Thứ bảy, 20/04/2024

Nhật ký mục vụ ngày thứ ba (15.6.2015): Thăm chính quyền Điện Biên – Thăm cộng đoàn Mường Nhé

Cập nhật lúc 18:27 17/06/2015
WGPHH: Hôm nay là ngày thứ ba trong chuyến thăm mục vụ của ĐTGM Leopoldo. Trong ngày này có hai sự kiện : trước hết là thăm và làm việc với chính quyền tỉnh Điện Biên; sau đó đi thăm và dâng lễ với cộng đoàn Mường Nhé.

8g30 : ĐTGM Leopoldo, hai đức cha chính và phụ tá, các cha Bình, Thành, Quyền, Hội, cùng một vài vị đại diện cộng đoàn Điện Biên đến Ủy ban Nhân dân tỉnh để gặp gỡ chính quyền. Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch và một số vị đại diện các Sở, Ban của tỉnh đã có mặt để tiếp phái đoàn.
Đây là lần thứ hai ĐTGM gặp gỡ chính quyền tỉnh Điện Biên. Lần thứ nhất là vào tháng 8 năm 2012.
Sau phần giới thiệu các tham dự viên, ĐTGM Leopoldo cho biết ngài rất vui được trở lại thăm Điện Biên, thành phố anh hùng, có cánh đồng Mường Thanh sản xuất một loại gạo nếp rất ngon, được thấy những thay đổi và phát triển của tỉnh. Ngài cám ơn chính quyền đã dành cho sự đón tiếp thịnh tình. Ngài cũng chia sẻ ưu tư của các vị lãnh đạo về một số vấn đề như giáo dục, nâng cao đời sống bà con các dân tộc, vấn đề bảo vệ môi trường trước nạn đốt phá rừng. Ngài cũng thông tin đức thánh cha Phanxicô sắp ban hành Thông điệp bảo vệ môi trường, qua đó Giáo Hội Công giáo góp tiếng nói trước một thách đố quan trọng có ảnh hưởng đến cuộc sống của cả nhân loại.
Đáp lời, ông Phó Chủ tịch cám ơn và chào mừng ĐTGM. Ông cũng giới thiệu sơ lược về tỉnh Điện Biên là tỉnh được chia tách với Lai Châu, tỉnh có diện tích khoảng 9.700 km2, chia thành 10 đơn vị hành chánh, dân số 530.000 người thuộc 19 dân tộc, đa số là người Thái và H’Mông.  
Tiếp đến, ĐTGM trình bày với chính quyền về nhu cầu tôn giáo của bà con công giáo tại tỉnh Điện Biên. Số giáo dân tại đây ít thôi, chỉ trên 2.000, trong đó một nửa là người H’Mông, một nửa là người Kinh. Tòa giám mục Hưng Hóa đã 4 lần gửi văn thư xin chính quyền công nhận cho thành lập hai giáo xứ :
  1. Giáo xứ Điện Biên, với ba giáo họ Điện Biên, Mường Ảng, Tủa Chùa;
  2. Giáo xứ Mường Nhé, với sáu giáo họ Mường Nhé, Nậm Vì, Huổi Thủng, Na Cô Sa, Nà Bủng và Nậm Chẩn.
​Giới thiệu đoàn chính quyền 
 
Trong lần tiếp xúc với chính quyền tỉnh Điện Biên năm 2012, ngài đã trình bày vấn đề này và nhận được lời hứa hẹn sẽ xem xét và giải quyết. Ba năm đã trôi qua mà chưa thấy kết quả. Ngài mong muốn chính quyền thực hiện lời hứa, để giáo dân ở Điện Biên được hưởng quyền tôn giáo như hiến pháp Việt Nam đã qui định. Ngài dí dỏm nói rằng : "Tôi mỗi ngày một già hơn, không biết liệu còn cơ hội đến đây để được thấy những kết quả tốt đẹp như vừa trình bày hay không. Vậy đề nghị ông hãy có quyết định trong thời gian sớm nhất, có thể là ngay bây giờ, tôi và mọi người sẽ rất vui mừng đón nhận".
 
Ông Phó Chủ tịch cho biết các cơ quan chức năng vẫn đang rà soát nhu cầu tôn giáo tại đây và sẽ tiến hành giải quyết. Ông cho rằng vì vấn đề còn mới mẻ và xa lạ đối với Điện Biên, nên cần có thời gian. Để đạt được kết quả sớm, ông mong hai bên cộng tác, ngồi lại với nhau để hiểu nhau hơn. 
ĐTGM Leopoldo tiếp tục thuyết phục bằng luận cứ : “Tôi không thường trú tại Việt Nam mà ở tòa Sứ Thần tại Singapore, nơi đó tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với đại sứ các nước. Họ hay hỏi tôi về tình hình tôn giáo tại Việt Nam, rằng có tự do tôn giáo tại đây không ? Tôi do dự vì biết tại một số nơi, trong đó có Điện Biên, đạo Công giáo vẫn chưa được tự do hoàn toàn. Mong quí vị giúp tôi có thể trả lời tích cực về vấn đề này cho những ai thắc mắc hỏi tôi”.

Đức cha Vũ Tất tiếp lời bằng việc mời chính quyền tỉnh đến thăm Tòa giám mục Hưng Hóa để trao đổi vấn đề, nhờ đó, hai bên sẽ hiểu nhau hơn, tháo gỡ được những hiểu lầm, nghi ngại. Ngài cho biết chính quyền tỉnh Lai Châu mới đây đã chấp nhận một điểm sinh hoạt tại bản Xéo Sin Chải, xã San Thàng, thành phố Lai Châu, hướng đến việc thành lập giáo xứ Lai Châu không lâu nữa, cũng như sẽ xét để công nhận thêm các điểm sinh hoạt khác trong tỉnh. Việc này đã đem lại niềm vui cho bà con công giáo.
Kết thúc cuộc gặp gỡ, ông Phó Chủ tịch tỉnh đã tặng ĐTGM Leopoldo chiếc khăn piêu của dân tộc Thái, và vui vẻ nhận món quà đáp lễ của Tòa giám mục Hưng Hóa.   

 
        Ông phó chủ tịch tặng quà ĐTGM
            
Vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ, hướng về tương lai phía trước. Chúng ta hy vọng rằng sau lần gặp gỡ này, chính quyền tỉnh Điện Biên sẽ đẩy mạnh tiến trình công nhận sinh hoạt tôn giáo của đạo công giáo tại đây. ĐTGM khẳng định rằng một người công giáo tốt cũng đồng thời là người công dân tốt. Một khi được thỏa mãn niềm tin tôn giáo, họ sẽ góp phần xây dựng tổ quốc đất nước, như ước nguyện của người có đạo là được “an tâm phần xác, thong dong phần hồn” !
Rời Ủy ban tỉnh, phái đoàn lên đường đi Mường Nhé, cách thành phố Điện Biên 200 cây số về phía Bắc, sát biên giới Lào-Hoa. Tại Mường Nhé có hai cộng đoàn là Mường Nhé và Nậm Vì, mỗi cộng đoàn hơn 100 giáo dân. Tuy con số ít ỏi như thế, nhưng ĐTGM Leopoldo vẫn sẵn sàng vượt đường xa 700 cây số từ Hà Nội đến Điện Biên để thăm và nâng đỡ đức tin cho họ, thật cảm động tấm lòng mục tử của ngài. Ngài thực hiện điều mà ĐTC Phanxicô mời gọi là “ra đi, đến tận miền ngoại vi, mang niềm vui Tin Mừng đến với những người sống ở đó”.
Đường đi ngoằn ngoèo, lượn khúc quanh co giữa đồi núi trùng điệp, lúc lên cao, khi xuống thấp. Thấp thoáng bóng dáng những người H’Mông gò lưng bên sườn đồi, cần mẫn vun xới những cây bắp cây lúa đang lên. Đã bắt đầu vào mùa mưa sau những tháng dài nắng gắt, nên hôm nay cảnh vật xanh tươi hơn, hứa hẹn một mùa gặt phong nhiêu. Lòng chúng tôi cũng ươm niềm hy vọng một tương lai sáng sủa hơn cho bà con có đạo ở đây.
Chúng tôi được biết tại hai huyện biên giới Mường Nhé và Nậm Pồ, sinh hoạt tôn giáo còn rất hạn chế. Lễ Thăng Thiên mới đây, chính quyền hai huyện này không chấp thuận cho linh mục đến dâng lễ cho bà con. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như vậy, chuyến viếng thăm mục vụ của ĐTGM Đại diện Tòa Thánh chắc chắn sẽ nâng đỡ đức tin cho anh chị em giáo dân một mặt, và mặt khác giúp tháo gỡ những nghi ngại của chính quyền ở đây.  
Đoàn đến thị trấn Mường Nhé lúc gần 4 giờ chiều. Giáo dân đã chờ sẵn để chào đón. Cũng vòng hoa cuốn cổ, cũng những nụ cười tươi và những cái xiết chặt tay để chào vị Đại diện Đức Thánh Cha, nhưng sao ở đây có nét gì đó khác với những nơi khác. Phải chăng vì họ không ngờ rằng sẽ có một ngày như hôm nay, có tới ba vị giám mục đặt chân đến nơi “khỉ ho cò gáy” này để đem Chúa đến cho họ.
Vì thời giờ có hạn, nên chúng tôi bắt tay ngay vào việc : cha Hội rửa tội cho 2 người lớn và 9 em nhỏ, các cha khác giải tội cho giáo dân. Một tiếng đồng hồ sau, cộng đoàn cùng nhau tham dự thánh lễ, đỉnh cao của cuộc thăm viếng mục vụ. Bây giờ không chỉ là ĐTGM Đại diện Tòa Thánh cùng hai giám mục chủ chăn đến thăm họ mà là chính Chúa.
Hôm nay, ngày 15.6, trùng hợp với kỷ niệm đáng nhớ của hai đức cha : đức cha chính Gioan-Maria tròn 5 năm được tấn phong giám mục, và đức cha Anphong tròn 2 năm được Tòa Thánh bổ nhiệm làm phụ tá cho đức cha chính. ĐTGM Leopoldo đã vui vẻ nhường cho đức cha chính chủ tế thánh lễ và giảng lễ, còn ngài có lời cuối lễ.
 
 
Đức cha chính chủ tế và giảng
 
Cuộc gặp gỡ nào cũng phải có hồi kết thúc. Ở đây và hôm nay thì giây phút chia tay còn kéo dài đến khi bóng đêm đã phủ kín. Những anh em H’Mông ở Nậm Vì còn phải đi 30 cây số mới về đến nhà. Có người ở xa tận 70 cây số, nhưng “đường dầu dài không thể cản bước chân ta”. Ra về, chắc hẳn ai cũng thấy bừng bừng trong lòng một niềm vui, niềm vui mà không ai, không gì có thể tước đoạt của họ. Thật đúng như lời quả quyết của thánh Phaolô : “Không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô” (Rm 8,39).
Ngày mai, ĐTGM sẽ đi thăm mục vụ bản Huổi Thủng 1, xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ. Xin Chúa chúc lành cho chuyến đi đến với những anh chị em H’Mông ở nơi xa xôi nhất của Giáo Hội Việt Nam và giáo phận Hưng Hóa này.         


Ca đoàn Điện Biên tranh thủ ghi lại tấm hình kỷ niệm trong chuyến đồng hành với ĐTGM và đoàn mục vụ đến với Mường Nhé và Nậm Pồ

Một bản làng mới được thiết lập

Người mục tử tận tụy với đàn chiên


Cộng đoàn vui mừng đón nhận 2 dự tòng và 9 em nhỏ làm thành viên qua bí tích Rửa tội


Chúng con chào đón ĐTGM và 2 Đức Cha


 

ĐTGM ban lời huấn dụ cho cộng đoàn

ĐTGM tặng vòng hoa cho Đức cha Gioan Maria Vũ Tất nhân ngày kỉ niệm 5 năm Giám mục
Con có muốn làm Giám mục không?


Con có muốn làm nữ tu không ?
Của lễ con dâng là những đóa hoa tươi
Ban đại diện chụp hình lưu niệm với ĐTGM, 2 Đức cha và quí cha
Các em chụp hình 



 
BTT giáo phận Hưng Hóa
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log