Thứ sáu, 26/04/2024

Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Xuân - Thân phụ Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Duyên

Cập nhật lúc 08:54 05/02/2022
WGPHH - Có cái chết hóa thành bất tử, có cái chết đi vào lịch sử. Giờ vàng đã điểm, ông cố Giuse Nguyễn Văn Xuân thuộc giáo xứ Phú Nghĩa Thạch Thất - Hà nội, đã vâng nghe tiếng gọi của Trời cao, từ bỏ mùa xuân trần thế, để về với Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu vào lúc 17g50 phút ngày 31 tháng 01 năm 2022.
Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Cố Giuse do Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến chủ tế vào lúc 9g00 sáng thứ Sáu, ngày 04.02.2022, tại nhà thờ giáo xứ Phú Nghĩa Thạch Thất.
Đồng tế với Đức cha có quý cha trong và ngoài giáo hạt Sơn Tây, cùng với sự tham dự của quý tu sĩ, chủng sinh, quý khách xa gần cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ Phú Nghĩa.
Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha Đaminh đã chia buồn với gia đình dì Têrêxa, vì sự ra đi của Ông Cố đã để lại một nỗi mất mát lớn trong gia đình. Đức cha mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Cố, để xin Chúa Nhân Lành đoái thương đón nhận và dẫn đưa Ông Cố Giuse về hưởng Tôn Nhan Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Dì Têrêxa thay lời cho gia đình tang quyến dâng lời tri ân Đức cha, quý cha, quý tu sĩ cùng toàn thể cộng đoàn:
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25)
Trọng kính Đức cha Đaminh và quý cha đồng tế.
Kính thưa quý tu sĩ, chủng sinh cùng toàn thể cộng đoàn.
Do căn bệnh hiểm nghèo, vào lúc 17giờ 50 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2022, Bố của chúng con đã nhẹ nhàng, thanh thản ra đi theo tiếng gọi của Trời cao, kết thúc hành trình trần thế với 69 năm tuổi đời.
Dẫu biết rằng, ai cũng một lần phải đối diện với cái chết, bởi có sinh ắt có tử, có hợp ắt có tan, có khởi đầu sẽ có kết thúc. Đây là quy luật thuận Thiên. Thế nhưng, với tình cảm tự nhiên của con người, sự ra đi của Bố chúng con, đã để lại niềm tiếc thương vô hạn nơi con cháu, anh chị em trong gia đình huyết tộc. Quả thật, đây là một mất mát đau thương, vì từ nay chúng con không còn bố nữa, không còn cây cao bóng cả cho anh chị em chúng con tìm về nương ẩn, để được bao bọc chở che, nhất là trong những ngày đầu xuân năm mới này. Hơn nữa, bố chúng con ra đi giữa lúc gia đình chúng con bị phân ly, mỗi người một nơi, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khiến cho sự đau thương mất mát càng nhân lên gấp bội, để lại nhiều thương nhớ và nỗi trống vắng cho con cháu và anh chị em trong gia đình gia tộc. Đặc biệt sự ra đi của Bố chúng con, để lại cho mẹ chúng con một sự mất mát khôn nguôi. Có thể nói, đây là cơn sốc làm khủng hoảng và đảo lộn tâm sinh lý thâm sâu và tận cùng nhất trong cõi lòng của mẹ chúng con. Ngay cả giờ Bố chúng con ra đi, mà mẹ chúng con cũng không được hiện diện bên cạnh người bạn đời thương yêu, người mà mẹ chúng con đã trao tặng cả cuộc đời… Thật, không gì có thể thay thế được, không một ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi đau thương này.
Vì thế, chúng con chỉ biết phó thác và xin vâng theo Thánh ý Chúa. Nguyện xin lòng nhân từ của Chúa thứ tha những lỗi lầm thiếu sót mà Bố của chúng con còn vướng mắc vì phận người yếu đuối; và xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho Bố của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
Giờ đây, con xin đại diện cho gia đình và gia tộc có đôi lời cảm ơn gửi đến Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn.
Chúng con xin chân thành tri ân Đức cha Đaminh. Khi biết tin Bố chúng con về với Chúa, Đức cha đã gửi lời phân ưu và cầu nguyện cho Bố chúng con. Đặc biệt, hôm nay Đức cha đã hiện diện và chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho Bố chúng con. Đây là một niềm an ủi, động viên rất lớn đối với gia đình chúng con.
Chúng con xin cảm ơn quý cha đồng tế. Vì tình thương mến với gia đình chúng con, quý cha đã gửi lời phân ưu và hiện diện trong Thánh lễ cầu nguyện cho Bố chúng con hôm nay.
Gia đình chúng con xin cảm ơn cha quản xứ Giuse, đã quan tâm, thăm hỏi Bố chúng con, và tổ chức Thánh lễ cầu nguyện long trọng và lo liệu hậu sự tốt đẹp cho Bố chúng con.
Gia đình chúng con xin cảm ơn cha Phaolô Lưu Ngọc Lâm, cũng là cha Nghĩa Phụ của con, đã nhận lời giảng lễ và chia sẻ với cộng đoàn những tâm tình thật cảm động thân thương và an ủi gia đình chúng con trong lúc này.
Gia đình chúng con xin cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì quê hương, đã luôn động viên khích lệ, giúp gia đình chúng con kiên vững trong đức tin, và tiếp bước lộ trình trần thế.
Gia đình chúng con xin cảm ơn cha trưởng ban và anh em trong ban truyền thông giáo phận đã tới phân ưu với gia đình chúng con; cha đặc trách và anh em trong ban truyền thông của giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, đã viếng thăm và hiệp dâng Thánh lễ hôm nay.
Gia đình chúng con xin cảm ơn quý Tu sĩ, quý Chủng sinh, cách riêng quý Bề trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, quý chị em trong Hội Dòng, nhất là cộng đoàn Nhà Mẹ Sơn Lộc, đã thăm hỏi khi Bố chúng con lâm bệnh, và tạo điều kiện cho con về chăm sóc Bố trong thời gian ốm đau; đặc biệt, khi Bố chúng con được Chúa gọi về đã cầu nguyện, phân ưu, và hôm nay cùng hiện diện trong Thánh lễ này.
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Chính quyền địa phương thôn Phú Nghĩa, đã tới phân ưu với gia đình, đặc biệt đã tạo mọi điều kiện để gia đình tổ chức tang lễ được mọi sự tốt đẹp.
Gia đình chúng con xin cảm ơn quý Hội đồng giáo xứ, Ban hành giáo, các Hội đoàn, Ca đoàn cùng toàn thể cộng đoàn và bà con lối xóm giáo họ Phú Nghĩa đã phục vụ trong Thánh lễ hôm nay; và quý ông bà anh chị em đã tới phúng viếng, phân ưu với gia đình chúng con và hôm nay hiện diện trong Nhà thờ này để cầu nguyện cho Bố của chúng con.
Chúng con xin tri ân tình sâu nghĩa nặng cùng sự hy sinh của bà con lối xóm, và anh em thân thuộc gần xa, đã từng chia sẻ buồn vui với gia đình chúng con trong những năm qua, đặc biệt trong suốt thời gian Bố chúng con nằm bệnh và lúc lìa đời, đã luôn tận tình giúp đỡ để mọi công việc được diễn ra tốt đẹp.
Chúng con cũng không quên quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và quý ông bà anh chị em, đã hiệp thông cầu nguyện cho Bố chúng con, và nâng đỡ gia đình chúng con bằng cách này hay cách khác, mà không thể hiện diện được trong ngày hôm nay, nhưng đã dâng lễ, cầu nguyện và gửi lời chia buồn, cảm thông với chúng con trong sự mất mát đau thương này. 
Gia đình chúng con xin cảm ơn toàn thể cộng đoàn, vì đã yêu thương giúp đỡ bố chúng con trong những tháng năm qua, và chúng con cũng xin cộng đoàn tha thứ những thiếu sót, lầm lỗi do vô tình hay hữu ý của Bố chúng con trong cuộc sống gần 7 thập kỷ qua.
Một lần nữa, gia đình chúng con xin chân thành tri ân và cảm tạ Đức cha, quý cha đồng tế, quý Bề trên Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa, quý Tu sĩ, Chủng sinh và toàn thể quý Ông Bà Anh chị em.
Chúng con xin thay lời cho Bố chúng con lần cuối, kính chúc Đức cha, quý cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh cùng toàn thể cộng đoàn một năm mới mạnh khỏe, xác hồn an khang thịnh vương, và tràn đầy phúc lộc của Chúa Xuân.
Xin cộng đoàn tiếp tục chung lời cầu nguyện cho Bố chúng con là Ông cố Giuse sớm được hưởng hạnh phúc trên Nước Trời.
Trong lúc tang gia bối rối, chắc chắn gia đình chúng con không thể tránh được thiếu sót, gia đình chúng con xin được lượng thứ.
Gia đình chúng con xin đồng kính bái tạ.
Những hình ảnh trong Thánh lễ cầu nguyện cho Ông Cố Giuse vào lúc 9g00 sáng thứ Sáu, ngày 04.02.2022:





BBT
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log