Thứ sáu, 17/05/2024

Chúa nhật 30 TNA - Mến Chúa yêu người

Cập nhật lúc 09:41 25/10/2014
Cha Pierre Teilhard de Chardin nói: “Để là chính mình và sống động, con người phải tập trung vào chính mình, rồi hướng tới người khác và vượt lên trên chính mình”.
ĐGH Gioan Phaolô II nói: “Tình yêu là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của tất cả mọi người”. Mến Chúa yêu người được coi như là 2 giới răn, nhưng kết cục cũng chỉ là một. Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện qua tình yêu đối với chính mình và đối với tha nhân. Con người chỉ thăng tiến khi phát triển 3 chân kiềng của tình yêu này. Cha Pierre Teilhard de Chardin nói: “Để là chính mình và sống động, con người phải tập trung vào chính mình, rồi hướng tới người khác và vượt lên trên chính mình”.
1-Tập trung vào chính mình
Đã từ lâu tình yêu đối với chính mình bị coi là một thứ ích kỷ. Tuy nhiên, cần lưu ý: Sách giáo lý cũ đã định nghĩa kiêu ngạo như là một thứ tình yêu quá đáng đối với chính mình. Như vậy lỗi lầm ở đây đó là quá đáng chứ không phải là tình yêu đối với chính mình. Ngược lại chúng ta phải khẳng định rằng không yêu mình là một lỗi lầm cần phải xưng thú! Nếu Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta phải yêu tha nhân như chính mình, thì như thế tình yêu đối với chính mình là hợp pháp.
- Yêu mình là nhận ra những ân huệ mà chúng ta đã nhận lãnh ngay cả khi người khác không nhận ra những điều đó.
- Yêu mình là kiểm kê những phong phú sâu xa trong chúng ta để không làm cho những phong phú đó bị tiêu tán.
- Yêu mình là ý thức về những phẩm chất và tài năng mà chúng ta có không phải để tự mãn nhưng là để phát triển.
- Yêu mình chính là trở nên với điều mà chúng ta là một cách đầy đủ.
Trái lại, không yêu mình dễ làm chúng ta lăng nhục Đấng Tạo Hoá rằng tại sao Ngài lại dựng nên chúng ta xấu xí và bất tài thế này?
- Không yêu mình, là quên mất điều mà Thiên Chúa đã làm cho mỗi người chúng ta, là quên mất tình yêu thập giá.
- Không yêu mình là quên rằng chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa.
- Không yêu mình, là quên mất phẩm giá được làm con Thiên Chúa khi chúng ta lãnh nhận bí tích  Rủa tội.
- Không yêu mình là từ chối những gì người khác mang đến cho chúng ta.
- Không yêu mình là không có khả năng yêu mến tha nhân một cách đích thực.
Thiên Chúa không muốn chúng ta nằm bẹp và tự huỷ diệt. Ngài cũng không muốn chúng ta đóng vai những kẻ khiêm nhường  giả hình. Ngài muốn chúng ta hạnh phúc. Chúng ta hãy xin Ngài ơn biết yêu mình! Thánh Irene nói:“Hạnh phúc của Thiên Chúa là con người được sống”.
2- Hướng tới người khác
Trong lúc có khuynh hướng chống lại lối giáo dục thời xưa là không được yêu mình thì thế giới hiện đại hôm nay lại quá ưu tiên cho tình yêu đối với chính mình. Yêu mình thì được, nhưng đừng quá và đóng lại ở đó. Chúng ta chỉ có thể thực hiện đầy đủ tình yêu đối với chính mình khi chúng ta đi gặp gỡ anh em. Tình yêu càng được tăng thêm khi biết cho đi.
- Yêu anh em là giúp đỡ họ khi họ cô đơn tuyệt vọng nhưng vẫn tôn trọng phẩm giá của họ.
- Yêu anh em là giúp cho họ đứng dậy mà không cần họ phải nhớ ơn mình theo gương người Samaritano nhân lành.
- Yêu anh em là muốn anh em được thăng tiến và giúp anh em nhận ra họ, mà không được phép yêu cầu anh em phải theo đạo.
- Yêu anh em là phục vụ anh em vô điều kiện và biếu không, đừng bắt anh em phải lệ thuộc vào mình.
- Yêu anh em là biết tôn trọng những chọn lựa của anh em khi những chọn lựa của anh em khác với những chọn lựa của chúng ta.
- Yêu anh em là chấp nhận điều mà anh em gửi đến.
- Yêu anh em là chia sẻ với anh em và đôi khi cũng phải xin anh em để mình được phục vụ.
- Yêu anh em là động lòng trắc ẩn về hoàn cảnh sống của anh em.
- Yêu anh em là tham dự vào các trợ giúp nhân đạo và hiệp nhất trên thế giới mà không cần phải được quay phim chụp ảnh.
- Yêu anh em là yêu mến anh em như Thiên Chúa yêu: yêu trước, yêu biếu không, yêu điên rồ và biết tha thứ.
 
3-Vượt lên trên chính mình và hướng tới Thiên Chúa.
Con người chỉ hy vọng thành đạt nếu biết lắng nghe lời mời gọi sâu xa và quyền lực của Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta cần phải vựơt qua chính mình. Chúng ta chỉ lớn lên khi biết tự hiến thân cho một điều gì đó cao hơn chính mình. Ước muốn luôn đi xa hơn, nhanh hơn đó là đặc trưng của con người. Con người là hữu thể luôn khát khao sự tuyệt đối. Nhưng con người chỉ tìm được sự quân bình nếu biết tìm kiếm và yêu mến Thiên Chúa.
- Yêu mến Thiên Chúa là nhận biết rằng mình cần Thiên Chúa.
- Yêu mến Thiên Chúa là ngước mắt lên trên sự cô đơn buồn tẻ.
- Yêu mến Thiên Chúa đó là lắng nghe trong mình ước muốn chân thiện mỹ.
- Yêu mến Thiên Chúa là tìm kiếm Thiên Chúa không mệt mỏi.
- Yêu mến Thiên Chúa là mở trái tim chúng ta ra để cho Thiên Chúa lấp đầy.
- Yêu mến Thiên Chúa là sấp mình thờ lạy Ngài, là tận hiến cho Ngài và làm đẹp lòng Ngài.
 
Tất cả ba chiều kích: yêu mình, yêu anh em và yêu Thiên Chúa chỉ là một tình yêu mà thôi.
-         Khi yêu mình bằng một tình yêu đúng mức, chúng ta cũng muốn yêu thương người khác. Khi chúng ta được hạnh phúc, chúng ta cũng ước muốn cho ngưòi khác được hạnh phúc. Khi yêu mình mà không quá mải mê về chính mình, chúng ta dễ dàng lắng nghe anh chị em và ước muốn yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta muốn nói lời cám ơn Ngài. Chúng ta dễ khám phá ra chính Ngài là nguồn hạnh phúc đang hiện diện trong chúng ta. Lúc đó chúng ta không luôn là một người xin xỏ nữa, nhưng là một người thờ lạy. Để cám ơn Chúa, chúng ta muốn trở nên sứ giả của Ngài và niềm vui chính là truyền giáo.
-         Khi yêu anh em, chúng ta càng yêu mến mình hơn. Anh em cũng giúp chúng ta giải phóng khỏi tình yêu quá đáng đối với chính mình. Yêu mến anh em sẽ mỏ rộng con tim chúng ta hướng tới một tình yêu cao cả hơn. Chúng ta ngợi khen Thiên Chúa vì tất cả những phẩm chất tốt đẹp nơi anh em. Chúng ta cùng chịu đau khổ với Thiên Chúa vì những tội lỗi và thiếu sót của nhân loại.
-         Khi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta càng yêu chúng ta hơn vì biết rằng mình được Đấng Tối cao yêu mến. Chúng ta càng có giá trước mặt Ngài. Chúng là là niềm vui của Ngài. Chúng ta muốn lớn lên để làm đẹp lòng Ngài. Khi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta không chìm vào thất vọng hão huyền, nhưng tự hào vì ân huệ Ngài đã ban cho chúng ta. Và từ đó, chúng ta sẽ yêu mến anh em. Khi yêu mến Thiên Chúa, chúng ta tìm cách bắt chước tình yêu của Ngài là yêu mến anh em. Chúng ta không có thể nói mình là kitô hữu nếu chúng ta không yêu mến tất cả anh em trong Đức Kitô. Thánh Gioan Tông đồnói:”Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối”.
Chúng ta chỉ là người đầy đủ và hoàn thiện, nếu chúng ta sống cả ba chiều kích của tình yêu. Nếu chỉ sống một chiều kích yêu chính mình thôi, chúng ta chỉ là một đường kẻ. Nếu chúng ta chỉ yêu mình và yêu Thiên Chúa thôi, chúng ta là một diện tích. Nhưng nếu chúng ta có cả ba chiều kích, chúng ta sẽ là một hình khối, một khối tình yêu trong khối Tình Yêu Thiên Chúa. Vậy tôi đang là một đường kẻ, là một diện tích hay là một hình khối ?
Lm. Ga Đặng Văn Nghĩa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Cách ăn ở chứng minh được đổi mới
Cách ăn ở chứng minh được đổi mới
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log