WGPHH - Tháng 5, tháng dâng hoa kính Đức Mẹ. Với tình con thảo và lòng yêu mến Đức Mẹ, những người con của chuẩn xứ Minh Xuân đã làm kiệu hoa để cung nghinh Đức Mẹ ra bên ngoài.
Vào lúc 19g15, thứ Ba, ngày 13.5.2025 các hội đoàn và mọi thành phần dân Chúa tập trung trước kiệu Đức Mẹ để chuẩn bị cho cuộc rước. Trước tiên, cộng đoàn sốt sắng nguyện kinh xin ơn Chúa Thánh Thần, tiếp đến cuộc cung nghinh kiệu Đức Mẹ được khởi hành từ Xóm Bến, qua nhiều ngõ xóm rồi ra đường lớn đi về nhà thờ chuẩn xứ.
Tham dự đoàn rước có cha Phêrô Nguyễn Công Lục, quý Dì Mến Thánh Giá cộng đoàn Hoàng Xá, các ban ngành đoàn thể, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài chuẩn xứ. Những tiếng trống, tiếng kèn vang dội, cùng lời kinh tiếng hát làm cho nhiều người đi đường quan tâm và chú ý. Sau một chặng đường dài, kiệu Đức Mẹ đã về đến nhà thờ chuẩn xứ.
Thánh Lễ kính Đức Mẹ Maria được bắt đầu lúc 20g00. Mở đầu thánh lễ, cha Phêrô gợi lại cho cộng đoàn biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha cách đây 108 năm. Từ đó, cha mời gọi cộng đoàn hãy lắng nghe và thực thi những lời Mẹ dặn năm xưa, để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, và cho người tội lỗi được ơn ăn năn trở lại.
Giảng trong Thánh lễ, khởi đi từ lời Chúa Giêsu nói:
“Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 28), cha Phêrô chia sẻ về những “mối phúc” khác được Chúa Giêsu nói đến trong Tin mừng. Cha khẳng định rằng Đức Mẹ là mẫu gương trong việc lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Cha nhắc lại một lần nữa những điều Mẹ nhắn nhủ khi hiện ra tại Fatima, đó là: ‘Ăn năn cải thiện đời sống; Tôn sùng Trái Tim Mẹ; và Siêng năng lần chuỗi Mân Côi’. Cha bày tỏ ước mong mỗi người trong cộng đoàn thực hiện những lời Đức Mẹ dạy để nhận được phúc như Đức Mẹ.
Trước khi kết thúc thánh lễ cha Phêrô gửi lời cám ơn tới các hội đoàn, tất cả mọi người đã cộng tác làm kiệu hoa, cùng tham dự cuộc rước hoa Kính Đức Mẹ và hiệp thánh lễ hôm nay. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban muôn ơn lành hồn xác trên tất cả mọi người, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ.
Thánh lễ kết thúc lúc 21g00, mọi người ra về trong niềm hân hoan và tạ ơn Chúa cùng Đức Mẹ.
Những hình ảnh:
























