WGPHH - Vào lúc 09g00 sáng ngày 13.6.2025, tại nhà thờ giáo xứ Tình Lam, cha cố Antôn Dương Phú Oanh đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn kỉ niệm 45 năm Hồng ân Linh mục của ngài. Cùng hiệp dâng Thánh lễ với cha cố có quý cha trong và ngoài giáo phận, quý cha linh tông, quý dì, quý thầy, gia đình huyết tộc của cha cố, quý ân nhân, khác mời, quý Hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều khách mời, ân nhân, thân nhân, hội đoàn, ban ngành đến chúc mừng ngày kỷ niệm của cha cố Antôn. Những bó hoa, những lời chúc được gửi đến cha cố như chính tấm lòng biết ơn của mọi người trong suốt 45 năm qua, bằng cách này hay cách khác đã cộng tác, được cha cố coi sóc về phần đức Tin trong tư cách là mục tử.


Thánh lễ tạ ơn được tiếp diễn vào lúc 09g00 sáng. Mở đầu thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Thành đã giới thiệu quý cha đồng tế, quý khách với cả cộng đoàn. Đồng thời ngỏ lời với cộng đoàn về hồng ân Linh mục cao quý của cha cố, ngài mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho cha cố Antôn. Hôm nay, cũng là ngày mừng lễ Thánh Antôn Pađôva, quan thầy của cha cố, nguyện xin thánh Antôn hay làm phép lạ, chuyển lời tạ ơn và cầu nguyện của cộng đoàn lên Thiên Chúa.

Giảng trong Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Hữu Thái đã gợi lên cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về ơn gọi – hồng ân làm linh mục cho Chúa. Linh mục là người có chức thánh, là người thuộc về Chúa, là người được sai đến để quản lý, chăm sóc giáo dục cộng đoàn dân Chúa trong đời sống Đức tin. Trong suốt 45 năm trong đời sống của một Mục tử, cha cố đã không ngừng dẫn dắt đoàn chiên mà Chúa đã trao cho ngài. Nhất là tại giáo xứ Tình Lam, với 17 năm là cha chính xứ, và hiện nay khi nghỉ hưu ngài cũng ở lại cùng với giáo xứ tại giáo họ Phượng Bãi.

Dẫu vậy, trên suốt hành trình 45 năm linh mục của cha cố, cũng có những khi ngài còn những thiếu sót khác nhau, vì thương bầy chiên của mình cách này cách khác. Nhân dịp thánh lễ tạ ơn, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho cha cố để cha cố luôn cảm nhận được Chúa ở với ngài luôn luôn, nhất là trong những năm tháng tuổi già, chân chậm tay run, để ngài được an lành mạnh khỏe đi trọn con đường mà Chúa đã gọi và chọn ngài.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến đã thay lời cha cố Antôn gửi lời cám ơn đến quý cha đồng tế, quý dì, thầy và toàn thể cộng đoàn đã vì tâm tình yêu mến cha cố đến tham dự Thánh lễ tạ ơn cùng với ngài. Mong rằng, sự yêu mến này sẽ còn tiếp tục kéo dài thêm nữa, để tất cả mọi người cùng luôn cầu nguyện cho cha cố Antôn cũng như các đấng bậc trong thân phận Mục tử của các ngài.