Thứ sáu, 26/04/2024

Bài giảng lễ bế mạc thời gian toàn xá mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long

Cập nhật lúc 15:57 24/11/2018
(NTCT Sơn Lộc, 24.11.2018)
Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
Hôm nay, giáo phận chúng ta dâng lễ bế mạc thời gian toàn xá mừng kỷ niệm 30 năm tuyên thánh cho 117 vị Tử Đạo Việt Nam. Trong hơn năm tháng vừa qua, bao người đã hành hương về NTCT này để học tập gương các thánh, kính viếng hài cốt các ngài, và lãnh nhận ơn Toàn Xá. Chúng ta hãy sống và làm thế nào để ân phúc đã nhận sinh hoa trái thiêng liêng cho mỗi người.
Để được vậy, tôi xin trình bày hai điểm then chốt như sau:
1.Vinh quang của Kitô hữu là nên thánh
Đây là một nghịch lý, bởi vì chúng ta tin chỉ có Chúa là Đấng Thánh (Tu solus Sanctus), chứ không phải con người. Một lần kia Chúa chữa một người bị quỷ ám, tên quỷ cũng thốt lên: “Tôi biết ông là ai, là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Mc 1,34). Thế mà có những con người được Giáo Hội tuyên phong là Thánh. Phải chăng Giáo Hội coi các ngài bằng Chúa ?
Chắc chắn là không. Khi Đức Thánh Cha dùng quyền Chúa ban mà tuyên bố một người tín hữu là thánh, thì có ý nói rằng người ấy được thông phần vào sự thánh thiện của Thiên Chúa, người ấy phản ánh sự thánh thiện của Chúa. Giống như các con sông suối khi được hòa vào biển cả thì tan biến trong đó, nên một trong đó, không còn phân biệt là nước sông nào, từ đâu đến nữa. (Cũng như nước từ các suối nhỏ kết thành sông Đà, sông Hồng, sông Lô, hợp làm một với nhau ở Việt Trì, rồi xuôi ra biển Đông ở tỉnh Thái Bình).      
Mọi tín hữu đều phải là thánh, như lời Chúa dạy: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha các con trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48). Thư gửi tín hữu Êphêsô mở đầu như sau: “Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Ðồ của Ðức Kitô Giêsu, kính gửi các thánh tại Êphêxô, là những người tin vào Ðức Kitô Giêsu” (Ep 1,2). Nên thánh không phải là một lời kêu gọi, mà là bổn phận, là nghĩa vụ, và theo tông huấn Gaudete et Exsultate về lời mời gọi nên thánh trong thế giới hôm nay số 11, nó là sứ mạng của kitô hữu.
Mọi người ở tuổi nào, nam hay nữ, thuộc vào bậc sống nào, ở bất cứ nơi nào, hoàn cảnh nào, thời đại nào, cuộc đời dài hay vắn, mạnh khỏe hay ốm đau, suôn sẻ hay trắc trở… đều phải cố gắng để nên thánh. Các thánh đông đảo như áng mây, không thể đếm được, ở chung quanh ta, khích lệ chúng ta nên thánh, và đó là điều quan trọng nhất. Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II: “Thành công của đời người là nên thánh”.
Các thánh Tử Đạo Việt Nam đã chấp nhận bị bắt bớ giam cầm, kết án bất công và cái chết đau thương để hái được nhành thiên tuế. Chúng ta không chỉ mừng 117 vị Tử Đạo đã được phong thánh ngày 19.6.1988, mà còn mừng hơn 100.000 vị tử đạo, dù tên tuổi các ngài không được ghi vào Sổ Bộ Các Thánh.
Anh chị em thân mến,
Tất cả chúng ta hãy thi đua để nên thánh ở đời sau, chứ đừng ganh đua để hơn nhau ở đời này. Tôi xin trích hai đoạn Lời Chúa để khích lệ anh chị em về vấn đề nên thánh:
- Thư Philípphê 1,10-11: “Ðiều tôi cầu nguyện bây giờ… là anh em xác định những điều quan trọng hơn, để anh em được trong sạch và không đáng trách cho đến ngày của Ðức Kitô (quang lâm), anh em được Ngài ban cho dư đầy hoa quả công chính, hầu tôn vinh và ngợi khen Thiên Chúa”.
- Thư 1Th 3,12-4,1: “Xin Chúa cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giêsu, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người. Vả lại, thưa anh em, anh em đã được chúng tôi dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, và anh em cũng đang sống như thế; vậy nhân danh Chúa Giêsu, chúng tôi xin, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa”.
2. Đường nên thánh: Chắc anh chị em nghĩ là khó. Không phải vậy. Đơn giản, dễ dàng, trong tầm tay, được trình bày trong bản Hiến Chương Nước Trời, ta quen gọi là Tám Mối Phúc Thật: đó là sống tinh thần Nghèo Khó, Hiền Hòa, Tha Thứ, Khiêm Tốn, Thanh Sạch, Khao Khát Chúa, xây dựng Hòa Bình, chấp nhận bách hại, bất công, thiệt thòi… Mỗi ngày hãy sống thánh thiện hơn, cho đến khi kết thúc cuộc đời. Mỗi tín hữu như một giòng suối nhỏ bắt nguồn từ non cao xuống dần đất thấp, kết thành Hội Thánh sông cả, và sau cùng hòa tan trong đại dương mênh mông là Thiên Chúa Chí Thánh.
Mỗi người có một đường nên thánh khác nhau, như lời Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: “Có bao nhiêu kitô hữu là có bấy nhiêu nẻo đường đến với Chúa”. Với thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng nhà thờ chính tòa giáo phận chúng ta, đó là “con đường phó thác”, là “tinh thần thơ ấu thiêng liêng”; đối với ĐHY Ph.X. Nguyễn Văn Thuận, đó là “sống giây phút hiện tại, đổ đầy nó bằng tình yêu”, là “tận dụng mọi cơ hội mỗi ngày, để chu toàn các hành vi bình thường một cách phi thường” (GE số 17).
Tựu chung, tất cả mọi nẻo đường nên thánh đều bắt nguồn từ Tình Yêu, và dẫn đến đích điểm là Tình Yêu. Vì “Thiên Chúa là Tình Yêu. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Chúa ở trong người ấy” (1Ga 4,16). Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một tiêu chuẩn mới để xét phong thánh cho những ai đã sống và chết vì tình yêu thương bác ái. Yêu thương là tiêu chuẩn để Chúa phán xét mọi người trong ngày chung thẩm, như Tin Mừng lễ Chúa Kitô Vua vào ngày mai. 
Các thánh Tử Đạo Việt Nam, ngoài việc chết để minh chứng đức tin, còn là những người đã chết vì yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Các ngài yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, đến độ dám hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu ấy. Các ngài còn yêu mến mọi người, yêu cả kẻ bách hại, giết chết mình. Không có một chứng cớ nào cho thấy các ngài thù ghét, oán hận kẻ đã ra lệnh giết và hành hình các ngài. Có vị còn cho tiền, cám ơn, và lạy tạ các quan và lý hình.
Anh chị em thân mến.
Mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, noi gương các ngài, chúng ta hãy cầu xin ơn được nên thánh, sống yêu thương. Như thế, chúng ta mới xứng đáng với lời cầu chúc của ĐTC Gioan-Phaolô II trong lễ phong thánh: “xứng đáng là con cháu của các thánh Tử Đạo Việt Nam”. Amen.
 
+ Anphong Nguyễn Hữu Long

   Giám mục Phụ tá Hưng Hóa  
 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log