Chúa nhật, 28/04/2024

Tím đợi, tím mong

Cập nhật lúc 09:26 17/12/2021

Tím mộng, tím mơ nhẹ nhàng

Một chiếc lá khẽ giữa làn gió êm.
Đời người chẳng mấy êm đềm
Sáng trưa tối sáng trước thềm gian nan.
Ai nói tím không bình an,
Chỉ buồn rũ rượi, chứa chan ưu sầu?
Tím trung thuỷ, chẳng khổ đau
Tím không bất tín, bên nhau đợi chờ.
Mùa Vọng ít người ước mơ
Tâm hồn hoà giải, đợi chờ Giáng Sinh!
Vì yêu Con Chúa hạ sinh
Mang nguồn cứu độ, an bình khắp nơi.
Nên tím ta mừng khôn vơi
Sống vui, sống tốt, sống Lời yêu thương.
Chờ trông Chúa ban thần lương
Dưỡng nuôi hồn xác, náu nương vững bền.
Tím đây chẳng mong đáp đền
Rao truyền chân lý, đỡ bên làm nền,
Trao ban luôn mãi tiến lên
Âm thầm vui sống, buồn tênh xa dần.
Tím đợi trông, tím ân cần
Mong chờ Chúa đến, thánh ân dịu dàng
Ngày cùng tận, Chúa vinh quang
Huy hoàng ngự giá, bình an vĩnh hằng.
Tím bền bỉ, tím ăn năn
Trở về bên Chúa, tình thân xếp vần.
Mặc lấy cuộc đời thánh nhân
Gợi hồn tha thiết hồng ân tuôn trào.

Lm. Xuân Hy Vọng  
Thông tin khác:
Vội vội… (03/12/2021)
Chớ lãng quên (26/11/2021)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log