WGPHH - Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của toàn thể đời sống Kitô giáo. Chầu Thánh Thể giúp mỗi người nhìn nhận sự hiện diện kỳ diệu của Chúa Kitô trong Bí tích này.
Trong tâm tình đó, chiều Chúa nhật IV Phục sinh năm C, ngày 11.5.2025, chuẩn xứ Minh Xuân long trọng cử hành ngày chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận để đền tạ Trái Tim Chúa Giêsu và để cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo phận.
Trong ngày chầu lượt của chuẩn xứ Minh Xuân còn có chuẩn xứ Ba Đông, chuẩn xứ Tiền Phong, giáo họ Hoàng Xá, giáo họ Trung Tâm (thuộc giáo xứ Hoàng Xá) cùng đến chia sẻ niềm vui và hiệp thông cầu nguyện qua giờ chầu Thánh Thể và tham dự Thánh lễ.
Ngay từ đầu giờ chiều, bà con giáo dân đã hiện diện tham dự giờ kinh chung. Sau đó, vào lúc 13g45’ Thầy phó tế Phanxicô Xaviê Lê Văn Tiến đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày chầu lượt. Giờ chầu đầu tiên do giáo họ Trung Tâm đảm nhận. Tiếp theo, chuẩn xứ sở tại và các giáo họ, chuẩn xứ lân cận thay nhau Chầu Thánh Thể với những đề tài suy niệm thật ý nghĩa, cùng nhau thờ lạy, cảm tạ và dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những tâm tình yêu mến, để cầu nguyện cho sự bình an cũng như hành trình sống đức tin của mọi thành phần trong Giáo hội, giáo phận và giáo xứ.
Thầy phó tế Phanxicô Xaviê đặt Mình Thánh Chúa |
Đúng 16g00, cộng đoàn cùng sốt sáng hiệp thông với nhau trong giờ chầu chung, cùng nhau cất lên lời Tạ ơn Thiên Chúa vì muôn vàn hồng ân Ngài đã ban cho cộng đoàn trong suốt năm qua được bình an, nhất là một ngày Chầu Thánh Thể với tiết trời mát mẻ sau những ngày nắng nóng oi bức.
Cộng đoàn sốt sắng hiệp thông trong giờ chầu |
Sau giờ chầu chung, cha quản xứ Antôn Vũ Thái San dâng Thánh lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh, ngày cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu. Hiện diện trong Thánh lễ có quý Dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Hoàng Xá cùng đông đảo thành phân dân Chúa trong và ngoài chuẩn xứ.
Mở đầu Thánh lễ, cha Antôn mời gọi cộng đoàn cùng hiệp lời Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chuẩn xứ một ngày chầu lượt tràn đầy ơn thánh. Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu, xin cho mỗi người chúng ta luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại lời mời gọi của Chúa, đặc biệt cầu nguyện cho các bạn trẻ trong chuẩn xứ luôn lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại lời mời gọi của Chúa, sẵn sàng dâng mình cho Chúa trong đời sống dâng hiến.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ câu lời Chúa:
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15). Đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu khi sai các tông đồ ra đi rao giảng.
Thiên Chúa xây dựng Hội Thánh của Ngài trên nền tảng các thánh tông đồ. Thiên Chúa về trời nhưng Ngài không bỏ Hội Thánh, Ngài vẫn hiện diện qua Chúa Thánh Thần bởi vì Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của Hội Thánh. Thiên Chúa hiện diện qua các vị mục tử, những người kế vị Thánh Phêrô tông đồ thay quyền Chúa Giêsu để tiếp tục lãnh đạo dân Chúa trên trần gian.
Người mục tử nhân lành là chính Chúa Giêsu, Người chăm sóc đoàn chiên mà Chúa Cha giao phó, gìn giữ và thực hiện lời hứa
“Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20).
Trích dẫn câu Lời Chúa:
“Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Ga 10, 27). Cha Antôn quảng diễn chi tiết và khẳng định Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài luôn yêu thương mỗi người chúng ta bởi vì chúng ta đều ở trong vòng tay yêu thương của Chúa và ở trong cung lòng thương xót của Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa vẫn nói với chúng ta qua lời của Chúa, qua Giáo Hội và qua tha nhân. Cha mời gọi mỗi người tự vấn lương tâm xem thái độ và việc thực hành đức tin của mình ở mức độ nào.
Cuối bài giảng, Cha Antôn cầu chúc và mời gọi mỗi người hãy biết vâng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống bằng cách cụ thể, chăm lo cho phần rỗi linh hồn của mình, sống Đức tin mỗi ngày để gắn bó với Chúa và gắn bó với tha nhân.
Cha Antôn Giảng lễ |
Ngày Chầu Thánh Thể và Thánh lễ đã diễn ra thật trang nghiêm, sốt sáng. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dâng lời ca và trong kinh nguyện, để thờ lạy, tạ ơn và chúc tụng Chúa. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho đời sống Đức tin của mọi thành phần dân Chúa.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 17g15’ mọi người ra về mang theo niềm vui hân hoan và bình an của Chúa.
Một số hình ảnh khác:





