Thứ ba, 23/04/2024

Thánh lễ tạ ơn của cha Giuse Má A Cả – Linh mục người H’mông đầu tiên tại Việt Nam

Cập nhật lúc 14:04 05/11/2021
WGPHH – Tân linh mục Giuse Má A Cả đã được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hưng Hóa đặt tay truyền chức tại Nhà thờ Chính tòa Sơn Lộc vào ngày 13.10.2021. Hôm nay, ngày 04.11.2021, cha trở về quê hương dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa tại nhà thờ chuẩn xứ Hầu Thào, thôn Hang Đá, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai. Đồng tế với cha có cha quản hạt Lào Cai cũng là cha xứ Sapa - Phêrô Phạm Thanh Bình và quý cha trong và ngoài giáo hạt. Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ, chủng sinh, quý thân nhân, ân nhân của Tân linh mục cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Ngày 06.10.1983, giữa tiết trời đầu Đông lạnh giá, cậu bé Cả đã chào đời tại thôn Hang Đá, xã Hầu Thào (nay là xã Mường Hoa) thuộc giáo họ Hầu Thào, giáo xứ Sapa. Là con thứ ba trong gia đình 12 người con, Má A Cả luôn tỏ ra là người vui vẻ, hòa nhã đối với các anh chị em trong nhà cũng như với mọi người xung quanh. Như bao đứa trẻ khác nơi thôn bản, Má A Cả cũng trải qua tuổi thơ với việc chăn trâu lượm củi, nhưng Thiên Chúa đã có dự định riêng cho cậu, Ngài đã chọn cậu giữa tất cả các bạn trai khác trong bản làng. Thiên Chúa quyết định xuyên qua những lớp sương mù dày đặc để đặt vào tâm hồn Má A Cả một tiếng gọi và một đốm lửa dấn thân, còn cậu thì cũng quyết tâm đáp lại và giữ ngọn lửa ấy cháy cho đến cùng, mặc cho mưa gió sương tuyết, gian nan vất vả nơi xa xôi hẻo lánh nép mình bên những sườn núi chênh chao này. “Ơn Ta đủ cho con (x.2Cr 12,9) chính là khẩu hiệu mà cha mới chọn cho cuộc đời linh mục của mình để không ngừng tạ ơn, tin tưởng phó thác vào tình yêu và sức mạnh của Thiên Chúa được biểu lộ trong sự yếu đuối của con người như lời Chúa đã nói với thánh Phaolô: “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con” (2Cr 12,9).
Là hoa quả đầu mùa, tân linh mục Má A Cả đã trở thành niềm vui, niềm tự hào không chỉ của riêng chuẩn xứ Hầu Thào, mà còn là niềm vui chung của tất cả cộng đồng người H’mông trên khắp đất nước Việt Nam, cách đặc biệt tại Giáo phận Hưng Hóa.
Đúng 9g00, Thánh lễ mới được bắt đầu, nhưng ngay từ sáng sớm tinh mơ, khắp các ngả đường của bản làng, ai nấy đã xúng xính áo quần, khuôn mặt rạng rỡ cùng nhau tới nhà thờ thật sớm để chung vui và chúc mừng cha mới.
Trước Thánh lễ, một vị đại diện Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo xứ Hầu Thào có lời chúc mừng Tân linh mục. Sau đó, để bắt đầu Thánh lễ, cha mới xin quý cha đồng tế và mời gọi cộng đoàn hiệp thông với cha dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu nguyện cho các bậc tổ tiên.
Mở đầu bài giảng, cha Phêrô Nguyễn Đình Đền khéo léo dẫn dắt từ chính tên gọi “Má A Cả” giờ đây đã trở thành thầy cả tế lễ như kinh Thầy Cả Thượng Phẩm chúng ta vẫn thường đọc: “Lạy Chúa Giê-su là Thầy Cả Thượng phẩm vĩnh viễn đời đời, là Đấng tế lễ có tính Thiên Chúa…; xin Chúa đoái thương hằng tiếp tục đổ vào lòng các linh mục của Chúa những ngọn sóng tác sinh của tình yêu lai láng vô biên.” (kinh Thầy Cả Thượng Phẩm – sách kinh GP Hưng Hoá). Cha chúc mừng giáo xứ Hầu Thào không chỉ vì sự phát triển trong những năm gần đây cùng với ngôi nhà thờ khang trang, mà đặc biệt hôm nay giáo xứ có thêm một ngôi nhà thờ mới, được mặc áo lễ mới và đang chủ sự Thánh lễ tạ ơn hôm nay, ngôi nhà thờ ấy mang tên Má A Cả. Sau đó cha nhắc lại lời của thầy Má A Cả khi được truyền chức phó tế hồi tháng 2/2020: “Ưu tiên của tôi là loan báo Tin Mừng cho các dân làng bản địa, giáo dục con cái họ, giúp đỡ họ bảo tồn các truyền thống, văn hoá và ngôn ngữ của mình”. Từ đây những tâm tư, nguyện vọng của anh chị em H’mông sẽ được lắng nghe và được hiểu nhiều hơn, nhất là nơi Bí tích Hoà Giải, nhờ có một vị linh mục bản địa thông thạo cả tiếng Kinh và tiếng H’mông. Cha Phêrô nói: cuộc đời linh mục luôn có nhiều sóng gió cám dỗ, rất cần đến lời cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Sau đó, cha gợi lên một nguyên tắc sống để gia tăng sinh lực cho cuộc đời linh mục đó chính là khẩu hiệu của thánh tông đồ Phaolô, một con người sẵn sàng chịu trăm ngàn gian nan, bắt bớ, sỉ nhục vì Tin Mừng: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”. Cha cũng nói: một lộ trình dài đầy gian nan đang chờ Tân linh mục ở phía trước, lộ trình ấy không có thông số toán học, không có màu sắc văn chương, không đặc quyền đặc lợi, chỉ có “tình yêu Đức Kitô thúc bách”, cũng như câu châm ngôn mà cha mới đã chọn: “Ơn Ta đủ cho con”. Thật vậy, chỉ với ơn của Chúa và tình yêu mãnh liệt dành cho Đức Kitô, người linh mục mới đủ sức vượt qua những gian nan thử thách vì Tin Mừng và chu toàn sứ mạng Chúa Kitô trao phó. Cha kết thúc bài giảng bằng đoạn cuối của kinh Thầy Cả Thượng Phẩm như sau: “Xin Chúa hãy trở về với chúng con nhờ các linh mục của Chúa. Xin Chúa lại sống thật trong mình các linh mục, xin Chúa hành động bởi các linh mục và lại đi qua giữa thế gian mà giảng dạy, mà tha thứ, mà yên ủi, mà tế lễ, mà nối lại mối dây cực thánh của tình yêu kết hợp lòng Thiên Chúa với quả tim loài người. Amen.”
Trước lời nguyện hiệp lễ, cha mới quỳ trước bàn thờ, cùng với cộng đoàn sốt sáng đọc kinh cầu cho Tân linh mục, để xin Thiên Chúa ban đủ sức vững bước trong ơn gọi và chu toàn sứ vụ được trao phó.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha mới bày tỏ tâm tình tri ân sâu sắc tới quý đấng bậc đã từng bước yêu thương đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ cha trên hành trình ơn gọi. Cha đặc biệt tri ân quý đức cha tiền nhiệm: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, và Đức cha Giám quản đương nhiệm Phêrô Nguyễn Văn Viên, quý cha giáo cùng quý cha đồng tế. Cha cũng đặc biệt bày tỏ lòng tri ân đến cha nghĩa phụ Phêrô Phạm Thanh Bình, các đấng sinh thành và tất cả những thân nhân, ân nhân, bạn bè cùng toàn thể cộng đoàn đã yêu thương đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn hôm nay. Sau lời tri ân, cha mới ban phép lành trọng thể cho cộng đoàn.
Vào lúc 10g30, với bài ca diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã thương ban, Thánh lễ đã khép lại trong niềm vui và tri ân sâu lắng. Sau đó, quý cha đồng tế chụp hình lưu niệm với Tân linh mục, và cùng với quý ân nhân, quý khách chung vui trong bữa tiệc thân mật với Tân linh mục và giáo xứ.
Tạ ơn Chúa đã ban cho cộng đồng H’mông Công giáo tại Việt Nam, cách riêng là Giáo phận Hưng Hóa một người con đầu tiên được làm linh mục của Chúa. Ước mong đây là khởi đầu tốt đẹp cho một tương lai dồi dào ơn gọi hơn trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, để khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa không còn là cản trở của ánh sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước mênh mông này.
Những hình ảnh:

Sông Đà - MTGHH
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log