Thứ năm, 25/04/2024

Chương trình "21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH" - Ngày thứ mười một: 11.12.2021 - Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Chương 12 (Lc 12,1-59)

Cập nhật lúc 07:13 11/12/2021

CHƯƠNG TRÌNH "21 NGÀY MẦU NHIỆM GIÁNG SINH":

NGHE VÀ XEM LỜI CHÚA THEO TIN MỪNG CỦA THÁNH LUCA

Ngày thứ mười một: 11.12.2021 - Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca: Chương 1(Lc 12,1-59)


CHƯƠNG 12: TIẾP TỤC SỨ MỆNH CỦA ĐỨC GIÊSU TẠI GIÊRUSALEM.

Con tim sợ hãi (c.1-12). Khi bạn sợ ai đó, bạn bắt đầu che dấu nhiều điều, và điều này dẫn đến thái độ giả hình. Khi bạn thất bại trong xưng thú với Đức Kitô một cách cởi mở và phụ thuộc vào Thánh Thần (c. 8-12), thì chính điều này sẽ làm tê liệt mọi chứng từ của bạn. Khi bạn chỉ kính sợ duy nhất một mình Thiên Chúa, thì bạn mới có thể làm chứng một cách can đảm và trọn vẹn cho Đức Kitô. Hãy nhớ rằng, bạn thật quan trọng đối với Chúa, và cũng thật quý giá trong mắt Ngài, vì thế đừng bao giờ sợ người đời có thể nói hay làm điều gì.

Con người trong thời đại hôm nay dường như sợ hãi rất nhiều điều, nhưng lòng kính sợ Thiên Chúa lại giảm đi rất nhiều. Nhưng con cái Chúa thì không được như thế, đừng bắt chước thói đạo đức giả của người Pharisêu, vì lối sống giả tạo này trước sau cũng lộ ra và lúc đó người ta sẽ coi thường anh chị em. Cũng đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác (bị bách hại), và cả bị giết chết vì danh Đức Giêsu. Vì phần thưởng dành cho bạn ở trên trời thật lớn lao. Trên tất cả, bạn đừng xúc phạm đến Thánh Thần thì sẽ không được tha. Như vậy, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa là Cha nhân lành giầu lòng xót thương và tha thứ, từ khước ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, phủ nhận Chân Lý mà Thần Khí Chúa đã mặc khải cho con người, và không nhận mình là tội nhân và không xin ơn tha thứ. Hiện nay, bạn còn đang sợ hãi điều gì? Bạn có nghĩ rằng, chính bởi sự kính sợ Thiên Chúa sẽ giúp bạn không còn sợ hãi điều gì nữa?

Con tim tham lam (c.13-21). Xã hội cho thấy rất nhiều những hình ảnh bố mẹ, vợ chồng lao vào việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, và họ cũng phải trả giá cho những chọn lựa này! Cỏ dại chắc chắn đang lớn lên trong lòng con người (Mt 13, 22). Chúng ta đều cần phải có một số tiền để sống, nhưng tiền không phải là một bảo đảm cho sự an toàn. Đức Giêsu không chỉ trích việc thu tích của cải để làm giàu, cũng không khinh chê của cải. Ngài chỉ khuyên người ta trong khi thu tích tiền của để làm giàu thì đồng thời cũng phải biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Điều này có đặt ra cho bạn phải làm chọn lựa về cách sống nào mà bạn muốn? Bạn muốn một cuộc sống dựa vào những điều thuộc về thế gian này hay một cuộc sống không được bảo đảm bởi những vật chất thuộc về thế gian, nhưng làm cho bạn gần gũi hơn với Thiên Chúa?

Tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng  (c.22-34). Thiên Chúa quan phòng là gì?  Đó có nghĩa là sự yêu thương của Thiên Chúa, là Người Cha Nhân Hậu, giàu lòng xót thương, quam tâm chăm sóc cho các tạo vật mà Ngài đã dựng nên, và nhất là con người. Chính niềm tin vào sự quan phòng này của Thiên Chúa giúp cho bạn biết tín thác vào Ngài và luôn tìm đến Ngài như đứa con ngoan hiền. Đức Giêsu cũng dạy bạn đừng quá bận tâm đến ngày mai, đừng quá lo về nhu cầu vật chất hiện tại, cũng đừng quá lo âu về tương lai sẽ ra sau, bởi vì Cha trên trời biết tất cả những gì họ cần và những gì sẽ xãy tới cho bạn. Nếu kho tàng của bạn trên trời, bạn không cần phải lo lắng, chẳng có kẻ thù nào lấy chúng! Có điều gì trong hiện tại làm cho bạn lo lắng, và những lo lắng đó có nói cho bạn biết về tương quan của bạn với Thiên Chúa?

Con tim lạnh lùng (c.35-59). Chúng ta là những tôi tớ của Thiên Chúa, và Ngài chờ đợi chúng ta làm công việc của chúng ta một cách trung thành cho đến khi Đức Giêsu Kitô trở lại. Nhưng nếu chúng ta không tìm kiếm việc Ngài trở lại, không yêu mến điều ấy (2Tm 4, 8), và không trông chờ điều ấy (Kh 22, 20), thì tâm hồn chúng ta trở nên lạnh lùng, và chúng ta bắt đầu đón nhận thế gian. Đức Giêsu cũng cho chúng ta thấy một sự thật là tin và không tin vào Ngài có thể gây ra sự chia rẽ và chống đối lẫn nhau, ngay cả những người trong cùng một gia đình. Thiên Chúa ủy thác cho bạn trong tư cách là tôi tớ của Ngài, để thực hiện công việc của Ngài và trung thành với chân lý mà bạn đã lãnh nhận. Tất cả chúng ta, đã là con người thì ai cũng phải chết, chỉ có điều là chúng ta không biết khi nào chúng ta chết, không biết chúng ta phải chết cách nào và chết ở đâu, do đó cần phải tỉnh thức, cần phải sẵn sàng…vì không biết giờ nào Chúa sẽ đến mời gọi chúng ta đi. Nếu Ngài đến trong ngày hôm nay, bạn sẽ được xếp vào danh sách của những người tôi tớ nào?
 

Nguồn: Thánh Kinh Công Giáo

Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế
Chiều ngày 22.04.2024 Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hoá, đã viếng thăm và huấn đức cho quý Thầy Đại Chủng viện Huế. Trong bài chia sẻ này, Đức Cha mời gọi các chủng sinh ước mơ và mong muốn trở thành một linh mục thánh thiện.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log