Thứ tư, 17/09/2025

Chúa Là Mùa Xuân

Cập nhật lúc 07:04 24/01/2020

Mai vàng đã nở đầy hoa.
Hương xuân ngan ngát chan hoà niềm vui.
Người người chung với đất trời.
Dâng lên Thiên Chúa muôn lời tụng ca.
Năm cũ vừa mới đi qua.
Biết bao ân phúc chan hoà yêu thương.
Chúa cho hoa nở trên đường.
Cho mây che nắng, cho sương buổi chiều.
Cho dòng nước mát trong veo.
Chảy qua khe núi, vượt đèo ra sông.
Chúa cho bảy sắc cầu vồng.
Để ta đứng ngắm đợi mong mưa về.
Đèo cao gió lộng sơn khê.
Tiếng con chim gáy vọng về mỗi đêm.
Chúa cho trăng sáng bên thềm.
Mẹ ru ta ngủ giấc đêm ngọt ngào.
Chúa cho ta ngắm trăng sao.
Ngắm từng chiếc lá rơi vào mùa thu.
Ngắm đời ta giữa ngục tù.
Giữa nơi quán trọ, đợi chờ tháng năm.
Chúa cho ta có mùa đông.
Sương mù phủ trắng cánh đồng Belem.
Người hạ sinh giữa đêm đen.
Mang lấy thân phận thấp hèn như ta.
Chúa cho cây nở ngàn hoa.
Đón xuân đón tết vào nhà hôm nay.
Niềm vui đoàn tụ đong đầy.
Nhớ ơn tiên tổ, dựng xây thuận hoà.
Nơi nơi rộn tiếng vui ca.
Em thơ cho tới cụ già mừng vui.
Nào ta cũng hãy dâng lời.
Khong khen cảm tạ Chúa Trời thương ban.
Một năm qua sống yên hàn.
Lao động vất vả, mùa màng bội thu.
Người người hết mực cần cù.
Miếng cơm manh áo, Chúa lo giữ gìn.
Thuận hoà vui vẻ bình yên.
Kính trên nhường dưới con hiền cháu ngoan.
Xuân về, tết cũng đã sang.
Dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời ca.
 
Giuse Dương Mai
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 27/7 - 02/8/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Một Chuyến Đi- Một Trải Nghiệm
Một Chuyến Đi- Một Trải Nghiệm
Vào tối 14/9 - 15/9/2025, Ban Mục Vụ Giới Trẻ Hạt Tây Bắc Phú Thọ gồm Cha Giuse Trần Đức Ái SDB, Thầy Phêrô Phạm Xuân Trường, Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Tuyết, Sr. Anna Trần Thị Mùi FMA, Ban điều hành giới trẻ, đại diện giới trẻ trong giáo hạt và một số cộng tác viên thực hiện chuyến tông đồ đến với giáo xứ Tạng Sỏn- Tỉnh Sơn La, thuộc giáo phận Hưng Hóa.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log