Thứ sáu, 26/04/2024

Nhật Ký Chuyến Mục Vụ Của Đức Cha Phụ Tá Anphong Nguyễn Hữu Long Tại Tỉnh Điện Biên, Từ Ngày 24.11 - 30.11.2018 (Bài 6)

Cập nhật lúc 00:02 17/12/2018
Bài 6

Ngày 6 (Thứ năm, 29.11.2108)

Hôm nay là ngày bận bịu nhất trong chuyến mục vụ này: thăm 3 cộng đoàn, dâng 3 lễ, rửa tội 8 trẻ sơ sinh và 7 thiếu nhi, 21 người lớn, giải tội… Được cái là 3 điểm này ở cách nhau chỉ 10 cây số trở lại.
Chúng tôi rời Mường Nhé sớm, khi trời còn sương. Đi 64 cây đến Nậm Chẩn. Cộng đoàn này có 58 gia đình, 307 người công giáo. Chưa có nhà nguyện, phải mượn nhà dân. Đời sống thiếu thốn, sau vụ mùa thì bà con đi làm thuê tận Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, có người sang Trung Quốc và Lào. Thật ra, từ đây đến hai nước đó gần lắm, như sát nách vậy, bởi đây là vùng biên giới. Sinh sống ở bên kia biên giới hai nước cũng là người H'mông.
Bà con đã có mặt đông khi chúng tôi đến. Sau ít phút chuyện trò, chúng tôi bắt tay vào việc: Trước hết, cha Phaolô Nguyễn Quốc Anh, giám đốc Caritas giáo phận, phát tờ rơi và cảnh báo bà con đề phòng nạn buôn người và bắt cóc. Tiếp đến, tôi rửa tội cho 8 trẻ sơ sinh, các cha giải tội. Sau đó là thánh lễ mừng Chúa Kitô Vua. Chưa khi nào tôi cử hành lễ Chúa Kitô Vua nhiều như lần này, khoảng 10 lần. Mà cũng đúng thôi, vương quyền của Chúa vươn xa đến tận vùng biên cương, chứ không chỉ ở thủ đô hay các thành phố lớn; cẩm bào của Vua nhân ái phải bao trùm những con người khốn khổ ở đây, để tình thương Ngài chạm đến tâm hồn những ai nhận Ngài làm Vua cõi lòng mình.  
Một điều tôi ấn tượng mãi là các em H'mông được Chúa phú bẩm giọng ca trong trẻo, cao vút. Mời độc giả nghe bản thánh ca ở cuối bài viết để biết giọng ca thiên thần của các em.
Đầu giờ chiều, chúng tôi đi bản Nacôsa1, nơi có 63 gia đình công giáo với 374 nhân danh. Cộng đoàn này chưa có nhà nguyện. Tại đây, cha Anh lại tiếp tục phát tờ rơi và thuyết minh về nạn bắt cóc buôn người. Tiếp đến, tôi rửa tội cho 21 người lớn, 7 thiếu nhi, và thêm sức cho họ, và sau đó là thánh lễ để hoàn tất các bí tích Khai tâm. Chúng tôi còn giải tội cho những ai cần, đứng mỗi người mỗi góc sân.
Tôi phải thú nhận điều này, đến với người H'mông tôi vui hơn, dâng lễ thấy sốt sắng hơn. Tuy gặp mặt trong những căn nhà sú sớ, chật chội, nhưng tôi cảm nhận Chúa có đó, giữa họ. Khác với những nơi khác.
Thánh lễ chiều nay có cả những người đến từ bản Nacôsa3 cách 7 cây số. Đây là cộng đoàn H'mông duy nhất mà tôi không đến thăm được trong dịp này. Cha Ngoạn cho biết, nếu vào Nacôsa 3 phải đi mất một nửa ngày bằng xe máy. Bản này có 23 gia đình công giáo với 141 nhân danh. Họ đi bộ đến dự lễ rồi ra về, bụng không. Tôi ái ngại khi lần này không mang theo bánh mì để họ lót lòng mà về.
7 giờ tối, chúng tôi lại dâng lễ với bà con ở bản Huổi Thủng, nơi có 103 gia đình với 576 nhân danh. Sinh hoạt nề nếp hơn, nhờ ban hành giáo trẻ trung, nhiệt huyết. Trẻ em luôn là thành phần đông nhất. Kẹo, bánh, bong bóng, chuỗi hạt bao nhiêu cũng không đủ ! Các em cấp III ở đây đều đang ở tại lưu xá Điện Biên. Các anh chị lớn đi học xa thì các em bé ở nhà điền vào chỗ trống của ca đoàn. Mời quý vị thưởng thức bài thánh ca của các em ở cuối bài, và đánh giá chất giọng của các em. Đừng quên là các em tự tập hát lấy, không có dì nào giúp đâu nha.
Ở đây, cha Phong dòng Đaminh đã đến lắp một máy lọc nước công suất lớn để bà con có nước sạch dùng, nhưng than ôi, họ vẫn chưa quen, vẫn “thít” lấy nước trực tiếp từ trên núi về ăn uống, tắm giặt.
Tối nay, chúng tôi đi ngủ sớm vì trời lạnh, vì mệt, và cũng để lấy sức cho ngày mai sẽ phải đi xa mà đường xấu hơn. Tạ ơn Chúa đã đồng hành với chúng con, đem niềm vui đến cho bà con H'mông nơi đây.
+ Anphong Nguyễn Hữu Long
  Giám mục Phụ tá Hưng Hóa
Hình ảnh trong ngày mục vụ thứ sáu:

 
Bà con Nậm Chẩn chào đón đức cha phụ tá đến thăm

Niềm vui trên khuôn mặt mọi người​

Chăm chú xem tờ bướm của Ủy ban Bác ái Xã hội tuyên truyền đề phòng nạn bắc cóc, buôn người​

Nghi thức rửa tội cho 8 em bé sơ sinh​

“Cha rửa con, nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”

Thánh lễ tại Nậm Chẩn

Chụp hình lưu niệm với 8 em được rửa tội


Lưu niệm với cộng đoàn Nậm Chẩn

Phát kẹo cho các em nhỏ

Một bà cụ già (Nacôsa1)


Nhà chật quá nên phải đứng ngoài dự lễ  (Nacôsa1)​

Dâng Chúa cộng đoàn (Nacôsa1)


Tan lễ, bà con ra về​
Ca đoàn (Nacôsa1)

Chụp hình lưu niệm với cộng đoàn (Nacôsa1)
Các thiếu nhi nam cộng đoàn Huổi Thủng

Các thiếu nhi nữ cộng đoàn Huổi Thủng cũng là ca viên​
Các bà mẹ dự lễ ở Huổi Thủng​
Đức cha phụ tá trò chuyện với cộng đoàn​
Cộng đoàn sốt sắng dâng lễ​
Tương lai của cộng đoàn Huổi Thủng là đây​

Kết lễ, dâng cộng đoàn lên Chúa​
Máy lọc nước sạch cho bà con Huổi Thủng​
Xin mời nghe các em Nacôsa1 hát thánh ca
Xin mời nghe các em Huổi Thủng hát thánh ca​
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log