WGPHH - Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh 2025, thứ Tư, ngày 21 tháng 5 năm 2025, hơn 400 giáo dân giáo xứ Phượng Vỹ đã quy tụ về nhà thờ Yên Tập để tham dự phiên hành hương thứ hai, với mong ước được lãnh nhận ơn toàn xá và canh tân đời sống đức tin.
Cùng hiện diện trong chương trình có cha Quản hạt Phaolô Nguyễn Quốc Anh, quý cha, quý thầy, quý dì, Ban tổ chức hành hương giáo hạt và đông đảo cộng đoàn dân Chúa sở tại.
Chương trình bắt đầu lúc 07g30 với nghi thức khởi sự trang nghiêm tại sảnh nhà giáo lý, do cha Giuse Hoàng Trọng Tuấn - cha xứ giáo xứ Phượng Vỹ chủ sự. Sau đó, đoàn hành hương tiến vào thánh đường trong thinh lặng và trật tự, đoàn người xếp hàng dài bước theo sau Thánh Giá như tạo nên một dòng chảy đức tin đầy sốt sắng, như hình ảnh Dân Chúa lên đường tìm gặp Thiên Chúa của mình.
Cha Giuse Hoàng Trọng Tuấn chủ sự nghi thức hành hương |
Cộng đoàn tham dự nghi thức hành hương |
Đoàn hành hương bước theo Thánh giá tiến vào nhà thờ |
Trong nhà thờ, cộng đoàn được mời gọi bước vào giờ tĩnh tâm, xét mình và lãnh nhận Bí tích Hòa giải, do quý cha trong phiên trực phụ trách. Tiếp theo, thầy phó tế Gioan Lê Văn Đại trình bày chuyên đề về Năm Thánh 2025: bao gồm các ý nghĩa thần học, hành trình chuẩn bị của Giáo hội hoàn vũ và các nội dung gần gũi với chính giáo xứ Phượng Vỹ, giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn và sống trọn vẹn tinh thần năm hồng ân.
Dì Mátta Nguyễn Thị Hiến chia sẻ tĩnh tâm Lãnh nhận Bí tích Hòa giải | |
Thầy phó tế Gioan Lê Văn Đại chia sẻ chủ đề Năm Thánh |
Cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ đồng tế, do cha Quản hạt Phaolô Nguyễn Quốc Anh chủ sự.

Trong phần giảng lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Chính khai triển sâu sắc dụ ngôn “Cây nho thật” từ Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 15,1-8). Cha mượn hình ảnh cây táo quen thuộc với người Việt Nam để làm sáng tỏ ý nghĩa dụ ngôn. Giống như cây táo cần được cắt tỉa để sinh trái ngọt, đời sống Kitô hữu cũng cần được Chúa thanh luyện, cắt bỏ con người cũ, những thói hư tật xấu để có thể sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Người Kitô hữu không chỉ sống với Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu, sống cho Chúa Giêsu, mà còn phải sống trong Chúa Giêsu, sống chính sự sống của Đấng Phục Sinh. Cha nhấn mạnh, chính sự “ở trong Thầy” được lặp lại tám lần trong đoạn Tin Mừng là chìa khóa của đời sống kết hiệp: nếu ta không ở trong Chúa thì không thể sinh hoa trái thiêng liêng; và nếu ta không để Chúa cắt tỉa, thì đời sống đức tin sẽ dần khô cạn. Từ đó, cha Giuse kêu mời cộng đoàn can đảm cắt bỏ quá khứ lỗi lầm, những bất trung trong đời sống đạo đức, bất trung trong đời sống gia đình, và dứt bỏ các thói quen tiêu cực như nói hành, vu khống, ích kỷ... để đời sống trở nên những cành nho trĩu quả. Đó là con đường của một người Kitô hữu thật sự.
Cha Giuse Nguyễn Văn Chính giảng lễ |
Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng lãnh nhận phép lành với ơn toàn xá từ cha chủ tế, như dấu ấn thiêng liêng cho cuộc hành hương đầy ân phúc để lại hoa trái trong tâm hồn.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria và các thánh, tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn Giáo xứ Phượng Vỹ sống trọn ơn gọi Kitô hữu, không ngừng kết hợp với Chúa Kitô, để đời sống mỗi người trở nên vườn nho sai trái trong Năm Thánh ân sủng này.
Một số hình ảnh khác: 






