Thứ năm, 25/04/2024

Thần dược Lòng Chúa Xót Thương (*)

Cập nhật lúc 08:25 21/04/2022

Thương xót - tên thật trìu mến,

Bởi tình yêu Chúa, ngự đến gian trần,
Mặc lấy xác phàm tội nhân
Hy sinh mạng sống, ân cần trao ban.
Niềm tin, sứ vụ bình an,
Faus-ti-na hỡi, chứa chan cõi lòng.
Một đời nhất quyết cậy trông,
Loan xa tình Chúa, mỏi mong giục hồn.
Bao la trải rộng, trường tồn
Xua tan lòng trí, dập dồn đời con.
Người người khắp chốn mỏi mòn
Tin vào lòng Chúa, chẳng còn ngại chi
Thần dược linh hiệu khắc ghi
Tâm thành chan chứa, lo gì ngày mai.
Chất chứa sợ hãi tương lai,
Ưu tư, lo lắng tê tái kéo dài.
Nào mau tín thác chẳng phai,
Tựa nương lòng Chúa, mãi mãi khôn cùng.
Dẫu cho cuộc sống lạ lùng,
Nhưng tình yêu Chúa sánh cùng đời con.
Giê-su lòng Chúa vuôn tròn,
Xoá tan bao nỗi vẫn còn đắng cay,
Trong mọi nẻo trần lung lay,
Đơn thành tin Chúa, con nay an bình.
Giật mình tỉnh giấc lặng thinh
Hồn này bất xứng, đinh ninh bất tài.
Xấu xa, tội lỗi nối dài,
Hướng nhìn lên Chúa, van nài đoái trông.
Một lòng kính Chúa, sạch trong,
Suối nguồn thương xót, giàu lòng thứ tha,
Lượng cả ân tình bao la
Mãi chờ con cái, hải hà khoan nhân,
Như người Cha vẫn tảo tần,
Sớm hôm che chở, muôn phần yêu thương.
Nhưng đời con lại vấn vương
Giận hờn, ghen ghét náu nương trong lòng.
Nguyện một đời mãi trinh trong
Sống vui chấp nhận, cậy trông hoàn toàn,
Thánh ý Chúa, bao hỉ hoan,
Cho con nên trọn, truyền loan tình Ngài.
Trong từng giây phút hằng ngày,
Thực thi Lời Chúa, ngất ngây tâm hồn,
Thần lương cao quý trường tồn,
Dưỡng nuôi hồn xác, mãi luôn sáng ngời…
Vì lòng ích kỷ hại đời
Tìm muôn lạc thú, chơi vơi cõi lòng.
Thoả mãn cái tôi lòng vòng
Tự tôn, tự đại, trông mong về mình.
Một lòng van Chúa quang vinh
Giữ sao thanh khiết, an bình tâm can.
Hướng về Thiên Chúa thánh an,
Loan truyền, tín thác muôn vàn xót thương.
Đời con chẳng chút vấn vương,
Tôn vinh tình Chúa, tán dương danh Người.
Mà đời lắm tiếng khóc cười,
Xa rời Thiên Chúa, vui tươi với đời.
Thờ ơ, hờ hững khắp nơi
Sống như tục hoá, bỏ lời Người răn.
Thì nay thống hối ăn năn,
Quay về bên Chúa, tận căn kính thờ.
Lìa xa thói đời huyền mơ
Tôn thờ Thiên Chúa, đợi chờ tuyệt ân.
Yêu người khắp chốn ân cần,
Với lòng thiện chí, ngại ngần bay xa.
Nào ai phiền não kêu ca
Bệnh tật, đau đớn xót xa khước từ
Thiên Chúa khoan dung, nhân từ
Trao ban Con Chúa, ưu tư chẳng màng
Hiến thân mạng sống tuôn tràn
Mặc lấy thống khổ vô vàn trần ai.
Hồn này tha thiết van nài
Xin dâng lên Chúa, lòng này hiệp thông
Một lòng thờ Chúa, cậy trông
Hiến dâng đau khổ, mỏi mong nhiệm mầu.
Tự cao, khởi loạn ẩn sâu
Phô trương, khoác lác, âu sầu hồn tôi.
Đường đi thênh thang rộng lối,
Tiêu hao, tổn sức, tăm tối phủ đầy.
Một lòng khiêm hạ đong đầy,
Tôn nhận Thiên Chúa, cùng Thầy Giê-su.
Mặc lấy đức tính khiêm nhu,
Vâng lời, tự hạ, phục vụ, hiến mình
Sẵn lòng yêu thương hết tình,
Khơi lòng thương xót, hy sinh mãi hoài.
Xác thân mỏi mệt ra oai
Tinh thần suy yếu, chê bai khiêm nhường.
Giê-su Thánh Thể náu nương
Dưới hình rượu bánh, nuôi dưỡng con hèn
Bí tích tình yêu mãi liên,
Thần dược thiên trị, trao hiến tinh tuyền
Tràn đầy xót thương nhiệm huyền
Hiệp thông Thánh Lễ, thông truyền tịnh liên
Hiến dâng trọn cả nhân hiền
Đơn sơ vẹn sạch, kết liên chân thành.
Lòng này bất xứng rành rành
Nép mình bên Chúa lòng lành bao dung.
Tội luỵ, ngã lòng khốn cùng,
Quay về với Chúa, hoà chung tâm tình.
Đón nhận Chúa, chẳng cậy mình
Hầu Người biến đổi, hết tình thứ tha.
Giao hoà thế giới với Cha,
Ủi an tìm kiếm, thiết tha đưa về
Nguồn mạch ân sủng tứ bề,
Từ ái thương xót, tràn trề hồn thơ.
Đời con lạc lõng, bơ vơ
Chơi vơi khắp chốn, ơ thờ lắng lo.
Mất niềm tin cây, đắn đo
Vô năng, kém cõi, vòng vo phân trần.
Này hồn trải rộng ân cần,
Thở than: “Lạy Chúa khoan nhân đoái nhìn!”
Lắng nghe lời con van xin,
Ban nguồn ân phúc, khắc in trong hồn.
Máu và Nước cùng trào tuôn,
Lòng Thương Xót Chúa luôn luôn tràn đầy.
Hồn tôi xao xuyến như này
Não nề, kiệt qu, ngất ngây bụi trần.
Nào về, bỏ gánh tảo tần
Nép mình bên Chúa khoan nhân diệu hiền.
Dù đời lắm nỗi triền miên,
Nương tựa nơi Chúa, ưu phiền biến tan.
Thánh Tâm tuôn đổ chứa chan,
Lòng Thương Xót Chúa, gian nan xa rời.
Đơn thành đáp trả gọi mời
Yên tâm lòng trí, nghỉ ngơi trong Người.
Đời người mất cả vui tươi
Bất an, buồn bã, tiếng cười chê bai
Phó thác, chẳng lo tương lai
Đón nhận Mẹ Chúa, an bài ủi an.
Mẹ là hiền mẫu bình an,
Đoái thương nhận lấy, lời van khẩn cầu
Lòng Mẹ dao sắc đâm thâu
Cùng Con, Mẹ uống ly sầu cạn bôi
Dưới chân Thánh giá mãi thôi
Trao ban lân tuất, nguồn cội Xót Thương.
Hãy vui mừng, không vấn vương
Chuyên cần cầu nguyện, tựa nương Thánh Tâm
Tạ ơn Chúa dù âm thầm
Tìm ra Thánh ý, lỗi lầm ăn năn
Tin vào Chúa, không cản ngăn
Tôn vinh lòng Chúa, tươi tắn tâm hồn
Thánh Thể, bí tích trường tồn
Tăng thêm mạnh sức, đưa hồn chia san
Mến Chúa, yêu người toả lan
Lòng Thương Xót Chúa, chứa chan muôn lòng.

(*)Trích dịch của tác giả từ nguyên tác tiếng Anh “Divine Mercy’s Prescription for Spiritual Health” của Lm. George W. Kosicki, C.S.B viết về 12 chứng tật thường gặp nơi con người và Ngài cũng liệt kê phương thuốc đặc trị tương thích trích từ đường lối sống thánh thiện của Thánh nữ Maria Faustina.

Lm. Xuân Hy Vọng
Thông tin khác:
Trái tim tình si (10/04/2022)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log