Thứ sáu, 17/05/2024

Anh chưa biết Thầy ư?

Cập nhật lúc 20:35 02/05/2024
Lễ thánh Philípphê và thánh Giacôbê Tông Đồ
Ga 14, 6-14; 1Cr 15, 1-8  
Hôm nay mừng kính hai thánh Tông Đồ Philípphê và Giacôbê, Giáo Hội cho ta nghe lời ân cần chỉ dạy của Đức Giêsu, để trả lời cho ước mơ được “thấy Chúa Cha” của Philípphê. Thánh Phaolô trong bài đọc I đã nhắc đến thánh Giacôbê như những vị tiên phong và là nhân chứng của Tin Mừng Phục Sinh: “Tiếp đến, Người hiện ra với ông Giacôbê, rồi với tất cả các Tông Đồ”.
Ông Philípphê là một môn đệ của Gioan Tẩy Giả đã vâng nghe tiếng gọi “hãy theo Thầy” của Đức Giêsu. Ngay sau đó ông đã “kéo” Nathanael đến gặp và cùng theo Người. Ông có vẻ ngây thơ, bi quan trước khi đón nhận mạc khải. Khi  Thầy Giêsu sắp hóa bánh ra nhiều, chính ông cứ băn khoăn lo sợ “lấy đâu ra” cho đủ? Đến hôm nay ông lại đòi phải “thấy Chúa Cha” mới mãn nguyện. Trước những điều khó hiểu, còn mập mờ u tối trong trí khôn con người, mấy ai muốn can đảm lên tiếng thắc mắc, thôi thì ai sao tôi vậy yên thân khỏi phiền! Cám ơn thánh Philípphê đã mạnh dạn mau mắn, để các môn đệ và chúng con hôm nay được sáng con mắt ra mà chân nhận nhiều điều.
Đức Giêsu chứng minh cho các ông, rằng Ngài chính là Lời của Chúa Cha: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”? Rõ xấu hổ cho ông vì bị “kiểm tra kiến thức thực hành”, nhưng lúc đó chắc cả đoàn đều chưa “biết”. “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy”. Nhưng dù ở với Thầy bấy lâu, các ông vẫn chưa “biết”, không hiểu nổi Thầy mình, vì đầu óc còn mơ mộng danh vọng, chức quyền, địa vị, chỉ mong cùng “hiển trị” với Thầy sau này… đủ thứ lấp kín tâm trí. Trong bài “Viếng Thánh Thể”, thánh Alphongsô từng thốt lên: “Không dân tộc nào, dù hùng cường đến đâu, mà lại được Chúa họ thờ ở cùng họ, như Chúa Giêsu của chúng ta “ở cùng” chúng ta.” Chúa có đòi hỏi gì đâu, Ngài tình nguyện đi bước trước mà đến với con người. Chỉ cần con người “nhận biết” mà mở lòng đón nhận. Khi đón nhận Chúa vào “ở trong” con người mình thì “Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (Ga 14, 20). Rồi điều kỳ diệu lớn lao sẽ xảy ra: “Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa…” Vâng, Chúa vẫn thực hiện những việc diệu kỳ qua bao thế hệ, qua Mẹ Têrêsa Calcutta, qua thánh Gioan Phaolô II, thánh Gioan XXIII, như những người vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Còn biết bao điều kỳ diệu, thành công trong cuộc sống quanh ta mà Chúa đã thực hiện nơi những con người mỏng dòn, tầm thường  yếu đuối.
Ngày nay nếu chúng con mở lòng đón nhận và biết Chúa là con đường, để được đi vào bên trong, “ở với” và sống trong Chúa, chúng con sẽ nhận ra khuôn mặt của Cha, Thiên Chúa Tình Yêu trong anh em. Có Chúa ở trong, cuộc đời tầm thường của chúng con sẽ trở nên ý nghĩa, đáng sống và hạnh phúc ngọt ngào, đời thường hiện tại mà trở nên như Thiên Đàng thánh thiêng.
Én Nhỏ
Thông tin khác:
Ngẫu tượng (29/04/2024)
Nhà của Cha (26/04/2024)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Cách ăn ở chứng minh được đổi mới
Cách ăn ở chứng minh được đổi mới
Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log