Thứ bảy, 27/04/2024

Mục vụ tết Bính Thân của Đức cha phụ tá Anphong tại Tuyên Quang và Hà Giang (2/5)

Cập nhật lúc 12:19 16/02/2016

Ngày Mùng Một Tết (Thứ Hai, 08.02.2016)
Làn gió thoảng hương xuân pha chút nắng nhẹ đã quyện về trên miền trung du. Hôm nay, khuôn sắc người nào cũng tươi vui chào đón Xuân mới. Quang cảnh tại nhà thờ Tuyên Quang rộn ràng đông đảo hơn, bởi theo cha Hà, lần đầu tiên có giám mục đến ăn tết với bà con. Họ Tuyên Quang - còn gọi là họ Phúc Sơn – với ngôi nhà thờ cổ kính được xây dựng năm 1897, tức chỉ hai năm sau khi giáo phận Hưng Hóa được thành lập, cho đến nay vẫn rất khiêm tốn, với số giáo dân chỉ 276 người.
9 giờ sáng, tại tiền đường nhà thờ Tuyên Quang, Thánh Lễ Minh Niên được cử hành trang trọng do đức cha phụ tá cùng ba cha Giuse Nguyễn Thái Hà, Piô Ngô Phúc Hậu và Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thái. Trước lễ, đức cha phụ tá giới thiệu những điểm nhấn trong Thư mục vụ Tết và mùa Chay của Bản quyền giáo phận Hưng Hóa. Đầu lễ, ngài thay mặt đức giám mục giáo phận gửi đến cộng đoàn giáo dân lời chúc mừng Năm Mới an lành, thánh thiện, chan chứa lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha hết thảy mọi người. Giữa lễ, mọi người đến trước bàn thờ nhận Lộc Xuân Chúa ban. Cuối lễ, cộng đoàn nhận phép lành trọng thể cho suốt năm Bính Thân.
Sau khi chung hưởng tình Chúa, cộng đoàn lại san sẻ tình người. Chúng tôi có lịch công giáo, chuỗi Mân Côi, Lộc Xuân làm quà cho giáo dân, có bánh đậu xanh cho các cụ già, bánh sâu và bong bóng cho các thiếu nhi, còn họ thì lì xì cho chúng tôi. Các em bé nhanh nhẩu dúi vào tay chúng tôi những đồng tiền xanh đỏ nâu. Chúng tôi thường vốn nghĩ mình là người cho, nhưng ở đây và hôm nay, chúng tôi vui vẻ nhận từ anh chị em - có lẽ còn nghèo hơn mình – rất nhiều những tấm giấy bạc 10.000, 20.000 đồng, ít hơn một chút là những tờ 50.000 và 100.000 đồng, thi thoảng một tờ 200.000 hay 500.000 đồng. Không chỉ ở Tuyên Quang, mà các xứ họ khác, giáo dân đều rộng rãi lì xì cho chúng tôi. Thật cảm động, vì biết rằng đây là những đồng tiền mồ hôi nước mắt lương thiện, có được nhờ bán bó rau muống, chục trứng gà, hay một rổ cam táo… Nhận để cho đi, không giữ lại, vì mình chỉ là người phục vụ mà không đòi đền đáp, là người trung gian để nhận thay cho những người đói khổ hơn. Ý thức như thế, chúng tôi đã kín đáo chia sẻ lại cho những cụ già neo đơn bệnh hoạn, những gia đình đông con thất học, ăn chưa no mặc chưa ấm…, lòng vui thực sự, vì thấy cả cho lẫn nhận đều là cử chỉ của lòng yêu thương.
Sau thánh lễ, chúng tôi đi thăm họ Bình Thành, cách Tuyên Quang 3 cây số. Họ này có 264 giáo dân, được thành lập từ năm 1936. Ngôi nhà nguyện xinh xắn đẹp đẽ đã hoàn thành, nhưng còn chờ làm nốt nhà phòng rồi mới khánh thành. Trước đây, nhà nguyện cũ tọa lạc trên đỉnh đồi, rất khó cho người già leo lên, nay được xây mới trên nền đồi đã bạt thấp, thuận tiện cho người giáo dân đến với Chúa. Đức cha tặng cho họ bộ chặng Đàng Thánh Giá, kịp cho mùa Chay sắp bắt đầu.
Rời họ Bình Thành, chúng tôi đến thăm và chúc tết họ Liên Kết, cách Tuyên Quang 6 cây số, mới được thành lập năm 2013 với 136 giáo dân. Họ này đã xây dựng được ngôi nhà nguyện xinh xắn, gọn gàng. Chúng tôi vui mừng với bà con về điều này.
Chúng tôi thăm tiếp họ Trường Thi, nơi ngôi nhà nguyện khá lớn, khá đẹp sắp hoàn thành. Họ đạo nằm cách Tuyên Quang 9 cây số, được thành lập từ năm 1932, hiện có 386 giáo dân. Bà con rất vui mừng khi được đức cha tặng một món quà – không biết là bao nhiêu – với lời cầu chúc sớm hoàn thành ngôi nhà Chúa nơi đây. Họ này cũng được tặng một bộ chặng Đàng Thánh Giá để suy niệm trong mùa Chay.
Buổi chiều, chúng tôi thăm và dâng lễ tại họ Trầm Ân là họ nhà xứ Ân Thịnh. Họ này được thành lập năm 1938, hiện có 434 giáo dân. Ngôi nhà thờ khá lớn, nằm ở gần đường quốc lộ số 2, mới được xây dựng năm 2011. Thánh lễ được cử hành trang trọng với rất đông giáo dân, ngày tết mà !
Sau đó, chúng tôi thăm họ Phú Thịnh, cách Ân Thịnh 2 cây số. Họ này mới được tách lập năm 2012 với 213 giáo dân. Chỉ tiếc là ngôi nhà nguyện nhỏ bé, không đủ chỗ cho giáo dân. Biết làm sao khi bà con còn nghèo và không dễ mua thêm đất !
Chúng tôi tiếp tục đến với họ Khe Côn, cách Ân Thịnh 10 cây số, có 142 giáo dân. Đây là một họ đạo nhỏ nhoi và hẩm hiu, nhà nguyện tạm bợ, nguyên là một căn nhà gỗ của dân mua lại. Họ đạo mới được công nhận quyền sở hữu đất dù đã có từ năm 1934. Chúng tôi ngồi chuyện trò giữa trời, trên mảnh đất sẽ xây nhà nguyện. Đức cha mượn câu truyện Đavít muốn xây cho Chúa một nhà (ngôi nhà) và tiên tri Nathan cho biết Chúa đáp lại bằng việc xây cho Đa vít một Nhà (triều đại), để mời gọi giáo dân hãy lo xây dựng ngôi nhà nguyện thiêng liêng là tâm hồn mỗi người trước, cha mẹ củng cố đức tin cho con cái, rồi Chúa sẽ xây cho họ ngôi nhà nguyện. Cuộc gặp gỡ  thêm vui vì có hai vị đại diện chính quyền xã cũng đến thăm và chúc tết.
Trên đường về, dù đã tối, chúng tôi thăm thêm họ Xuân Áng, có từ năm 1924 với 352 giáo dân, cách nhà thờ Tuyên Quang 3 cây số. Vị Trưởng Ban Hành Giáo là một phụ nữ, ăn nói lưu loát. Các bà ở đây cũng tự nhiên, dạn dĩ góp chuyện không như các nơi khác. Đức cha nhận thấy hai tượng Đức Mẹ và thánh Giuse trong nhà nguyện không tương hợp vì nhỏ quá, nên ngỏ ý tặng hai tượng lớn hơn, nhưng họ cho biết rất quí tượng thánh Giuse. Trong chiến tranh, khi nhà thờ bị bom phá sập tan tành, tượng thánh vẫn đứng nguyên vẹn giữa đống gạch vụn. Chúng tôi không khỏi khen ngợi các bà vì thấy ngôi nhà nguyện xinh xắn đẹp đẽ được săn sóc kỹ lưỡng nên bóng loáng, rất xứng đáng.
Mùng Một Tết thế là đã qua. Chúng tôi cảm thấy rất vui, ấm nồng tình Chúa tình người trong ngày đầu tiên của năm, đến nỗi quên mệt nhọc, dù hôm nay phải đi nhiều, nói nhiều, gặp gỡ nhiều và … ăn cũng nhiều. Tổng cộng, chúng tôi thăm tết được 8 họ đạo thuộc hai xứ Tuyên Quang và Ân Thịnh. Chúng tôi nghỉ đêm trong lời nguyện cầu Chúa chúc lành cho những họ đạo mà chúng tôi thăm hôm nay. Ở tại đó có những người con kiên vững trong đức tin, nhưng cũng không thiếu những người con đang nguội lạnh hững hờ. Với những con ngoan, xin Chúa thương họ ; với những con chưa ngoan, xin Chúa xót họ, vì Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Amen.

Một số hình ảnh
Thánh lễ Minh Niên tại giáo xứ Tuyên Quang
Chen nhau nhận Lộc Xuân Lời Chúa
Các em nhanh chân được đức cha tặng hoa đầu Xuân, chắc sẽ hên cả năm!
Bà con đua nhau lì xì cho đức cha và các cha
Ghi dấu ấn đầu Xuân với giáo dân họ Bình Thành
 
Bên trong nhà nguyện họ Bình Thành
Nhà nguyện họ Liên Kết
Bên trong nhà nguyện họ Liên Kết
Nhà nguyện họ Trường Thi sắp hoàn thành

Cùng dâng Chúa lời nguyện đầu Xuân trong nhà nguyện họ Trường Thi

Thánh lễ tại nhà thờ Ân Thịnh

Cộng đoàn Ân Thịnh tham dự thánh lễ đầu Xuân

Các cha mẹ bế con đến để được đặt tay chúc lành


Nhà nguyện họ Phú Thịnh

Phép lành đầu Xuân cho bà con họ Phú Thịnh

Đức cha tặng quà cho bà con Phú Thịnh

Thăm hỏi về cuộc sống đạo-đời với bà con Phú Thịnh

Đến với bà con giáo họ Khe Côn

Tặng bánh đậu xanh cho các cụ già

Các thiếu nhi thì được tặng bong bóng ước mơ

Chuyện trò với bà con Khe Côn...

... để rồi tiếp đó chung lời nguyện cầu với Chúa

Gửi gắm vị đại diện chính quyền về nhu cầu xây dựng nhà Chúa tại Khe Côn


Đến họ Xuân Áng thì trời đã tối

Khích lệ anh chị em Xuân Áng đẩy mạnh việc tái loan báo Tin Mừng...

... cùng với việc sống đức tin như áng xuân mới trong năm mới
 
Đức cha Phụ tá Anphong
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log