Khi nghĩ đến các thánh, chúng ta thường hình dung họ như những nhân vật xa vời trong lịch sử, là các tu sĩ sống ẩn dật trong đan viện. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo, với sự khôn ngoan và thực tế, đã giới thiệu những mẫu gương thánh thiện là những người đã từng bước đi trên những con đường giống như chúng ta, sống dưới áp lực tương tự, và đối diện với những thách thức của thế giới bằng một đức tin sống động trong đời thường.
Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, mời gọi chúng ta khám phá rằng sự thánh thiện “không phải là một điều gì xa vời, mà là việc bước đi trong thực tại cụ thể”. Hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện về các vị thánh và chân phước giống như bạn: công nhân, vợ chồng, người trẻ, chuyên gia,người nội trợ… những cuộc sống bình thường đã đáp lại bằng tình yêu phi thường.
1. Chân phước Guadalupe Ortiz de Landázuri: sự thánh thiện trong phòng thí nghiệm
Guadalupe là một kỹ sư hoá học đến từ Madrid, làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy và công tácxã hội. Cô là một trong những phụ nữ giáo dân đầu tiên của Opus Dei và đã mang đức tin vào những môi trường mà nhiều người cho rằng đức tin không có chỗ đứng: trường đại học, lớp học và ngành khoa học. Được tuyên chân phước vào năm 2019, cuộc đời của cô cho thấy việc học hành và lao động có thể trở thành con đường gặp gỡ Thiên Chúa.
Guadalupe đề ra một hướng sống đạo: “Đừng tìm kiếm Thiên Chúa bên ngoài công việc của bạn: Ngài đang ở đó, chờ đợi bạn giữa những ống nghiệm và công thức hoá học”.
2. Chân phước Carlo Acutis: thiên tài kỹ thuật số phục vụ đức tin
Carlo là một thiếu niên người Ý, say mê máy tính và trên hết là yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Cậu đã tạo ra một trang web tổng hợp và giải thích các phép lạ Thánh Thể từ khắp nơi trên thế giới. Cậu sống với niềm vui, sự đơn sơ và một chiều sâu thiêng liêng đáng kinh ngạc. Được tuyên chân phước vàonăm 2020, Carlo là hình mẫu về một sự thánh thiện trẻ trung, hiện đại và gắn bó sâu sắc với Thánh Thể.
Carlo từng nói: “Mỗi người sinh ra là một bản gốc, nhưng nhiều người chết như bản sao”.
3. Tôi tớ Chúa Chiara Corbella Petrillo: tình mẫu tử được dâng hiến vì tình yêu
Chiara là một người vợ và người mẹ trẻ người Ý. Hai đứa con đầu của cô qua đời ngay sau khi chào đời, và khi mang thai đứa thứ ba, cô bị chẩn đoán mắc ung thư. Cô đã chọn trì hoãn các phương pháp điều trị mạnh để bảo vệ sự sống của con mình. Chiara qua đời ở tuổi 28, để lại một di sản của tình yêu, niềm vui và đức tin kiên trung. Chứng tá của cô vẫn đang chạm đến trái tim của biết bao người trên khắp thế giới.
Chiara đã viết không lâu trước khi qua đời, “Điều cốt yếu là hướng nhìn về Trời và đừng đánh mất hy vọng”.
4. Đấng đáng kính Enrique Shaw: doanh nhân với tâm hồn Kitô hữu
Là một doanh nhân người Argentina và là người sáng lập Hiệp hội Doanh nhân Kitô hữu (ACDE- Christian Association of Business Leaders), Enrique Shaw đã áp dụng học thuyết xã hội của Giáo hội vào đời sống kinh doanh của mình. Ông thúc đẩy điều kiện lao động nhân đạo, khuyến khích việc đào tạo nhân viên, và sống với bệnh tật của mình với tinh thần mẫu mực. Án phong chân phước của ông đang được tiến hành.
Enrique Shaw từng khẳng định: “Chỉ tạo công ăn việc làm thôi thì chưa đủ: chúng ta phải mang lại ý nghĩa Kitô giáo cho công việc”.
5. Tôi tớ Chúa Marta Obregón: bảo vệ phẩm giá bằng chính mạng sống
Marta là một sinh viên đại học trẻ đến từ Burgos. Cô bị bắt cóc và sát hại năm 1992 sau khi dũng cảm chống cự một vụ tấn công tình dục. Chứng tá của cô về đức khiết tịnh, đức tin và sự trung tín với Thiên Chúa đã đánh động lương tâm của nhiều người. Án phong chân phước của cô như một vị tử đạo vì đức hạnh đang được xúc tiến.
6. Tôi tớ Chúa Takashi Nagai: nhà khoa học, người chồng, người cha và chứng nhân tại Hiroshima
Là một người cải đạo sang Công giáo, một bác sĩ X-quang và là cha của hai người con, Takashi đã sống sót qua thảm hoạ bom nguyên tử tại Nagasaki năm 1945. Ông mất vợ trong vụ nổ và, dù chính mình cũng mang bệnh do bị nhiễm phóng xạ, ông đã dành phần đời còn lại để chăm sóc các nạn nhân và rao giảng về hoà bình. Ông sống nghèo khó tự nguyện và cầu nguyện không ngừng. Ông còn được gọi là “Phanxicô Assisi của Nhật Bản”.
7. Thánh Gianna Beretta Molla: người mẹ và nữ bác sĩ
Là một bác sĩ nhi khoa và mẹ của bốn người con, Gianna là một phụ nữ chuyên nghiệp, năng động và sống đức tin cách sâu sắc. Khi mang thai đứa con thứ tư, cô bị chẩn đoán có khối u. Cô đã chọn không phá thai và cũng không điều trị theo cách có thể gây nguy hiểm đến sự sống của con. Cô qua đời sau khi sinh con vào năm 1962. Cô đã được Thánh Gioan Phaolô II phong hiển thánh vào năm 2004.
Gianna để lại sứ điệp: “Giá trị của một cuộc đời không được đo bằng độ dài của nó, mà bằng tình yêu mà người ta đã sống”.
8. Chân phước Alberto Marvelli: kỹ sư và chính trị gia
Alberto Marvelli là một người trẻ Ý dấn thân sống đức tin giữa đời và trong đời sống công cộng. Là kỹ sư, một thiện nguyện viên giúp đỡ người nghèo, và từng ra ứng cử chức thị trưởng, anh qua đời trong một tai nạn giao thông khi mới 28 tuổi. Chứng tá của anh về sự phục vụ chính trị trung thực và bác ái trở thành mẫu gương cho những ai muốn sống đức tin trong đời sống công cộng. Anh được Thánh Gioan Phaolô II tuyên chân phước vào năm 2004.
9. Chân phước María Cristina Cella Mocellin: người mẹ tử đạo vì tình yêu
Cella Mocellin là một phụ nữ Ý, là vợ và mẹ của ba người con. Khi mang thai đứa con thứ ba, cô bị chẩn đoán mắc ung thư. Cô đã từ chối các phương pháp điều trị có thể gây nguy hại cho thai nhi. Cô sinh con thành công, nhưng đã qua đời không lâu sau đó. Được tuyên chân phước năm 2021, cô là tấm gương rạng ngời về tình mẫu tử quảng đại và sự dâng hiến trọn vẹn.
Cella Mocellin khẳng định với lòng tin: “Thiên Chúa đã ban cho tôi một đứa con: tôi không thể làm hại con để cứu lấy mình”.
10. Chân phước José Gregorio Hernández: vị bác sĩ của người nghèo
Là một bác sĩ người Venezuela và giáo dân, José Gregorio Hernández được tuyên chân phước vào năm 2021. Ông đã dành cả cuộc đời mình để chữa bệnh cho những người nghèo khổ và thiếu thốn nhất, dù bản thân cũng sống trong điều kiện kham khổ. Danh tiếng về sự thánh thiện của ông lan rộng khắp châu Mỹ Latinh, nơi nhiều người xem ông như một đấng bầu cử quyền thế và là mẫu gương của một vị bác sĩ Kitô hữu.
Bạn cũng có thể trở thành một vị thánh
Sự thánh thiện không phải là một sự nghiệp dành riêng cho một nhóm người ưu tú. Đó là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người. Những người nam nữ này nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa muốn bước vào gia đình bạn, nơi làm việc của bạn, trường học của bạn, những đau khổ của bạn, công việc kinh doanh của bạn, tuổi trẻ của bạn. Bạn không cần phải là người hoàn hảo, nhưng chỉ cần bạn để cho mình được Thiên Chúa yêu thương, tìm kiếm Ngài trong đời sống thường nhật, và yêu như Ngài yêu.
Như Đức Bênêđictô XVI đã nói: “Mỗi chúng ta được mời gọi nên thánh; sự thánh thiện là sống trong hiệp thông với Chúa Kitô”.
Còn bạn thì sao? Bạn có sẵn sàng để trở nên một vị thánh trong chiếc quần jeans, áo blouse trắng, bộ vest công sở hay chiếc ba lô sinh viên?
Thiên Chúa mời gọi bạn nên thánh với chính con người thật của bạn, và ngay nơi bạn đang sống.
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ: exaudi.org (18/6/2025)
Nguồn: hdgmvietnam.com