Thứ ba, 23/04/2024

Các Tổng Lãnh Thiên Thần

Cập nhật lúc 10:10 28/09/2022
Đn 7,9-10.13-14; Ga 1,47-51
Ông Philipphêdẫn ông Nathanaen đến giới thiệu với Đức Giêsu. Vừa thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, Người liền nói ngay về ông rằng: “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối”. Một lời đơn sơ,nhưng chứng tỏ Người thấu biết mọi sự trong lòng dạ mình làm ông tròn mắt hỏi lại: “Làm sao Ngài lại biết tôi?” Người trả lời rằng Người đã “thấy” ông trước khi Philipphê gọi ông cơ! Chỉ nghe lời đó thôi mà lòng tin nơi ông bừng cháy khiến ông tuyên xưng: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Israel!” Đức Giêsu cho biết: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa”. Ông đã “thấy”  một chút nơi Đức Giêsu và đã tin Người, Người khẳng định ông tin thì ông sẽ còn được “thấy” những điều lớn lao hơn. Vâng, chính đức tin làm cho mọi sự có thể được.Biết bao người thoát khỏi bệnh hoạn tật nguyền đã nghe Người khẳng định: “lòng tin của con đã cứu chữa con”.
Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” Người còn khẳng định các ông sẽ được thấy trời rộng mở, thiên thần của thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người. Nhờ tin vào Con Người mà trời rộng mở cho thấy sự nối kết, Đấng Trung gian giữa trời và đất làm cho thật gần, ta sẽ được gặp gỡ Thiên Chúa là Cha.Những thành phần trong một gia đình của Thiên Chúa, còn có lớp thiên thần “lên lên xuống xuống” tưng bừng nhộn nhịp.
Hôm nay Đức Giêsu mạc khải, xác quyết với các môn đệ về thế giới của các thiên thần, sự hiện hữu và hoạt động của các ngài trong cuộc sống con người. Niềm tin này cho thấy Thiên Chúa hằng can thiệp vào cuộc sống của chúng ta cách diệu kỳ. Trong bài đọc I, ngôn sứ Đanien cũng mô tả: “Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một Đấng Lão Thành an tọa… Ngàn ngàn hầu hạ Người, vạn vạn túc trực trước Thánh Nhan.”
Cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương mỗi người chúng con với sự hiện diện của các thiên thần. Chúa luôn che chở, hướng dẫn từng đường đi nước bước của chúng con qua các thiên sứ của Chúa.
Lạy Đức thánh thiên thần Micae, Gabriel và Raphael! chúng con hân hoan mừng kính các ngài. Xin các ngài luôn nguyện giúp cầu thay trước tòa Chúa, để chúng con luôn biết khiêm nhường vâng phục Thánh Ý Chúa, rao truyền Lời Ngài và chiến thắng mọi đau khổ sự dữ thế trần. Amen.
Én Nhỏ  
Thông tin khác:
Hớn hở reo ca (25/08/2022)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log