WGPHH - Ngay sau khóa huấn luyện Tuyên úy dành cho quý cha và quý thầy tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch, việc tổ chức khóa Trợ úy cho các nữ tu là một bước tiếp nối quan trọng, thể hiện tinh thần hiệp hành trong việc chăm sóc mục vụ thiếu nhi tại giáo phận Hưng Hóa. Từ ngày 13 đến 15 tháng 6 năm 2025, Ban Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo phận đã phối hợp cùng Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa tổ chức khóa huấn luyện Trợ úy Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) cho quý dì thuộc khối Học viện của Hội dòng, với sự tham dự của 63 sa mạc sinh.

Khóa huấn luyện lần này mang tên
Stêphanô 4 – lấy cảm hứng từ thánh Stêphanô, vị tử đạo tiên khởi của Hội Thánh – người đã sống và chết với đức tin kiên cường, lòng mến nồng nàn và tinh thần phục vụ quên mình. Với khẩu hiệu
“Nhiệt Thành”, khóa huấn luyện là hành trình quý báu giúp các khấn sinh đào sâu đời sống nội tâm, củng cố tinh thần tông đồ, và thắp lên ngọn lửa yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể trong sứ mạng phục vụ thiếu nhi.

Đồng hành và hướng dẫn khóa huấn luyện có:
• Cha Giuse Hà Văn Trọng – Tuyên úy Sa mạc
• Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích – Sa mạc trưởng
• Quý nữ tu và quý Trưởng trong Ban Huấn luyện Liên đoàn TNTT Giáo phận.
MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA KHÓA HUẤN LUYỆN Khóa huấn luyện nhằm đào tạo những Trợ úy có khả năng đồng hành với các em thiếu nhi, không chỉ về mặt đức tin mà còn cả về đời sống nhân bản, theo linh đạo và định hướng của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Với sứ mạng của người nữ tu sống giữa lòng đời, việc nâng đỡ các em nhỏ là một phần thiết yếu trong sứ vụ truyền giáo và giáo dục đức tin.
Lấy ý lực
“Cầu nguyện – Rước lễ – Hy sinh” làm nền tảng, các sa mạc sinh được trang bị kiến thức cơ bản về:
• Lịch sử, Tôn chỉ, Bản chất, Mục đích của Phong trào TNTT
• Phương pháp giáo dục, luật sống và lời hứa TNTT
• Kỹ năng tổ chức sinh hoạt, điều hành đội nhóm
• Linh hoạt hóa giờ giáo lý
• Kỹ năng hoạt náo phù hợp với từng độ tuổi
Tất cả các nội dung trong khóa học chính là hành trang cần thiết, giúp các nữ tu tự tin hơn khi hiện diện trong môi trường mục vụ thiếu nhi – nơi đòi hỏi sự kết hợp giữa lòng mến, sự kiên nhẫn, khả năng sư phạm và tinh thần phục vụ.
“NGÀY ĐẦU SA MẠC – BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH DẤN THÂN” Ngày đầu tiên của sa mạc được bắt đầu bằng
nghi thức chào cờ khai mạc trong bầu khí trang nghiêm nhưng không kém phần hứng khởi, đánh dấu khởi đầu cho hành trình ba ngày đào luyện và dấn thân. Ngọn cờ Thiếu Nhi Thánh Thể tung bay như khơi dậy tinh thần sẵn sàng, kỷ luật và hiệp nhất nơi mỗi sa mạc sinh.

Trong giờ khai mạc, Cha Tuyên úy Giuse Hà Văn Trọng đã chia sẻ và nhấn mạnh đến vai trò của người Trợ úy, đặc biệt là các nữ tu, trong sứ mạng đồng hành và giáo dục đức tin cho thiếu nhi trong phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Cha mời gọi mỗi sa mạc sinh ý thức sâu xa hơn về vai trò của mình như là một khí cụ sống động của tình yêu Giêsu Thánh Thể giữa lòng Hội Thánh hôm nay.

Tiếp nối tâm tình đó, Dì Giám sư Học viện Hội dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã thay mặt Hội dòng bày tỏ lòng tri ân tới Đức Cha giáo phận, Cha Tuyên úy, cùng Ban Huấn luyện, vì đã quan tâm, tạo điều kiện và nâng đỡ cho các nữ tu trẻ trong hành trình đào luyện và dấn thân phục vụ thiếu nhi – một sứ vụ vừa đòi hỏi tình yêu, vừa cần đến sự dấn thân không ngừng.

Một điểm nhấn đặc biệt của ngày khai mạc là giờ "
Câu chuyện dưới cờ" do Cha sa mạc trưởng Giuse Nguyễn Ngọc Bích chia sẻ. Với lối chia sẻ gần gũi, sinh động và đầy chiều sâu, cha đã giúp các sa mạc sinh mở lòng lắng nghe tiếng Chúa qua những câu chuyện đời thường, từ đó thắp sáng lên ngọn lửa ơn gọi và lòng nhiệt thành phục vụ giữa cánh đồng truyền giáo hôm nay.

Ngay sau đó, các sa mạc sinh bước vào
những bài khóa lý thuyết nền tảng về Thiếu Nhi Thánh Thể: tìm hiểu tôn chỉ – mục đích, phương pháp giáo dục, tổ chức hàng đội, bốn phương châm sống và vai trò quan trọng của người Trợ úy trong hành trình đồng hành thiêng liêng với thiếu nhi. Các bài khóa không chỉ cung cấp kiến thức cần thiết, mà còn khơi gợi thao thức phục vụ và niềm xác tín trong sứ vụ gieo hạt giống Tin Mừng nơi tâm hồn trẻ thơ.


THÁNH LỄ KHAI MẠC – ĐIỂM KHỞI ĐẦU THIÊNG LIÊNG
Thánh lễ khai mạc được cử hành vào lúc
19g00, là điểm nhấn thiêng liêng để dâng lên Chúa hành trình sa mạc, với tất cả tâm tình phó thác và tạ ơn. Trong ánh nến lung linh và bầu khí linh thiêng, các sa mạc sinh cùng nhau hiệp thông, xin Chúa Giêsu Thánh Thể – người Thầy tối cao luôn đồng hành, soi sáng và biến đổi tâm hồn, để mỗi người thực sự trở nên khí cụ yêu thương của Ngài giữa đoàn chiên nhỏ.
Giảng trong Thánh lễ, cha sa mạc trưởng Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã nhắc lại lời mời gọi khẩn thiết của Chúa Giêsu, như một lời cảnh tỉnh dành cho mỗi người đang bước vào sứ mạng Trợ úy hôm nay:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (Lc 10, 2). Qua đó, cha ví các em thiếu nhi như những bông lúa chín vàng, đang vào thời điểm cần được chăm sóc và gặt hái kịp thời. Nếu chậm trễ, lúa sẽ đổ rạp, thối nát hoặc bị chim trời ăn mất. Cũng vậy, nếu mùa màng thiêng liêng mà bị tổn thất thì sẽ không lấy gì bù đắp được. Đó cũng là thực trạng của biết bao tâm hồn thiếu nhi đang cần được nâng đỡ, hướng dẫn trong đức tin.
Vì thế, người Trợ úy không chỉ là người đứng nhìn cánh đồng, nhưng là thợ gặt nhiệt thành và khôn ngoan, sẵn sàng lên đường, dấn thân, gieo hạt, chăm bón và gặt hái bằng cả con tim của người yêu mến Giêsu Thánh Thể. Cha cũng mời gọi các sa mạc sinh là những nữ tu trẻ hãy ý thức rằng:
sự chậm trễ hôm nay có thể đánh mất cả một thế hệ mai sau, và vì thế, hãy can đảm bước đi, để trở thành những người gặt trung tín và đầy lòng thương xót giữa cánh đồng truyền giáo mênh mông.
Sau Thánh lễ, các sa mạc sinh tiếp tục bước vào phần nghiêm tập.

Khép lại ngày đầu tiên của hành trình sa mạc, các sa mạc sinh trở về trong thinh lặng nội tâm, mang theo dư âm của Thánh lễ khai mạc, lời huấn từ của quý cha và những thao thức trong sứ mạng của người Trợ úy. Ngày đầu trôi qua không chỉ là sự khởi đầu, mà còn là nền móng cho hành trình đào luyện – nơi lòng nhiệt thành được thắp lên trong tình yêu Giêsu Thánh Thể.
Những hình ảnh khác:



















