WGPHH - Trong tâm tình yêu mến Đức Trinh Nữ Maria, tối thứ Bảy ngày 02/5/2026, cộng đoàn Giáo xứ Mộc Hoàn đã long trọng tổ chức cuộc rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Trước giờ cử hành, một cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống. Tuy nhiên, sau cơn mưa, không gian trở nên dịu mát, trong lành, góp phần tạo nên bầu khí thuận lợi cho cuộc rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh lễ diễn ra sốt sắng, trang nghiêm.
Đúng 19g30, cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ được khởi sự. Kiệu Đức Mẹ và các kiệu hoa do các hội đoàn chuẩn bị được trang hoàng rực rỡ, trở thành điểm nhấn nổi bật trong đoàn rước. Đông đảo cộng đoàn dân Chúa hiệp thông trong lời kinh, tiếng hát, cùng sốt sắng tham dự cuộc rước, dâng lên Đức Mẹ tâm tình yêu mến và tôn kính.
Sau cuộc rước, cộng đoàn quy tụ tại sân nhà thờ để tham dự phần dâng hoa kính Đức Mẹ. Trong ánh nến lung linh và hương trầm quyện tỏa, đội hoa gồm các bà, các chị và các em thiếu nhi đã tiến dâng những đóa hoa tươi thắm qua từng cử điệu uyển chuyển, sốt sắng. Đặc biệt, phần dâng hoa có sự hiện diện và hiệp dâng của cha phó Giuse Nguyễn Ngọc Bích và thầy xứ Giuse Nguyễn Thiện Quang, góp phần diễn tả sự hiệp nhất của cộng đoàn trong tâm tình hướng về Đức Mẹ.


Tiếp đó, cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ trong bầu khí linh thiêng và trang nghiêm. Qua đó, cộng đoàn được mời gọi sống theo gương Đức Maria: khiêm nhường, vâng phục và tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Kết thúc các nghi thức, mọi sinh hoạt được hoàn tất trong bình an. Đáng chú ý, ngay sau khi chương trình kết thúc và cộng đoàn đã ra về, một trận mưa đá bất ngờ xảy ra. Sự kiện này được nhiều người liên hệ như một dấu chỉ nhắc nhớ về sự quan phòng của Thiên Chúa, đồng thời gợi lại lời Tin Mừng trong Thánh lễ: ‘Anh em hãy tin vào Thầy… ít ra, anh em hãy tin vì những việc Thầy làm’ (x. Ga 14,11).
Ước mong rằng, trong suốt tháng Hoa này và trong từng ngày sống, mỗi người con trong giáo xứ sẽ biết dâng lên Mẹ không chỉ những bông hoa tươi, nhưng còn là chính đời sống thánh thiện, bác ái và yêu thương.
Một số hình ảnh:













