Quý cha Khóa VIII Đại Chủng viện Hà Nội mừng lễ quan thầy tại Nhà thờ Mộc Châu
Cập nhật lúc 16:20 30/04/2026
WGPHH – Vào lúc 09g00 ngày 29.4.2026, giữa không gian bản làng sương mây của vùng cao, Giáo xứ Mộc Châu hân hoan đón chào 50 cha Khóa VIII – Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội về hiệp dâng Thánh lễ đồng tế, mừng quan thầy thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng – linh mục tử đạo (1802–1856), trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Dưới sự hướng dẫn của Ban Phụng tự, đoàn rước bắt đầu từ quảng trường giáo xứ tiến vào nhà thờ. Đây không chỉ là một nghi thức trang trọng, mà còn diễn tả sự hiệp thông huynh đệ của anh em linh mục đến từ bảy giáo phận trong tiếng kèn, tiếng trống và lời ca tiếng hát của cộng đoàn phụng vụ.

Ngỏ lời trước Thánh lễ, cha Giuse Nguyết Viết Hiệp, chủ tế, đã nói lên ý nghĩa của buổi lễ đặc biệt hôm nay.
Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Đa Minh Nguyễn Thế Hưng – linh mục Hải Phòng, nhấn mạnh đến tình hiệp thông huynh đệ và ân sủng mà Chúa thương ban cho anh em linh mục cùng khóa: “Hai mươi sáu năm từ ngày bước chân vào chủng viện, mười chín năm kể từ ngày ra trường để bước vào nhiều môi trường khác nhau: đó không chỉ là những con số, mà là bề dày của ân sủng và lòng thương xót, qua biết bao lần Chúa âm thầm gìn giữ chúng ta trong tình yêu của Người. Thật ý nghĩa khi cuộc hội ngộ hôm nay được đặt dưới sự bảo trợ của thánh Laurensô Nguyễn Văn Hưởng, một linh mục tử đạo thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội.”
Nhân dịp này, cha Đa Minh cũng giải thích rõ hơn về lý do Khóa VIII nhận thánh Laurensô làm vị bảo trợ:
“Thánh nhân không nên thánh bằng những công trình rực rỡ theo tiêu chuẩn thế gian. Nét đẹp của ngài là sự đơn sơ, khiêm tốn, tận tụy, gần gũi người nghèo, thăm viếng người neo đơn, đồng hành với bệnh nhân, và trung tín với những bổn phận âm thầm của linh mục.”
Dù đã hơn 200 năm (1856), câu chuyện ngài bị bắt khi đang đi ban các bí tích vẫn luôn chạm đến căn tính đời linh mục. Một linh mục nên giống Đức Kitô không chỉ trên tòa giảng, mà còn trên những nẻo đường âm thầm, mang ơn tha thứ, ơn chữa lành và sự hiện diện của Chúa đến cho dân Người. Linh mục được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô để rao giảng Tin Mừng, chăn dắt đoàn chiên và cử hành phụng tự thánh; nơi thánh Laurensô, ba chiều kích ấy gặp nhau trong một đời mục tử rất giản dị mà rất trọn vẹn.
Trong lời kinh tạ ơn, các mục tử đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm, chia sẻ thao thức và dâng lên Thiên Chúa hành trình dấn thân bền bỉ của mình suốt những năm tháng qua.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một cha đại diện đã có lời cảm ơn cha xứ, quý dì, quý Ban Hành giáo và mọi thành phần dân Chúa đã tiếp đón và cầu nguyện cho anh em linh mục Khóa VIII.
Cuối cùng, cha xứ Phêrô có lời cảm ơn quý cha đã chọn Giáo xứ Mộc Châu làm nơi tổ chức bổn mạng, đồng thời xin quý cha tiếp tục cầu nguyện cho giáo xứ truyền giáo này. Ngài cũng gửi tặng quý cha lẵng hoa như lời tri ân và biểu lộ sự hiếu khách của giáo xứ.
Một số hình ảnh:









BTT Giáo xứ Mộc Châu