Giáo Xứ Phú Lâm Rước Hoa – Dâng Hoa Bế Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ Năm 2026
Cập nhật lúc 12:55 31/05/2026
WGPHH - Trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy tâm tình yêu mến Đức Maria, tối ngày 29/5/2026, cộng đoàn Giáo xứ Phú Lâm đã long trọng tổ chức cuộc rước hoa và dâng hoa bế mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ. Chương trình quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa cùng sự hiện diện hiệp thông của các giáo họ trong giáo xứ. Đây là dịp để toàn thể cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm của lòng yêu mến, tri ân và tín thác.
Ngay từ chiều tối, tiếng chuông nhà thờ đã ngân vang hòa cùng những khúc thánh ca dâng kính Đức Mẹ, mời gọi cộng đoàn quy tụ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng để tham dự cuộc rước hoa và dâng hoa – một truyền thống đạo đức tốt đẹp trong đời sống Giáo hội suốt Tháng Hoa kính Mẹ.
Đoàn rước được khởi đầu với Thánh giá nến cao dẫn đầu, tiếp đến là đội trống, các hội đoàn và đoàn con hoa trong những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, tượng trưng cho sự tinh tuyền, lòng yêu mến và tâm tình thành kính dâng lên Đức Mẹ.

Đặc biệt, buổi dâng hoa năm nay còn có sự tham dự của các giáo họ trong Giáo xứ Phú Lâm, góp phần làm cho bầu khí đượm tình hiệp nhất.

Đỉnh cao của ngày bế mạc Tháng Hoa là Thánh lễ Tạ Ơn do cha xứ Giuse Nguyễn Văn Hạnh chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa tâm tình tri ân, hiếu thảo mà cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa.
Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh đã nhắc nhớ cộng đoàn về tâm tình tạ ơn của Đức Maria. Khi đón nhận tình yêu đặc biệt từ Thiên Chúa, Mẹ đã hân hoan cất tiếng ngợi khen: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Đó chính là bài ca Magnificat – bài ca của lòng biết ơn và tín thác.
Cha cũng chia sẻ rằng điều đáng suy ngẫm là Đức Maria cất tiếng tạ ơn không phải trong lúc mọi sự thuận lợi hay dễ dàng. Khi ấy, Mẹ đang cưu mang Con Thiên Chúa, đối diện với biết bao khó khăn và chưa biết tương lai sẽ ra sao. Thế nhưng Mẹ vẫn dâng lời tạ ơn, bởi người có lòng biết ơn không phải là người có cuộc sống hoàn hảo, nhưng là người nhận ra Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và đồng hành với mình mỗi ngày.
Khép lại Tháng Hoa năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Phú Lâm không chỉ dâng lên Mẹ những đóa hoa vật chất, mà còn dâng lên Mẹ những hy sinh âm thầm, những việc lành cùng những lời kinh nguyện tha thiết, xin Mẹ Maria tiếp tục đồng hành, che chở và cầu bầu cùng Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ luôn sống đức tin vững mạnh, hiệp nhất yêu thương và nhiệt thành làm chứng cho Tin Mừng.
Một số hình ảnh:

























BTT Giáo xứ Phú Lâm