Thứ sáu, 26/04/2024

Chúa chụp lấy tôi’ – Câu chuyện của nữ tu thiệt mạng trong trận động đất ở Ecuado

Cập nhật lúc 08:17 11/05/2016
Tôi biết là tôi phải bỏ mọi sự và theo Ngài. Tôi biết rõ ràng rằng Ngài đang muốn tôi tín thác nơi Ngài, đặt cuộc đời tôi trong tay Ngài và tin tưởng. Chưa bao giờ tôi thôi kinh ngạc về cách mà Chúa chúng ta hoạt động nơi các linh hồn

Xơ Clare Crockett, người Ireland, 33 tuổi, đã thiệt mạng trong trận động đất lớn ở Ecuador hôm thứ bảy vừa qua. Ơn gọi của xơ là câu chuyện một người nữ từ bỏ cuộc sống tiệc tùng vì cuộc sống ‘kinh ngạc’ trong Chúa.

Xơ Clare Ecuador 160421

Như xơ từng chia sẻ, ‘Tôi biết là tôi phải bỏ mọi sự và theo Ngài. Tôi biết rõ ràng rằng Ngài đang muốn tôi tín thác nơi Ngài, đặt cuộc đời tôi trong tay Ngài và tin tưởng. Chưa bao giờ tôi thôi kinh ngạc về cách mà Chúa chúng ta hoạt động nơi các linh hồn, cách Ngài có thể hoàn toàn biến đổi cuộc sống và chụp lấy trái tim con người.’

Xơ Clare cho biết xơ lớn lên trong một thời mà căng thẳng Công giáo-Tin Lành ở Derry lên đến mức bạo lực, và ‘chẳng còn chỗ cho Thiên Chúa’ nữa. Đến tuổi niên thiếu, xơ muốn trở thành một diễn viên. Năm 18 tuổi, cô gái Clare tiệc tùng rất nhiều, tiêu nhiều tiền cho rượu và thuốc lá.

Một ngày nọ, một người bạn hỏi xem Clare có muốn đi chuyến miễn phí đến Tây Ban Nha không. Chuyến đi đó hóa ra là chuyến hành hương 10 ngày, đi chung với những người 40 hay 50 tuổi.

‘Tôi cố trốn, nhưng mà đã ghi danh rồi, nên tôi phải đi. Tôi thấy chính Đức Mẹ đã đưa tôi về nhà, về với Mẹ và Con Mẹ. Trong chuyến đi tôi không hào hứng cho lắm. Nhưng, qua chuyến hành hương này mà Chúa ban cho tôi ơn thấy được Ngài đã chết trên thập giá thế nào vì chính tôi. Sau khi được ơn đó, tôi biết rằng tôi phải thay đổi.’

Xơ Clare vào Dòng Nữ tỳ, vào tháng tám 2001, và khấn trọn đời vào năm 2011.

Các công dân ở Playa Prieta đã tìm thấy thi thể của sáu thành viên ở dòng Nô tỳ Nhà Mẹ thiệt mạng trong trận động đất ở vùn ven biển Ecuador vào tối thứ bảy vừa qua. Họ thấy xác xơ Clare, các tập sinh người Ecuador là Jazmina, Mayra, María Augusta và Valeria, cùng với một thường dân 21 tuổi tên Catalina.

Họ sống ở tầng hai của Trường Thánh Gia ở Playa Prieta, tỉnh Manabi. Vài tuần trước đó, vùng này đã chịu một trận lụt nặng nề, làm xuống cấp các tòa nhà. Và trận động đất 7.8 độ đã khiến tất cả sụp đổ.

Năm người được cứu sống, gồm 3 nữ tu và 2 tập sinh, trên người có nhiều thương tích và đã được di tản đến Guayaquil.

Các xơ Dòng Nữ tỳ cho biết vị sáng lập của Dòng là linh mục Rafael Alonso Reymundo sẽ đến Ecuador cùng với các thành viên khác của cộng đoàn để lo các nghi thức an táng.

Cha José Xavier Martins, quản xứ Đức Mẹ Loreto ở Guayaquil, cho biết Dòng Nữ tỳ đã làm việc dạy học ở đây được tám năm rồi. Họ đang sẵn sàng để khai giảng năm học mới. Trường của các xơ nhận được hơn 500 học sinh.

‘Mọi thứ đã sụp đổ. Chúng tôi cần cứu trợ tài chính và mọi sự giúp đỡ khác. Chúng tôi cảm ơn tất cả mọi người đã làm việc nhiều giờ để giải cứu. Nhiều người đã giúp đỡ hết sức mình.’

Trận động đất ngày thứ bảy 16-04 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 413 người, và khiến hơn 2500 người bị thương.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ CNA
phanxico.vn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log