu của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Và như một nữ tỳ trung tín, lúc 16g15, ngày 23.04.2017, vào đúng ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa, Dì Maria đã bình an trở về Nhà Cha giữa sự hiện diện của đông đảo chị em trong Dòng, kết thúc sứ vụ 78 năm tuổi đời và 57 năm khấn dòng. Dì đã để lại gương sáng cho con cháu của Dì, cho quý chị em trong gia đình Mến Thánh Giá Hưng Hoá, và cho tất cả những ai đã từng tiếp xúc với Dì. 

 
Dì Maria Đỗ Thị Hảo tham dự Thánh lễ cuối cùng với chị em và thân quyến
Dì Maria Đỗ Thị Hảo tham dự Thánh lễ cuối cùng 
Sau khi nghe tiểu sử của Dì Maria Đỗ Thị Hảo, cộng đoàn bước vào Thánh lễ an táng trong tâm tình tạ ơn và lời cầu nguyện tha thiết cho linh hồn Dì sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Giuse Nguyễn Thái Hà nói về ý nghĩa và lợi ích của việc cầu nguyện cho người quá cố. Cha cũng kêu mời cộng đoàn hãy cầu nguyện cho Dì Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

 
Cha Nguyên Giám quản Giuse Nguyễn Thái Hà chủ tế Thánh lễ
Cha Nguyên Giám quản Giuse Nguyễn Thái Hà chủ tế Thánh lễ
Trong bài giảng lễ, cha Pio Ngô Phúc Hậu chia sẻ với cộng đoàn về cái chết “đẹp nhất” của Chúa Giêsu. Đó là cái chết đẹp nhất trên trần gian này vì trước khi chết Chúa Giêsu đã nài xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ đã kết án, đã giết mình một cách ô nhục trên thập tự giá. Dù phải chịu bao oan khiên, đau đớn khổ cực, và phải chết nhục nhã như thế nhưng Chúa Giêsu không một lời oán trách hay nguyền rủa; mà ngược lại, Ngài vẫn một mực yêu thương và tha thứ cho những kẻ làm hại mình. Cha Pio cũng chia sẻ cho cộng đoàn biết có hai điều đẹp nhất của một đời người là biết nói lời “xin lỗi và tha thứ” trước khi rời khỏi cõi đời này. Xin lỗi tất cả những ai chúng ta đã từng gặp. Xin lỗi vì những thiếu sót sai lầm trong đời mình. Và hãy biết tha thứ. Hãy xin Chúa chúc lành cho tất cả những người chúng ta quen biết, nhất là những người ghét bỏ chúng ta.
 
Cha Pio Ngô Phúc Hậu chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn
Cha Pio Ngô Phúc Hậu chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn
Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà thay mặt Hội Dòng bày tỏ lòng tri ân tới quý Đức cha, cha Giuse chủ tế Thánh lễ, quý cha đồng tế, quý thân nhân, quý Ban Hành giáo hai giáo xứ Sơn Tây và Sơn Lộc, quý khách cùng cộng đoàn dân Chúa đã đến thăm viếng, và hiệp dâng Thánh lễ an táng cầu nguyện cho Dì Maria Đỗ Thị Hảo. Đây là niềm an ủi và là nguồn động viên lớn lao cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa và cho thân quyến của Dì Maria.
 
Chị Tổng Phụ trách Maria Mai Thị Hà dâng lời tri ân
Sau Nghi thức tiễn biệt, Hội Dòng cùng thân quyến và cộng đoàn tiễn đưa linh cữu Dì Maria đến nơi an nghỉ tại Vườn thánh Giáo xứ Sơn Tây.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa thương nhớ Dì nhưng cũng chúc mừng Dì đã hoàn tất chặng đường lữ hành trần thế. Dì đã về tới đích, đã đạt được ước nguyện mà bấy lâu nay Dì hằng khao khát và nỗ lực không ngừng để thực hiện. Xin Thiên Chúa là Cha nhân hậu mở rộng vòng tay yêu thương đón Dì về, để Dì được hợp hoan cùng cộng đoàn các thánh, ca tụng lòng thương xót Chúa muôn đời.
Bên tòa Chúa, xin dì cũng bầu cử cho Hội Dòng và cho những người còn đang trên đường lữ hành, luôn sống trung thành trong ơn gọi và bậc sống của mình, để sau này cũng được vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên trời. Hội Dòng xin cùng với Dì Maria, chung lời tạ ơn Thiên Chúa và phó dâng linh hồn Dì cho lòng thương xót bao la của Ngài. Xin tiếp tục cầu nguyện cho Dì Maria được hưởng phúc an vui trên Quê Trời.

Một số hình ảnh khác:



BTT Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log