Giáo Xứ Thủy Trạm: Mừng Kính Trọng Thể Lễ Đức Mẹ Sầu Bi – Quan Thầy Giáo Xứ
Cập nhật lúc 16:33 16/09/2025
WGPHH - Trải qua hành trình 130 năm (1896 – 2025), từ Ấp giáo, rồi Giáo họ và nay là Giáo xứ, cộng đoàn Thủy Trạm luôn cảm nghiệm được sự chở che của Đức Mẹ Sầu Bi – quan thầy giáo xứ. Mẹ là mẫu gương đức tin, sự kiên vững, là nguồn an ủi giúp đoàn con can đảm bước đi và vượt qua những thập giá trong đời sống hằng ngày.
Trong tâm tình tri ân và sùng kính, hòa cùng niềm vui của toàn thể Hội Thánh, vào lúc 19g15 ngày 15/9/2025, tại nhà thờ giáo xứ, cộng đoàn đã long trọng cung nghinh kiệu Đức Mẹ Sầu Bi xung quanh khuôn viên nhà xứ, sau đó hiệp dâng Thánh lễ kính Mẹ – quan thầy của giáo xứ. Thánh lễ do Cha xứ Giuse Vũ Công Phường chủ sự, cùng sự tham dự đông đảo của các thành phần dân Chúa trong giáo xứ.


Cộng đoàn cung nghinh kiệu Đức Mẹ Sầu Bi quanh khuôn viên nhà thờ
Trong bài giảng lễ, khởi đi từ đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 19, 25-27), Cha xứ Giuse mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, đỉnh cao của lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi. Giữa nỗi đau tột cùng khi chứng kiến Con yêu dấu chịu chết ô nhục trên thập giá, Mẹ vẫn kiên trung đứng đó, thinh lặng đón nhận trong niềm tin tưởng và phó thác. Từ hình ảnh ấy, Cha nhấn mạnh ba điểm chính: - Thứ nhất, thái độ của Mẹ dưới chân thập giá dạy chúng ta biết can đảm đối diện với gian lao thử thách, vì chính đau khổ lại là con đường dẫn ta đến sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu.
- Thứ hai, hình ảnh của Mẹ dạy cho chúng ta biết lắng nghe và sẻ chia, như Mẹ đã thầm lặng chia sẻ nỗi đau với Chúa, thì mỗi người cũng hãy hiện diện và nâng đỡ những ai đang chịu thử thách, oan khiên, bệnh tật hay thất vọng.
- Thứ ba, từ thập giá, Chúa Giêsu đã trao Mẹ cho thánh Gioan, và qua Gioan, Mẹ trở thành Mẹ của Hội Thánh, Mẹ của mỗi người chúng ta. Nhờ đó, chúng ta được Mẹ đồng hành và chở che trong hành trình theo Chúa.
BTT Giáo xứ Thủy Trạm