Thứ hai, 28/04/2025

Đáp lời "Xin vâng" như Mẹ

Cập nhật lúc 16:01 30/10/2021

Mỗi ngày nguyện ngắm Mân Côi

Lời kinh đơn giản, cuộc đời chứa chan.
Miệng đọc, tâm trí bình an
Lòng con suy gẫm muôn vàn phúc ân.
Hằng mong đáp lời ‘xin vâng’
Noi gương Mẹ sống ân cần mãi liên.
Nguyện xin cho con nhân hiền
Đơn sơ tín thác, an nhiên tháng ngày.
Mẹ chẳng bao giờ lung lay
Hằng luôn khiêm tốn, hăng say ân tình.
Cõi lòng Mẹ mãi trung trinh
Dù bao gian khó, cậy tin không sờn.
Hân hoan chan chứa keo sơn
Về thăm chị họ, sắt son tâm hồn.
Chờ ngày hạ sinh Chúa Con
Trong đêm lạnh giá, hỷ hoan đất trời.
Thiên thần ca xướng vang lời
Tung hô Mẹ sống một đời ‘xin vâng’.
Vui buồn, sướng khổ phong trần
Trở về quê cũ, ân cần dưỡng nuôi.
Giê-su giờ đã thiếu thời
Mẹ cùng dưỡng phụ đến nơi Đền thờ
Dâng Con yêu dấu vô bờ
Vâng lời chịu luỵ, đơn sơ lòng thành.
Xin thương dìu dắt đồng hành
Ngày đêm sống trọn ơn lành Chúa ban.

Cuối tháng Mân Côi, 27.10.2021

Lm. Xuân Hy Vọng
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót Tại Giáo Xứ Thủy Trạm
Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót Tại Giáo Xứ Thủy Trạm
Hoà cùng Giáo hội hoàn vũ tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót, vào lúc 19g30 Chúa Nhật ll Phục Sính, ngày 27/4/2025, tại Nhà thờ Giáo xứ Thủy Trạm, cha xứ Giuse Vũ Công Phường đã long trọng chủ sự cung nghinh kiệu tượng Lòng Chúa Thương Xót và dâng Thánh lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, cùng với sự tham dự của quý dì và đông đảo các thành phần giáo dân trong giáo xứ.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log