Thứ hai, 23/06/2025

Giáo Xứ Yên Tập: Cung nghinh Thánh Thể trong ngày Lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô

Cập nhật lúc 08:13 23/06/2025
 

WGPHH - “Trước mầu nhiệm Thánh Thể, lý trí phải im lặng để nhường chỗ cho đức tin cúi mình thờ lạy.” – lời chia sẻ của Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường trong Thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa tại Nhà thờ Yên Tập như một lời nhắc nhẹ nhàng nhưng sâu xa: có những điều không thể hiểu bằng trí óc, mà chỉ có thể cảm nhận bằng lòng tin. Thánh Thể là nơi Chúa Giêsu hiện diện thật sự không phải chỉ là biểu tượng, mà là chính Thân Mình và Máu Ngài trao ban cho chúng ta. Vì thế, khi cử hành Thánh lễ và rước kiệu Thánh Thể, Giáo hội không chỉ tưởng nhớ, mà còn tôn thờ và tuyên xưng mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo - mầu nhiệm tình yêu tự hiến của Thiên Chúa dành cho nhân loại.
Trong tâm tình đó, vào lúc 18g30 chiều thứ Bảy, ngày 21 tháng 6 năm 2025, toàn thể cộng đoàn Giáo xứ Yên Tập đã sốt sắng quy tụ để cử hành Thánh lễ trọng thể kính Mình Máu Thánh Chúa, do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường chủ sự. Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng nhau tham dự cuộc rước kiệu Cung nghinh Thánh Thể long trọng để tuyên xưng đức tin và bày tỏ lòng tôn kính đối với sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể.

Cuộc rước bắt đầu từ Nhà Tạm 1 tại giáo xóm Trung Tiến, tiếp tục đến Nhà Tạm 2 tại giáo xóm Quang Trung. Tại mỗi điểm dừng, cộng đoàn cùng nhau suy tôn, chầu Thánh Thể và lãnh nhận phép lành. Những bước chân rước kiệu diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, đưa mọi tâm hồn vào mạch nguồn ân sủng và sự sống trong niềm hy vọng cứu độ.
Nhà Tạm 1 tại giáo xóm Trung Tiến
Nhà Tạm II tại giáo xóm Quang Trung
Nhà Tạm 2 tại giáo xóm Quang Trung
Đoàn rước trở về nhà thờ, tại Nhà tạm 3 đặt tại sảnh nhà Giáo lý, cộng đoàn tham dự  nghi thức Cha xứ Giuse dâng Bản xứ lên Trái Tim Chúa, đồng thời xin Mẹ Maria Vô Nhiễm cầu bầu cho hai giáo xứ: Yên Tập và Tiên Phong.
Nhà tạm 3 tại sảnh nhà Giáo lý
Sau đó cộng đoàn vào nhà thờ tham dự Thánh lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa. Trong bài giảng, Cha xứ Giuse đã dẫn dắt cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm Thánh Thể với hai chiều kích: tình yêuđức tin. Ngài nói: “Vì yêu thương, Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại mãi với con người. Nhưng để nhận ra Ngài nơi tấm bánh nhỏ bé ấy, chúng ta không thể chỉ dùng lý trí, mà cần có một đức tin khiêm tốn và chiêm niệm.” Từ đó, Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cảm nhận ý nghĩa sâu xa khi linh mục đọc lời truyền phép: “Đây là Mình Thầy… Đây là Máu Thầy…” và cùng tuyên xưng: “Đây là mầu nhiệm đức tin!”  một lời tuyên xưng vượt khỏi khả năng hiểu biết, chỉ có thể đón nhận bằng lòng tin và lòng thờ lạy.
Cha xứ Giuse giảng lễ
Cha xứ Giuse giảng lễ
Sau Thánh lễ, cộng đoàn lãnh nhận phép lành trọng thể kèm theo ơn toàn xá năm Thánh 2025, khép lại một buổi chiều thánh thiêng khi mỗi tâm hồn được thấm đẫm bởi tình yêu và sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Hy vọng rằng sau Thánh lễ trọng thể và nghi thức cung nghinh Thánh Thể, mỗi người biết tin, biết yêu, biết thờ lạy, và biết sống Thánh Thể mỗi ngày qua việc hiến dâng chính đời mình cho anh chị em. Xin cho Thánh Thể trở thành lương thực nuôi linh hồn, và là ánh sáng soi lối bước mỗi tín hữu đi trong thế giới đầy thử thách hôm nay.

Những hình ảnh khác:
 
BTT Giáo xứ Yên Tập
Thông tin khác:
 

 

 
 
 
 
Bản tin Giáo phận Hưng Hóa: Từ ngày 08/6 - 14/6/2025
Liên kết website

 

 

 

Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: MIP™ (www.mip.vn - mCMS).
log