WMTGHH - “Ngài đã quyến rũ con, và con đã để Ngài quyến rũ” (Gr 20,7). Lời Thánh Kinh tha thiết ấy hôm nay như được viết riêng cho 12 ứng sinh tuyên khấn lần đầu và Tân khấn sinh tuyên khấn trọn đời của Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, những người con đã để cho tình yêu Thiên Chúa lôi cuốn và dẫn dắt từng bước đường đời mình. Trong bầu khí linh thiêng của ngôi nguyện đường thân thương, các ứng sinh tiến bước lên cung thánh không chỉ bằng những nhịp chân đơn sơ, mà bằng cả con tim rực cháy, cả tâm hồn đã bao năm thao thức khát khao được thuộc trọn về Chúa. Ngày hôm nay, tình yêu ấy được đơm hoa kết trái khi các ứng sinh can đảm thưa lên tiếng “Xin Vâng” trong Thánh lễ. Thánh lễ trọng thể được Đức Cha Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa chủ tế vào lúc 8g00 sáng Thứ Hai, ngày 18.8.2025, tại Nguyện Đường Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Hiện diện trong Thánh lễ có quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và toàn thể cộng đoàn hiệp thông. Đây không chỉ là niềm vui của riêng các Khấn sinh, mà còn là hồng ân chan chứa cho Hội dòng, cho Giáo phận, và cho cả Giáo hội hoàn vũ.


Ơn gọi thánh hiến là một hồng ân nhiệm mầu, là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho những tâm hồn biết mở lòng lắng nghe tiếng Ngài. Vì thế, ngày tuyên khấn lần đầu không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong đời dâng hiến, mà còn là một lời đáp trả can đảm và đầy tự do trước lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Hôm nay, các nữ tu trẻ dám “liều lĩnh” bước vào cuộc phiêu lưu với tình yêu, một sự liều lĩnh không phải trong sự mù quáng, nhưng trong xác tín vững chắc rằng: chính Chúa là gia nghiệp đời mình.
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phaolô mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã thương tuyển chọn và hướng dẫn các chị em trong hành trình đời thánh hiến. Hôm nay, sau nhiều năm tu luyện, các chị em được diễm phúc long trọng tuyên khấn ba lời khuyên Phúc Âm. Đây là niềm vui của các chị em, của gia đình, của Hội Dòng và cũng là niềm vui chung của toàn thể giáo phận. Trong tâm tình hiệp thông, Đức cha cùng cộng đoàn dâng lời cảm tạ và cầu xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành, để các chị em mãi trung thành với ơn gọi và trở nên chứng nhân sống động của Ngài giữa lòng thế giới.

Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ Hiến Chương Nước Trời (Mt 5), Đức cha Phaolô đã nhấn mạnh đến ba lời khuyên Phúc Âm Khó Nghèo, Khiết Tịnh Và Vâng Phục – đây chính là con đường nên giống Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh. Hạnh phúc đích thực không hệ tại nơi tiền bạc, quyền lực hay lạc thú, nhưng chỉ có nơi Thiên Chúa. Gương sống của Thánh Augustinô và nhất là chính Đức Giêsu cho thấy: Ngài vốn giàu sang nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó, hiền lành và vâng phục cho đến chết trên thập giá. Ngài cũng là Đấng giàu lòng thương xót, đem bình an và ơn cứu độ cho nhân loại. Người tu sĩ, khi sống các lời khấn, được mời gọi từ bỏ ý riêng, thoát khỏi tham lam và ích kỷ, sống bác ái, hiệp nhất, và dấn thân phục vụ tha nhân vì tình yêu Chúa. Đức cha tha thiết mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các khấn sinh, để các chị em kiên vững trong ơn gọi, trung thành với lời khấn, và trở nên chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng đời.


Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức tuyên khấn lần đầu gồm 3 phần: phần I: giới thiệu và thẩm vấn các ứng sinh; phần II: nghi thức chính yếu - tuyên khấn và lời nguyện thánh hiến; phần III: nghi thức diễn nghĩa - trao tu phục và trao Hiến Chương.
Mở đầu nghi thức tuyên khấn, Dì Giám sư Tập viện Maria Mai Thị Hà giới thiệu các ứng sinh tuyên khấn lần đầu hôm nay.

Đáp lại lời mời gọi, 12 ứng sinh tiến lên trước bàn thờ, với sự chứng kiến của Đức giám mục Phụ tá giáo phận, và trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền, lần lượt các ứng sinh quỳ gối tuyên khấn bước theo Chúa Kitô trong linh đạo Mến Thánh Giá, tự nguyện cam kết sống theo Hiến chương Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa.



Trong phần nghi thức diễn nghĩa, Đức Giám mục long trọng làm phép khăn lúp và trao cho từng Tân khấn sinh.



Sau đó, Đức Giám mục cũng ân cần trao Hiến chương của Hội Dòng như những bảo chứng thánh thiêng cho hành trình dấn thân trọn đời. Khăn lúp và Hiến chương không chỉ là những vật trao ban bên ngoài, nhưng chính là biểu tượng sống động của sự kết hiệp thâm sâu: sự tùng phục tuyệt đối vào Đức Kitô, khát vọng vươn tới đức ái trọn hảo, và sự tự nguyện hiến dâng đời mình để phục vụ tha nhân. Từ giây phút này, các chị chính thức bước vào một cuộc kết giao nhiệm mầu để chỉ còn sống cho Đức Kitô, với trọn vẹn tình yêu và lòng trung tín.


Tiếp theo là nghi thức khấn trọn đời. Trong nghi thức tuyến khấn trọn đời, sau lời xướng danh và giới thiệu của Chị Giám sư Học viện Maria Nguyễn Thị Thay, chị ứng sinh đã đáp lời mời gọi và tiến lên, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh qua Kinh Cầu Các Thánh, trong tay Chị Tổng Phụ Trách và trước mặt Đấng Bản Quyền, Chị khấn sinh đã can đảm dứt khoát dâng hiến đời mình qua lời tuyên khấn.



Sau lời nguyện thánh hiến, Đức Cha long trọng làm phép và trao Nhẫn giao ước cho khấn sinh. Chiếc nhẫn ấy chính là dấu chỉ tình yêu vĩnh cửu, minh chứng cho giao ước thánh thiêng mà chị đã ký kết với Đức Kitô qua lời khấn trọn đời.

Ngay sau đó, chị đã đón nhận Thánh giá – biểu tượng cao cả nhắc nhớ chị luôn gắn bó, suy niệm và bước theo Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng là tình yêu và đối tượng duy nhất của đời mình.

Tiếp đến là phần nghi thức diễn nghĩa. Trong giây phút linh thiêng, chị Tân Vĩnh khấn cung kính giơ cao Thánh giá vừa được lãnh nhận để suy tôn và thờ kính, như một lời tuyên tín mạnh mẽ rằng, từ nay chị chỉ chuyên chú suy niệm mầu nhiệm Thập Giá và xác tín Thập Giá Đức Giêsu Kitô chính là niềm hy vọng duy nhất của đời mình.

Khép lại nghi thức, cộng đoàn chứng kiến giây phút trang trọng khi Chị Tổng Phụ Trách Maria Đỗ Thị Thanh Huyền đã đại diện toàn thể Hội dòng, long trọng đón nhận chị trở thành thành viên chính thức của gia đình Mến Thánh Giá Hưng Hóa. Từ đây, chị không chỉ mang trên mình mọi quyền lợi và nghĩa vụ, nhưng còn mang một sứ mạng lớn lao: cùng nhau xây đắp, làm triển nở và thăng tiến Hội dòng trong lòng Giáo Hội và giữa xã hội hôm nay.



Thánh lễ tiếp tục được cử hành với phần Phụng Vụ Thánh Thể, trong bầu khí linh thiêng và sự tham dự sốt sắng, tràn đầy niềm tin yêu của cộng đoàn.

Trước khi khép lại Thánh Lễ, Chị Tổng Phụ Trách đã đại diện Hội dòng dâng lời tri ân sâu sắc đến Quý Đức Cha đã quảng đại dày công vun đắp cho Hội dòng trong suốt hành trình trưởng thành và thăng tiến. Đồng thời, Chị cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý Cha trong và ngoài Giáo phận, quý ông bà cố, quý nam nữ tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, cùng hiệp dâng Thánh lễ, chung chia niềm vui và nâng đỡ gia đình Hội dòng trong ngày hồng phúc này.


Thánh lễ tuyên khấn hôm nay đã khép lại, nhưng dư âm ngọt ngào và linh thiêng của nó vẫn còn đọng lại nơi tâm hồn mỗi người tham dự. Bao hy sinh, bao tháng ngày rèn luyện và chờ đợi đã nở hoa trong giây phút hồng phúc này, để từ đây các Tân khấn sinh và Tân Vĩnh khấn sẽ can đảm bước vào hành trình mới, hành trình của tình yêu, của dấn thân và phục vụ.
Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn đồng hành, chuyển cầu, để quý chị em được sống tròn đầy và viên mãn ơn gọi thánh hiến. Cách riêng, xin cho quý chị em ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, Đấng là đối tượng duy nhất của lòng trí và con tim. Ước mong tình yêu Đức Kitô Chịu Đóng Đinh mãi tỏa sáng trên hành trình đời dâng hiến của quý chị em, để chị em luôn trung thành, an vui, hạnh phúc và trở thành chứng tá sống động cho tình yêu của Đấng Chịu Đóng Đinh giữa lòng thế giới hôm nay.
Một số hình ảnh: 




































