Thứ năm, 02/05/2024

Câu chuyện truyền giáo - Đối thoại với người dự tòng

Cập nhật lúc 10:59 16/03/2023
Sau Thánh lễ chiều Chúa Nhật II Mùa Chay 2023, thầy giáo nói với tôi về lớp dự tòng đã học xong. Mọi sự đều tốt ngoại trừ một chị học viên lớn tuổi nhất lớp. Cha gặp gỡ chị chút và tôi đồng ý ngay. 
  • Chào chị? Chị khoẻ chứ?
  • Con khoẻ. Mọi việc bình thường.
  • Học giáo lý xong rồi thì chị thấy thế nào?
  • Học rất hay và hữu ích tuy nhiên con còn nhiều điều muốn nói!
  • Có điều gì cần nói chị cứ nói.
  • Cho đến lúc này duy vật bà duy tâm chưa cái nào thắng cái nào nên con cứ suy nghĩ nhiều. Không biết nghiêng về bên nào. Duy tâm hay duy vật!
  • Nói như vậy mới biết được chị đã được học nhiều về triết học vô thần.
  • Đúng vậy vì con là giáo viên mà.
  • Giáo viên là người trí thức nên có suy nghĩ thấu đáo mọi sự. Bác học Pasteur nói: “Càng nghiên cứu khoa học, tôi càng tin vào Thượng Đế”.
  • Con chưa biết chuyện này. Còn việc nữa là vợ chồng con không hợp nhau nên mỗi người đều tìm cho mình một người khác để chia sẻ.
  • Vợ chồng chị ly dị chưa?
  • Chưa cha. Chỉ ly thân thôi.
  • Ly thân tức là hai người không sống chung với nhau, không ngủ chung với nhau thôi.
  • Đúng vậy!
  • Như thế, hai người vẫn là vợ chồng.
  • Vâng! Nhưng cả hai đều thống nhất với nhau là tự tìm ai hợp với mình thì chung sống.
  • Không đúng luật.
  • Vì tuổi của con đã lớn nên ở với ai cho đỡ cô đơn thì cứ ở chứ con vẫn báo tạm trú bình thường.
  • Chị không nên đánh lận con đen, đánh cháo khái niệm như thế! Ngoài pháp luật, mỗi người phải biết luân thường đạo lý chứ!
  • Con sống chung với người này có ai nói gì đâu, ngay cả con gái và con rể cũng đến nhờ ông này trông nom giúp.
  • Đó là chuyện con gái và con rể của chị nhưng gia phong lễ nghĩa không ai chấp nhận cho làm điều đó. Luật Công Giáo chỉ một vợ một chồng mà thôi.
  • Con đã theo Đạo đâu?
  • Chưa theo Đạo nhưng hôn nhân tự nhiên vẫn có giá trị.
  • Đời con đã khổ rồi mà hôn nhân lại bị ràng buộc như vậy càng khổ hơn.
  • Hôn nhân là do hai người tự chọn chứ có ai ép đâu?
  • Đúng vậy, không ai ép cả nhưng lúc đó lại con không nghĩ sau này khổ như thế!
  • Chúa Giêsu đã nói: "Tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).
  • Vâng. Con sẽ chọn Chúa vì đời con quá đau khổ rồi!
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thông tin khác:
Theo ánh sao lạ (05/01/2023)
Chúa giáng trần (24/12/2022)




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Thiệp mời Thánh lễ Tạ ơn LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ và KHỞI CÔNG xây dựng Thánh đường giáo họ Vân Thê
Thiệp mời Thánh lễ Tạ ơn LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ và KHỞI CÔNG xây dựng Thánh đường giáo họ Vân Thê
Kính thưa Cha Tổng Đại diện, Quý Cố và Quý Cha, Giáo xứ Vân Thê chúng con vui mừng được Đức Cha Đaminh về dâng Thánh lễ tạ ơn - khởi công, làm phép và đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ vào lúc 9g00 sáng ngày 06/05/2024.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log