WGPHH – Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân, vào lúc 09g00 ngày 01/8/2025, tại nhà thờ Giáo họ Chàng Sơn – quê hương thân yêu của cha cố Giuse Phí Đình Sự – Thánh lễ giỗ đầu của ngài đã được long trọng cử hành. Chủ tế Thánh lễ là Đức cha Phụ tá Phaolô Nguyễn Quang Đĩnh. Đồng tế với ngài có quý cha quản hạt, cha Giuse Trần Văn Chỉnh – quản hạt Tuyên Quang và cũng là cha chính xứ Vân Cương (Giáo phận Bắc Ninh) - nơi cha cố từng phục vụ, quý cha cố, quý cha nghĩa tử, thân nhân, cùng quý cha trong giáo phận.

Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của đại diện các giáo xứ và cộng đoàn nơi cha cố từng phục vụ, quý thân nhân, ân nhân, đại diện chính quyền địa phương, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài Giáo họ Chàng Sơn.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng thắp nén hương tưởng nhớ Cha cố Giuse.


Đúng giờ cử hành, đoàn đồng tế trang nghiêm tiến vào nhà thờ; Đức cha và quý cha dâng nén hương trước di ảnh cha cố trong tâm tình tri ân sâu lắng.



Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Phaolô mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Cha cố Giuse nhân ngày giỗ đầu, một cử chỉ hiếu kính và lòng biết ơn, để xin Chúa thứ tha những thiếu sót còn vướng mắc nơi cha cố, để ngài được hưởng vinh phúc trên Nước Trời. Ngài cũng xin cha cố chuyển cầu cho Giáo phận, cho từng người, cách riêng cho công cuộc xây dựng nhà thờ Giáo họ Chàng Sơn được mọi sự bình an và tốt đẹp.

Trong bài giảng, cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái đã khơi dậy tâm tình tưởng nhớ để cộng đoàn được sống trong Lòng Thương Xót của Chúa, qua sự gắn bó với nhau trong Đức tin và ký ức yêu thương về cha cố Giuse, một mục tử đã phản chiếu Lòng Thương Xót Chúa trong đời mục vụ của ngài.

Cha Phanxicô Xaviê đặt vấn đề:
“Tại sao lại có ngày giỗ? Để làm gì?” rồi trả lời:
“Là để nhớ tới”. Vì
nhớ là một nhu cầu sâu xa của con người, và điều khiến người ta sợ nhất không phải là cái chết, mà là sự bị lãng quên.

Dẫn lại Lời Chúa trong sách Isaia, Tin Mừng Luca và lời cầu xin của người trộm lành:
-
“Trước khi ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi…” (Is 49,1)
-
“Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19)
-
“Khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến con…” (Lc 23,42)
Ngài nhấn mạnh: được yêu thương và được nhớ đến là nhu cầu không bao giờ hết. Đó là một phần trong chương trình mà Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi người.

Ngài nói thêm rằng: “Chỉ con người mới có thể làm được điều này: sẵn lòng làm những điều mình không muốn, chỉ vì tình yêu.” Đó cũng chính là điều cha cố Giuse đã âm thầm sống, hy sinh, phục vụ và yêu thương đoàn chiên trong thầm lặng.

Ngài mời gọi cộng đoàn nhớ đến cha cố với lòng biết ơn, bởi nhớ tới là một cách để sống gần hơn với Lòng Thương Xót, và không ai có thể làm điều đó thay chúng ta.
Để kết thúc, cha Phanxicô Xaviê cầu xin Chúa ban cho mỗi người ơn “nhớ lại”, để sống tốt hơn trong yêu thương, đức tin và lòng thương xót.

Cuối Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh, đại diện gia đình huyết tộc và linh tông, dâng lời cảm tạ quý Đức cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn. Ngài thay mặt gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tình yêu thương, sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý Đấng bậc và mọi người dành cho cha cố Giuse trong ngày giỗ đầu đầy ý nghĩa này. 
Ngài đặc biệt tri ân cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng – chính xứ Vĩnh Lộc, và cộng đoàn Giáo họ Chàng Sơn đã tận tâm chuẩn bị mọi sự chu đáo cho Thánh lễ giỗ đầu. Lời cảm ơn cũng được gửi đến quý vị đại diện chính quyền thôn Chàng Sơn và Ban Mặt trận xã Tây Phương vì sự hiện diện và chia sẻ đầy tình hiệp thông trong dịp tưởng nhớ cha cố Giuse. Ngài không quên tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục nhớ tới cha cố Giuse trong lời cầu nguyện.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 10g00 trong bầu khí trang nghiêm và thấm đượm nghĩa tình. Sau Thánh lễ, Đức cha, quý cha và cộng đoàn cùng chung tâm tình hiệp thông qua bữa cơm thân mật với gia đình và Giáo họ Chàng Sơn.

Những hình ảnh khác: 






















