Thứ năm, 18/04/2024

Giao lưu ca đoàn liên giáo xứ: Nỗ Lực,Tiên Cát, Vĩnh Hóa, Thạch Sơn, Tiên Kiên và Sơn Vi

Cập nhật lúc 07:33 22/12/2019
WGPHH - Ngày 19.12.2019, tại giáo xứ Nỗ Lực, 06 ca đoàn thuộc giáo xứ: Nỗ Lực,Tiên Cát, Vĩnh Hóa, Thạch Sơn, Tiên Kiên và Sơn Vi đã tham dự hội giao lưu liên xứ lần thứ nhất mừng lễ Chúa Giáng sinh 2019 với chủ đề: “Hãy là ân sủng và quà tặng cho mọi người”.
Hiện diện trong ngày hội giao lưu có cha Giuse Lê Ngọc Nghi, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh, cha Giuse Đỗ Đình Tôn, cha Tôma Aq. Trần Văn Miền, thầy xứ Phêrô Trần Mạnh Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Nỗ Lực, cùng với sự tham gia của 320 thành viên ca đoàn của 06 giáo xứ.
Từ 13g45 chiều ngày 19/12, các ca đoàn đã tập trung đông đủ tại nhà thờ giáo xứ Nỗ Lực, và ổn định tổ chức, chuẩn bị cho buổi giao lưu. Đúng 14g00, cha Trưởng hạt Giuse Lê Ngọc Nghi đã long trọng khai mạc chương trình. Trong lời phát biểu khai mạc, cha ngỏ lời cảm ơn các cha xứ và nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của các ca đoàn đã tới Nỗ Lực tham gia ngày hội giao lưu đúng vào dịp mừng lễ Chúa giáng sinh theo nội dung đã thống nhất của các quý cha, quý thầy mục vụ tại cuộc họp ngày 18 tháng 11 năm 2019. Cha cầu chúc cho chương trình thành công tốt đẹp và đặt nền móng thuận lợi cho những năm tới.
Tiếp đó, các thành viên chăm chú lắng nghe cha Giuse Đỗ Đình Tôn thuyết trình về đề tài “Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện”; cha Tôma Aq. Trần Văn Miền thuyết trình đề tài “Đời sống nhân bản Kitô giáo”. Qua hai bài thuyết trình, các thành viên đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, quyền lợi và trách nhiệm của lớp trẻ trong đời sống Đức tin Kitô giáo để có tinh thần phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng sao cho xứng đáng là những người con yêu quý của Chúa và Giáo hội, nhất là trong điều kiện xã hội hiện nay đang có nhiều biến chuyển phức tạp, tệ nạn lan tràn mà lớp trẻ rất dễ vấp ngã.



Cuộc giao lưu đã dành khá nhiều thời gian để cha Giuse Lê Ngọc Nghi và cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh trả lời và giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của anh chị em ca viên về lĩnh vực phụng vụ trong Thánh lễ như: thành phần đọc sách thánh, đọc lời nguyện giáo dân, những nhạc cụ, nhạc phẩm nào được phép sử dụng... Mọi người đã được các cha phân tích, giải đáp cụ thể từng vấn đề liên quan. Có thể nói đây thực sự là một buổi gặp mặt, tọa đàm hết sức bổ ích với tinh thần chia sẻ, cởi mở, chân tình, đồng cảm giữa người hỏi và người trả lời, và giúp mọi người vừa nâng cao được kiến thức chuyên môn vừa có dịp giãi bày những điều chưa hiểu mà trước nay chưa biết hỏi ai.
Đúng 19g00, chương trình giao lưu văn nghệ được bắt đầu với sự hiện hiện của các cha xứ, thầy xứ, quý dì và trên 2000 bà con giáo dân cũng như một số bà con tôn giáo bạn tới tham dự. Thầy Phêrô Trần Mạnh Cường long trọng khai mạc chương trình trong những tràng vỗ tay giòn giã. Quảng trường Đức Mẹ Mân Côi chật kín chỗ ngồi. Thật là một buổi dạ hội vui tươi và đầy tràn sức sống trong niềm vui mừng đón Chúa giáng sinh. Các ca đoàn lần lượt lên sân khấu với tinh thần tự tin và đầy nhiệt huyết với những tiết mục thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau: hát, múa phụ họa, tam ca, hợp ca, hợp xướng...trong những bộ trang phục lộng lẫy, duyên dáng, đạo cụ phong phú, cử điệu nhịp nhàng, uyển chuyển, đúng là “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”. Các nhạc phẩm được trình diễn hầu hết tập trung vào chủ đề “Mừng Chúa giáng sinh” rất quen thuộc như: Trời cao và mây ơi mưa xuống, Chính Chúa chọn con, Kỳ công Thiên Chúa, Bên máng cỏ, Lá thư trần thế, Ca vang mừng Chúa giáng sinh... làm cho người xem như được hòa vào niềm hân hoan và tình yêu Thiên Chúa với người biểu diễn.



Kết thúc chương trình văn nghệ, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh có lời chúc mừng các “diễn viên không chuyên” nhưng trình độ biểu diễn thì đã đạt “mức độ cận chuyên rồi!”. Đặc biệt, cha đã biểu dương tinh thần tập luyện, dàn dựng công phu, miệt mài, không quản thời gian vì đa số các ca viên, các bạn trẻ đều đang ở tuổi lao động, học hành. Cha cũng chân tình nhận xét một số điểm mạnh, điểm yếu của từng đoàn, từng tiết mục trong phong cách biểu diễn, chọn, sử dụng đạo cụ, kể cả lối chào tạm biệt khán giả như thế nào để thể hiện sự trân trọng và lưu luyến... để các chương trình diễn nguyện Giáng sinh sắp tới được hoàn thiện hơn, hay hơn, và đẹp hơn. Chương trình chỉ gói trọn trong một tiếng đồng hồ nhưng đã để lại trong lòng khán giả những dấu ấn thật khó quên.



Vào lúc 20g00, Thánh lễ được cử hành một cách long trọng và sốt sắng, do cha quản xứ Giuse Lê Ngọc Nghi chủ tế. Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Hạnh đã chia sẻ một cách sâu sắc nội dung Tin Mừng Thánh Luca 1,5-25, thuật lại câu chuyện vợ chồng ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét đã cao niên mà không có con - một điều thiệt thòi và tủi nhục trước con mắt của người Do Thái thời đó. Tuy nhiên, nhờ lời cầu nguyện và đời sống công chính nên Chúa đoái thương ban cho ông bà được ơn sinh con trai. Đó chính là Thánh Gioan Tẩy giả, người được Chúa sai làm ngôn sứ loan báo, dọn đường cho Chúa Giêsu - Đấng cứư thế sau này. Thông qua câu chuyện này, mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy học tập tấm gương của ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bet để cố gắng trở thành “người công chính” trước mặt Chúa. Người công chính là người thực hiện đầy đủ 3 điều hay 3 tiêu chí sau: một là “Tuân giữ luật Chúa”; hai là “Tuân nghe lời Chúa”; ba là “Tuân hành ý Chúa”. Chính Thánh Giuse, Đức Maria trong Gia đình Thánh gia cũng là những con người đã thực hiện như vậy (Tin mừng Mátthêu 1,18-24). Tuy nhiên, việc thực thi 3 điều trên đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải có một ý chí, lòng quyết tâm cao độ và luôn cậy dựa, tín thác vào Chúa vì con người vốn mỏng giòn, yếu đuối, dễ lung lay trước cám dỗ cuộc đời: tiền tài, danh vọng, thú vui trần thế... Trong thời đại ngày nay, mặt trái của nền văn minh nhân loại: sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin… là các tệ nạn xã hội, bạo lực, chiến tranh khiến một bộ phận không nhỏ xa rời, thậm chí đối nghịch với Tạo hóa. Ranh giới thiện - ác, đúng - sai, tích cực - tiêu cực đôi lúc bị lu mờ khiến đường đi, nước bước của con người trở nên chênh vênh, khó kiểm soát, đặc biệt với người trẻ còn non nớt về kiến thức và kinh nghiệm cuộc đời, thích “hành nhiều hơn tĩnh”. Vì thế, người Kitô hữu nói chung và người trẻ nói riêng cần luôn tỉnh táo trong nhận thức và hành động của mình vì như Lời Chúa đã nói: Các con cần phải tỉnh thức vì không biết ngày nào, giờ nào Con Người sẽ đến! Cha khuyên lớp trẻ cứ lấy 3 “tiêu chí” trên làm mục đích phấn đấu thì chắc chắn làm việc gì cũng thành công!



Cuối lễ, đại diện ca đoàn 6 giáo xứ đã chân thành cảm ơn quý cha, quý thầy, quý dì và cộng đoàn đã quan tâm giúp đỡ, động viên cả về tinh thần, vật chất đặc biệt là sự hiệp thông cầu nguyện trong Thánh lễ này để chương trình giao lưu liên xứ lần thứ nhất thành công tốt đẹp.
 
Một số hình ảnh:  

                                                     
 
Gioan Nguyễn Công Hoan
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log