Thứ ba, 23/04/2024

Đại Chủng Viện Hà Nội: Các linh mục khóa VIII viếng thăm và mừng lễ quan thầy

Cập nhật lúc 17:18 04/05/2015
 

 

 
E-mailPrint

IMG_7870 Trong hai ngày 27-28 tháng 04 năm 2015, tại phân khoa Triết học của Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, các linh mục nguyên là Đại Chủng sinh khoá VIII (2000-2007) đã tổ chức họp mặt thường niên và mừng kính thánh tử đạo Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng (1802-1856) là bổn mạng của lớp. Trong chương trình họp mặt năm nay, có gần 40 linh mục tham dự, vắng mặt anh em thuộc giáo phận Bắc Ninh và Phát Diệm vì lý do mục vụ.

Buổi chiều ngày 27 tháng 04, quý cha đã quy tụ về khuôn viên Toà Tổng Giám mục Hà Nội và Đại Chủng viện. Cuộc gặp mặt hàng năm được tổ chức là cơ hội để các thành viên trong lớp có dịp hội ngộ tương đối đông đủ và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm mục vụ cũng như niềm vui và thách đố của đời sống sứ vụ linh mục. Đây cũng là dịp để các cựu chủng sinh thăm lại mái trường Đại Chủng viện thân yêu nơi ghi dấu bao kỷ niệm của những tháng năm tu học, chào thăm Đức cha Giám đốc và mọi người.

Vào hồi 19 giờ, tại Đại Chủng viện, quý linh mục và chủng sinh hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Hồng y Tổng Giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Giám đốc Lôrensô Chu Văn Minh.

Thay mặt cho quý cha khoá VIII, cha Giuse Trịnh Tiến Thành (Giáo phận Thái Bình) đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Hồng y, Đức cha Giám đốc và các Đấng bậc đã dành nhiều tâm huyết và công sức để đào tạo và hướng dẫn các chủng sinh nên những người môn đệ của Chúa trên cánh đồng truyền giáo. Cha Giuse cũng bày tỏ niềm xúc động sâu xa của mỗi anh em khi được trở lại thăm mái trường Đại Chủng viện này, làm sống lại cảm nghiệm tình gia đình trong những kỷ niệm tháng năm chủng sinh đầy ý nghĩa. Tâm tình của anh em gói ghém trong món quà kính tặng gia đình Đại Chủng viện là một đôi nến được đúc bằng đồng thau.

Trong lời đáp từ, Đức Hồng y Phêrô bày tỏ niềm vui của ngài khi tham dự cuộc hội ngộ của anh em linh mục thuộc khoá VIII của Đại Chủng viện. Cuộc hội ngộ này mang nhiều ý nghĩa, nhất là trong dịp anh em mừng kính thánh Bổn mạng của mình. Việc gặp gỡ cùng với những chia sẻ khích lệ sẽ trở nên động lực để tăng thêm tình đoàn kết giữa mỗi thành viên nhưng cũng để có thêm những kinh nghiệm và sáng kiến mục vụ thật hữu ích. Anh em khoá VIII đến từ nhiều giáo phận khác nhau, nhưng đã cùng quy tụ để tu học trong Đại Chủng viện này làm nên dấu chỉ thật sống động của tình hiệp thông trong gia đình Giáo hội. Và giờ đây, khi đã được sai đi với sứ vụ mục tử, anh em càng làm cho tình hiệp thông ấy thêm sâu xa và sinh động. Đức Hồng y cầu chúc các linh mục khoá VIII ngày càng tiến sâu hơn vào mầu nhiệm tình yêu của Chúa Kitô mục tử và có được nhiều hoa trái tốt đẹp trên mọi nẻo đường sứ vụ được trao phó.

Sau những lời chào thăm và chúc mừng, mọi người cùng tham dự bữa cơm thân mật trong phòng ăn của Đại Chủng viện.

Cao điểm của ngày hội ngộ các linh mục là thánh lễ tạ ơn và mừng kính Thánh Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng được cử hành long trọng tại nhà nguyện của Đại Chủng viện, do Đức Hồng y Phêrô chủ sự. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Giám đốc Lôrensô, quý cha trong Đại Chủng viện và các linh mục khoá VIII. 142 chủng sinh thuộc phân khoa Triết học đã tham dự thánh lễ này.

Bước vào thánh lễ, Đức Hồng y chủ sự mời gọi cộng đoàn phụng vụ hiệp ý tạ ơn hồng ân mà Thiên Chúa thương ban trên mỗi người, cách riêng các linh mục khoá VIII; thánh lễ bổn mạng được cử hành bầu khí mùa Phục sinh nhắc nhở rằng chúng ta được Chúa mời gọi đi theo Người trên con đường thập giá để được cùng đi vào vinh quang Phục sinh với Người, đó cũng là hành trình mỗi ngày của cuộc đời linh mục: lắng nghe, đón nhận và quảng đại đáp lại tiếng Chúa.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Đức Hồng y quảng diễn sâu xa về hình ảnh Đức Giêsu – vị Mục tử nhân lành: Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. "Biết" ở đây không chỉ về khía cạnh kiến thức nhưng còn "biết" bằng tất cả con tim và cuộc sống, biết bằng sự chia sẻ, hiệp thông và hoà hợp. Con người bất xứng nhưng Chúa vẫn yêu thương chọn gọi. Người biết rõ chúng ta từng người một. Người ban ơn, soi sáng và thúc đẩy, đồng thời uốn nắn ta nên giống Người như những vị mục tử chăm sóc đoàn chiên của Người. Đức Hồng y nhấn mạnh tới tâm tình của người môn đệ: hãy biết lắng nghe, mạnh dạn bước theo và tín thác vào Chúa, đón nhận và trao tặng tình yêu Chúa cho mọi người. Cuộc đời linh mục với những sứ vụ và trách nhiệm được trao phó cũng chính là những thánh giá mà người mục tử mang trên mình, có những lúc vui vẻ thành công nhưng cũng có những khi gặp chán nản buồn phiền, nhưng các linh mục hãy năng xét mình và nhìn ngắm cùng noi gương Đức Giêsu Mục tử để đi vào con đường tình thương và ân sủng để đủ sức chu toàn bổn phận của mình với nhiệt tâm và yêu mến.

Thánh lễ tiếp tục trong một bầu khí Phụng vụ trang trọng và sốt sắng, kết thúc với phép lành của Đức Hồng y chủ sự.

Hai ngày gặp gỡ của khoá VIII khép lại nhưng đã để lại nhiều ấn tượng ý nghĩa nơi các linh mục cựu chủng sinh và cũng mở ra một hoài bão nơi các chủng sinh đang tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Các linh mục trở về với nhiệm sở, với những công tác mục vụ thường nhật nhưng mang trong mình niềm vui của sự gặp gỡ và tâm tình bạn hữu qua những chia sẻ đầy khích lệ.
 

 

 

IMG_7731
IMG_7752
 
 
 

01/11 
start stop bwd fwd

 













Bài và ảnh: Giuse Ngọc Huấn, Giuse Trần Hoan và Phêrô Văn Thành

BTT ĐCV

http://tgphanoi.org/
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log