Thứ bảy, 27/04/2024

Mái Tranh Yêu Thương

Cập nhật lúc 21:07 28/04/2017
 Mái nhà tranh của ngày xưa.
Thuở tôi còn nhỏ lúc vừa lên ba.
Cha tôi đốn bụi tre già.
Mọc ngay trên lối đầu nhà ra sông.
 
Thân vàng, gai cũng như chông.
Tay Cha chảy máu mà lòng tôi đau.
Đứng nhìn, nhưng biết làm sao ?
Tôi còn nhỏ quá chứ nào lớn đâu.
 
Tay đau, nhưng vẫn xoa đầu.
Cõng tôi trên một cây cầu qua mương.
Thời gian trôi rất bình thường.
Mái tranh đã lợp, bức tường cũng xong.
 
Cả nhà ai cũng vui mừng.
Khó nghèo mơ ước chỉ chừng thế thôi.
Mẹ Cha luôn nở nụ cười.
Mai này có chỗ cho người tránh Đông.
 
Đến ngày chị cả lấy chồng.
Nhà tranh, vách đất, pháo hồng đung đưa.
Căn nhà nép cạnh rào thưa.
Quanh năm che nắng che mưa cho người.
 
Có hàng dâm bụt, mồng tơi.
Có cây trứng cá, Mẹ ngồi nhặt rau.
Sông đàng trước ao đàng sau.
Cha thả cá chép vịt bầu Mẹ nuôi.
 
Đơn sơ chỉ có thế thôi.
Cơm ngày hai bữa với nồi cá kho.
Chín con, chín đứa học trò.
Tương bần rau muống, đói no ấm lòng.
 
Em tôi hai cậu vào dòng.
Hai cô em gái chung lòng đi tu.
Thiệt thòi Thiên Chúa đền bù.
Bàn tay nhân ái vẫn chờ từng giây.
 
Giúp ta từng phút từng ngày.
Gia đình một khối đong đầy yêu thương.
 
 
Giuse Dương Mai  
Thông tin khác:
Thơ: Tình Xuân (30/01/2017)
Đêm Thánh Ân (28/12/2016)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log