WGPHH - Hòa trong không khí sốt mến của Tháng Hoa – tháng kính Đức Maria, chiều thứ Ba ngày 20/5 – một buổi chiều tháng Năm đầy nắng nhẹ và gió mát,
giáo họ Thuần Mỹ – thuộc giáo xứ Phú Nghĩa đã long trọng tổ chức
cuộc kiệu hoa kính Đức Mẹ quanh làng, với sự tham dự đông đảo của bà con trong giáo họ, đại diện từ các giáo họ khác trong toàn giáo xứ và có nhiều anh chị em tôn giáo bạn cũng đi rước cùng.
Trong tiếng trống vang ngân và lời kinh Mân Côi sốt sắng, đoàn rước kiệu hoa bắt đầu khởi hành từ nhà thờ giáo họ, tiến bước qua các ngả đường trong thôn làng. Hình ảnh kiệu Đức Mẹ được trang trí bằng hoa tươi rực rỡ, hòa cùng sắc phục chỉnh tề của các đoàn hội, các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa tiến bước một cách nghiêm trang đã làm bừng sáng bầu khí đức tin nơi miền quê yên bình. Mỗi bước chân của đoàn rước như mang theo lời nguyện cầu cho từng gia đình, từng tâm hồn – xin Mẹ ban ơn chữa lành, hoán cải, gìn giữ bình an và mở lối cho Tin Mừng lan tỏa.


Sau cuộc rước kiệu quanh làng, đoàn rước trở về nhà thờ hiệp ý cùng các em thiếu nhi
dâng hoa kính Đức Mẹ. Những động tác uyển chuyển, nét mặt ngây thơ trong sáng, những bó hoa nhỏ bé nhưng chân thành... tất cả gói trọn tấm lòng yêu mến mà các em dâng lên Mẹ Maria – người Mẹ dịu hiền.

Cao điểm của buổi tối là
Thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ Thuần Mỹ, do cha Antôn Maria Phan Văn Trịnh chủ sự. Trong bài giảng, cha mời gọi cộng đoàn hãy biết noi gương Mẹ Maria – luôn sẵn sàng “lên đường” theo tiếng gọi của Thiên Chúa, không ngại dấn thân giữa thế gian để đem ánh sáng Tin Mừng đến cho anh chị em mình. Chủ đề
“Cùng Mẹ lên đường truyền giáo trong niềm hy vọng” trở nên thiết thực trong bối cảnh hôm nay, khi nhiều người đang khát khao sự thật, tình yêu và niềm hy vọng đích thực mà chỉ nơi Chúa Kitô mới có.
Thánh lễ khép lại trong lời ca tạ ơn, để lại trong lòng người tham dự nhiều cảm xúc thiêng liêng. Sự hiệp thông của các giáo họ, lòng đạo đức của bà con giáo dân và tinh thần hăng say của các em thiếu nhi là những dấu hiệu tươi sáng cho đời sống đức tin nơi giáo xứ Phú Nghĩa thân yêu.
Nguyện xin Mẹ Maria tiếp tục đồng hành với giáo họ Thuần Mỹ và toàn giáo xứ, để mọi người luôn can đảm “lên đường” với Mẹ, đem Tin Mừng yêu thương và bình an đến cho muôn người.
Một số hình ảnh khác: 

