Thứ sáu, 26/04/2024

Tâm Tình Của Giới Trẻ Antôn Pađôva Giáo Xứ Bến Thôn Kính Gửi Cha Giuse Hà Văn Trọng

Cập nhật lúc 11:20 19/07/2018
Cha kính yêu của chúng con!
Có một câu hỏi mà chúng con – Giới trẻ giáo xứ Bến Thôn luôn tự đặt ra trong đầu đó là: “Nếu không có cha nâng đỡ và dẫn dắt, không biết giới trẻ chúng con giờ sẽ ra sao?”
Cha biết không? chúng con – những người trẻ sinh hoạt giới trẻ chỉ vì “thích”. Tuổi trẻ mà, hứng lên thì làm, hết hứng lại thôi, không một quy định, không một tổ chức và bỗng nhiên như một phép màu, cha đã đến. Đến để đồng hành và dẫn dắt chúng con.
Lạc đà đi tìm sa mạc
Chúng con – những người trẻ còn mang trong mình biết bao năng khiếu chưa được khám phá nhưng lại luôn nghẹt thở với cuộc sống bộn bề cơm áo gạo tiền. Chúng con biết “tuổi trẻ giống như một bài kiểm tra có quá nhiều chỗ trống khiến chúng con băn khoăn không biết phải điền gì cho thích hợp”. Nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng và qua những lần chia sẻ đầy tâm huyết của cha, chúng con nhận ra rằng: những năm tháng vừa qua quần quật sáng - chiều - tối với công việc, bài vở... tuổi trẻ của chúng con đã trôi đi một cách vô định hướng, niềm tin Kitô giáo cũng dần vì thế mà phai nhạt.
Chúa Giêsu đã cầu nguyện “Lạy Cha, xin cho chúng con nên một và tốt lành như Cha trên trời.” Ứng nghiệm lời nguyện cầu đó, cha đã đồng hành với giới trẻ chúng con để lắng nghe những tâm tư tình cảm, và như thế chúng con dần dần được biến đổi. Tấm lòng cha ấm áp đến vậy, nhưng tuổi trẻ cứng đầu, nông cạn và tư tưởng chủ nghĩa cá nhân ăn sâu theo nếp làng đã không ít lần làm cha buồn khổ, thất vọng. Nhưng vượt lên tất cả, cha vẫn quyết tâm ở lại bên chúng con.
Những chuyến đi đầy"ý nghĩa"
Chúng con – những người trẻ thời @ thích du lịch với ba lô và xe máy. Nắm bắt được tâm lý đó, cha đã tổ chức rất nhiều chương trình đầy niềm vui nhưng chẳng kém phần ý nghĩa. Cha đã tổ chức cho chúng con đi picnic tại Đền Hùng - Phú Thọ, tạo điều kiện cho chúng con có cơ hội giao lưu học hỏi, nối kết lẫn nhau, tạo tinh thần đoàn kết giữa các bạn trẻ trong nhóm. Cha cũng dẫn chúng con đến Đan viện Xitô Châu Sơn, nơi đây chúng con được hiểu biết thêm về đời sống dâng hiến của các tu sĩ trong Đan viện. Thúc đẩy chúng con thêm lòng mến Chúa và phát triển giới trẻ trong ơn gọi của Giáo hội. Cha cũng cùng chúng con đến Sa Pa – xứ sở mờ sương cùng niềm hy vọng mang những bữa cơm ấm áp đến với trẻ em nghèo tại thôn Lý (giáo điểm còn khó khăn tại Sa Pa). Cha cùng chúng con đến trại Phong Xuân Mai, Trại Phong Đá Bạc – Sóc Sơn để an ủi những phận đời bất hạnh với căn bệnh bị cả xã hội hắt hủi... Rồi cha lại cùng chúng con đến với mái ấm Thiên Ân, nơi mà những đứa trẻ sinh ra mà chưa từng được gọi hai tiếng “mẹ - cha”... Và qua những chuyến đi như thế, cha giúp chúng con hiểu rằng: cuộc sống của chúng con may mắn đến dường nào...
Bỏ đầy "chiếc giỏ kỹ năng"
Chúng con – những người trẻ mới mười tám đôi mươi vừa mới bước lên chiếc thuyền cuộc đời bằng những trải nghiệm. Nhưng tuổi trẻ bồng bột lại thiếu sự định hướng, chúng con lao đi kiếm tiền mà quên mất việc phải học hỏi những kỹ năng ứng xử cơ bản. Và ngay lập tức, cha bù đắp những thiếu hụt đó bằng việc mời các chuyên gia về giảng dạy liên quan đến các lĩnh vực đời sống đức tin cũng như nhân bản xã hội, vì thế mà chúng con có được những định hướng cần thiết cho bản thân.
Chẳng những thế, cha còn bày cho chúng con một vài "việc làm thêm" nho nhỏ ở gia đình hay hàng quán người quen? Được làm những công việc bổ ích không chỉ giúp chúng con trưởng thành hơn, mà còn rèn luyện được nhiều kỹ năng như giao tiếp, tính toán, tổ chức công việc, tinh thần trách nhiệm, vừa biết trân trọng giá trị đồng tiền, vừa mạnh dạn tự tin khi tiếp xúc với người lạ. Hay một phi vụ kinh doanh "Made by con 100%" chúng con đã có một khoản tiền kha khá để thực hiện chuyến thiện nguyện mơ ước. Và như thế, cha chẳng phải giáo sư hay tiến sĩ được quay trên TV kia, nhưng lại luôn là giáo sư “biết tuốt” trong lòng giới trẻ giáo xứ.
Sự “biến đổi” ngoài sức tưởng tượng
Chúng con – những người trẻ từng nghiện game, từng lang thang trà đá mỗi tối, bỗng nhiên lại trở thành những con chiên “ngoan đạo”, bằng việc tích cực đến nhà thờ và tham gia các giờ sinh hoạt chung. Ngoài ra, cha còn dành riêng tối thứ Bẩy hàng tuần để dâng Thánh lễ riêng cho giới trẻ. Chúng con còn nhớ, tại trung tâm trẻ mồ côi – Mẹ Calculta (Nghệ An), người cha nghiêm khắc đôi khi khiến chúng con sợ hãi nhưng lại vui vẻ nhảy nhót bên các em bé khuyết tật là một hình ảnh ấn tượng đối với giới trẻ chúng con. Và lần đầu tiên, sau bài chia sẻ của cha, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Chúng con hiểu rằng, việc đến với thế giới này sống một cuộc sống bình an và đầy đủ đã là cả một mơ ước lớn lao mà không phải ai cũng có được. Và như thế, mỗi chuyến đi cùng cha, chúng con lại góp nhặt, lại đổi mới con người mình, chúng con học từ cha nhiều thứ, như kỹ năng tổ chức, kỹ năng giao tiếp và đặc biệt hơn cả là đức tính đơn sơ, tiết kiệm. Chúng con nhớ lắm chuyến đi Sa Pa, thấy cha đi mãi một đôi dép cũ, chúng con hỏi “cha ơi, đôi dép này cũ quá rồi, sao cha không thay đôi mới ạ”? Cha mỉm cười rồi đáp “Tiền của cha là tiền của Giáo Hội, những thứ cha đang có, đang dùng cũng là của Giáo Hội, nên phải biết tiết kiệm con à”. Cha thấy đôi dép này vẫn dùng tốt, bỏ đi không phải lãng phí sao? Vậy đấy, người cha chẳng tiếc gì với chúng con nhưng lại tiết kiệm một đôi dép với chính bản thân mình. Tất cả những điều này không phải là những bài học sâu sắc dành cho chúng con sao!
Nhưng cha ơi! Thế giới bên ngoài kia còn đầy rẫy những cám dỗ, mê hoặc, chúng con có thể sẽ bị đắm chìm vào thế giới đầy ảo mộng kia bất cứ lúc nào, xin cha hãy luôn ở bên chúng con để nâng đỡ và dẫn dắt chúng con qua những bước đường sắp tới.
Thưa cha đáng kính, tất cả những gì cha đã dành cho chúng con, chúng con không thể diễn tả hết sự biết ơn của chúng con với cha trong vài dòng ngắn ngủi. Nhưng chúng con tin cha có thể cảm nhận được tình yêu thương và chân thành nơi chúng con dành cho cha. Chúng con chỉ biết cố gắng hơn nữa trong việc sinh hoạt và rèn luyện đức tin, để giới trẻ chúng con ngày một thêm thăng tiến, vì đó là điều cha mong muốn nơi chúng con. Chúng con cảm ơn cha vì cha luôn là người cha, là người thầy và là người bạn đồng hành với chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa luôn ở bên cha, nâng đỡ cha trong suốt cuộc đời dâng hiến.
Từ sâu trong trái tim, chúng con cảm ơn cha rất nhiều.

Một số hình ảnh:


 
 
 
Giới trẻ giáo xứ Bến Thôn
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log