Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ (lễ nhớ) | Tin Mừng: Lc 2,41-51
Cập nhật lúc 15:00 12/06/2026
Hình ảnh: THƯ VIỆN CÔNG GIÁO
Tin Mừng: Lc 2,41-51 Đức Ma-ri-a hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 41 Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42 Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. 46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” 49 Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” 50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. 51 Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.
=================
SUY NIỆM:
TRÁI TIM BIẾT GHI NHỚ VÀ SUY NIỆM (Lc 2,41-51) “Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.”
Kính thưa cộng đoàn, Tin Mừng theo thánh Lu-ca hôm nay thuật lại biến cố Đức Ma-ri-a và thánh cả Giu-se lạc mất Chúa Giê-su tại Đền thờ Giê-ru-sa-lem mà không hay biết. Biến cố xảy ra khi Chúa Giê-su lên mười hai tuổi. Gia đình Na-da-rét lên Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. Sau những ngày mừng lễ, ông Giu-se và bà Ma-ri-a trở về mà không có cậu bé Giê-su. Hai ông bà cứ nghĩ cậu về với người kia hay với bà con thân thuộc. Sau một ngày đường, hai ông bà mới đi tìm. Sau ba ngày tìm kiếm lo lắng và vất vả, hai ông bà gặp lại cậu Giê-su đang ngồi giữa các bậc thầy trong dân. Hai ông bà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và hai ông bà cũng không hiểu lời cậu bé Giê-su nói: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Tuy vậy, Tin Mừng kết lại bằng một câu rất sâu sắc: “Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ để mời gọi chúng ta nhớ đến một trái tim biết ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa trong suốt cuộc đời. Trái tim của Đức Mẹ không phải là trái tim không có đau khổ. Từ khi thưa hai tiếng ‘Xin Vâng’ cho đến khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời. Trải qua tất cả những biến cố đó, trái tim Đức Mẹ là một trái tim biết yêu và lo lắng, một trái tim không hiểu hết nhưng vẫn tin, một trái tim hằng ghi nhớ và suy niệm Lời Chúa trong tâm hồn. Điều này cho thấy Đức Mẹ không phản ứng theo cảm xúc bồng bột, nhưng để mọi sự lắng xuống trong cầu nguyện. Mẹ trở thành tấm gương sáng cho ta noi theo. Chúng ta dễ phản ứng bồng bột khi không hiểu. Ta thường hay lo lắng, trách móc khi gặp khó khăn. Ta thường hay quên suy niệm Lời Chúa để nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Vì thế, mỗi người được mời gọi nhìn vào Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ để biết dừng lại trước những điều không hiểu, ghi nhớ Lời Chúa mỗi ngày và suy niệm trong cầu nguyện. Thánh Tê-rê-sa Can-cút-ta nhắc nhớ rằng: “Nếu bạn muốn yêu Chúa, hãy học nơi trái tim của Mẹ Maria: biết thinh lặng và suy niệm.” Có một người mẹ kia có đứa con trai sống xa nhà. Một lần, đứa con viết thư với những lời khiến bà buồn và không hiểu. Bà không trả lời ngay, cũng không trách móc. Bà gấp lá thư lại, đặt trước tượng Chúa, và mỗi ngày đọc lại trong thinh lặng. Nhiều tháng sau, đứa con trở về, ôm mẹ và nói: “Con xin lỗi vì lúc đó con đang khủng hoảng nên đã nói những điều không đúng.” Người mẹ mỉm cười: “Mẹ không hiểu hết, nhưng mẹ tin con và cầu nguyện cho con mỗi ngày.” Lạy Chúa, xin cho con biết theo gương Mẹ Ma-ri-a không vội kết luận, nhưng kiên nhẫn, tin tưởng và suy niệm trong tâm hồn. A-men.
Jos. Nguyễn
==================
GHI NHỚ TRONG LÒNG (LỄ TRÁI TIM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ)
Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã làm cho trái tim Đức Trinh Nữ Maria trở nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần. Nhờ lời Đức Trinh Nữ chuyển cầu, xin Chúa thương giúp chúng ta cũng trở nên đền thờ Chúa ngự.
Chúa đã làm cho trái tim Đức Maria trở nên cung điện xứng đáng, ta hãy như Mẹ: một lòng phụng thờ Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Giôsuê: Lập lại Giao Ước. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa không ngừng đòi ta lựa chọn giữa sự lành và sự dữ. Mỗi người trong chúng ta phải xác nhận lại cho chính mình giao ước giữa Thiên Chúa với dân của Người, không phải một lần thôi, nhưng là mỗi khoảnh khắc trong suốt cả cuộc đời… Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác:Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người.Mặc dầu người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất, nhưng đối với chúng tôi, chỉ có một Thiên Chúa là Cha.
Chúa đã làm cho trái tim Đức Maria trở nên cung điện xứng đáng, ta hãy như Mẹ: năng suy niệm Lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Bài Giảng của thánh Lôrenxô Giúttianô: Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng… Lạy Mẹ Maria, Mẹ thánh thiện trinh khiết dường nào, con biết nói gì để ca ngợi Mẹ đây! Vì Đấng trời cùng đất không chứa nổi, thì chính Mẹ đã được phúc cưu mang. Mẹ là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, và Đấng Mẹ cưu mang cũng thật là có phúc.
Chúa đã làm cho trái tim Đức Maria trở nên cung điện xứng đáng, ta hãy như Mẹ: vui mừng, hoan hỷ cộng tác với ơn Chúa với tất cả tấm lòng, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. Bài Đáp Ca, trích sách Samuen quyển I: Tâm hồn con hoan hỷ vì Chúa, nhờ Chúa, con ngẩng đầu hiên ngang. Con mở miệng nhạo báng quân thù: Vâng, con vui sướng vì được Ngài cứu độ.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Trinh Nữ Maria thật diễm phúc, vì Mẹ hằng ghi nhớ Lời Thiên Chúa, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Trong bài Tin Mừng, thánh Luca tường thuật: Đức Maria hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Lạy Chúa, được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng. Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa. Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro. Khi Đức Maria suy đi nghĩ lại trong lòng tất cả những điều đã đọc, đã nghe và đã thấy, thì, lòng tin của Mẹ càng lớn mạnh, công phúc của Mẹ càng gia tăng, Mẹ được đức khôn ngoan soi sáng và ngọn lửa mến yêu nung nấu tâm hồn. Mẹ không để cho tình riêng ý tư điều khiển, nhưng một khi, từ nội tâm, đức khôn ngoan khơi gợi điều gì phải tin, thì, Mẹ mau mắn đem ra thực hành. Ước gì chúng ta biết bắt chước Mẹ: miệt mài chiêm niệm, để lòng trí ta luôn quy hướng về Chúa và chỉ tưởng nhớ đến Người, một lòng phụng thờ Chúa như Mẹ và như dân xưa: Dân nói với ông Giôsuê: Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức Chúa để phụng thờ các thần khác.Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, và chúng tôi sẽ nghe lời Người. Mặc dầu người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất, nhưng đối với chúng tôi, chỉ có một Thiên Chúa là Cha. Chúng ta cũng hãy làm như vậy, chỉ vì lòng mến của Đức Kitô thôi thúc chúng ta. Đây là hiến lễ thanh tẩy thiêng liêng được Chúa chấp nhận. Hiến lễ này hoàn tất không phải trong đền thờ do tay con người làm nên, nhưng, trong đền thờ tâm hồn, nơi Chúa Kitô hoan hỷ ngự vào. Chúa đã làm cho trái tim Mẹ nên cung điện xứng đáng của Chúa Thánh Thần. Ước gì chúng ta cũng trở nên đền thờ Chúa ngự. Ước gì được như thế!
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
=================
LẦN DÒ MẦU NHIỆM
“Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng!”. “Trước một bộ óc vĩ đại, tôi cúi đầu; trước một trái tim vĩ đại, tôi quỳ gối!” - Johann Wolfgang von Goethe. Kính thưa Anh Chị em, Trọng kính Trái Tim Chúa Giêsu, Hội Thánh quỳ gối; kính nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Giáo Hội cúi đầu. Trái Tim Chúa Con bày tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho con người; Trái Tim Mẹ Chúa tỏ bày tình yêu con người dành cho Thiên Chúa. Và trong chính tình yêu ấy, Mẹ lặng lẽ ‘lần dò mầu nhiệm’. Trước kế hoạch diệu dụng của Thiên Chúa, Maria đón nhận tất cả, dẫu không phải mọi sự đều sáng tỏ. Tin Mừng hôm nay cho thấy điều đó trong biến cố lạc mất con - một khoảnh khắc vừa hốt hoảng vừa mở ra chiều sâu của mầu nhiệm: con ngồi giữa các thầy dạy. Mẹ ở lại với biến cố, lặng lẽ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chính thái độ ấy cho thấy một lối sống đức tin: không nắm bắt mầu nhiệm; nhưng kiên trì bước theo ánh sáng mình đang có. “Đức tin không nắm bắt; nhưng để mình được nắm lấy!” - Hans Urs von Balthasar. Tin Mừng không nói Mẹ hiểu, nhưng nói Mẹ “ghi nhớ trong lòng” - symballein, nghĩa là đặt cạnh nhau, nối kết các biến cố và đọc lại chúng trong một ánh sáng chưa hoàn tất. Theo cách đó, những gì rời rạc không bị loại bỏ, nhưng được cất giữ để dần dần thành nghĩa; không phải bằng suy luận, nhưng bằng một tiến trình nội tâm, nơi mầu nhiệm được tiếp nhận trước khi được hiểu. Mẹ như đất đai “đâm chồi nảy lộc”, như “hoa công chính” nở ra trước mặt muôn dân - bài đọc một; và cũng chính Mẹ đã hát lên: “Tâm hồn con hỷ hoan vì Chúa, là Đấng cứu độ con!” - Thánh Vịnh đáp ca. Mầu nhiệm chưa được hiểu hết, nhưng đã được đón nhận bằng một niềm vui tín thác. Điều đã diễn ra nơi Maria cũng là điều mỗi người chúng ta phải học để sống. Cuộc đời chúng ta không thiếu những biến cố khó hiểu; có những điều xảy ra mà không thể nối kết, không thể giải thích, thậm chí không thể chấp nhận. Và phản ứng tự nhiên thường là chúng ta loại bỏ, hoặc vội gán cho chúng một ý nghĩa dễ dãi. Vậy mà đức tin luôn mời gọi giữ lại, ở lại; và để những gì chưa hiểu được dần sáng lên từ bên trong. Khi ấy, thay vì khép kín trước mầu nhiệm, con người học cách bước vào đó với lòng tín thác. Anh Chị em, Chúa Kitô không đến để xoá bỏ mầu nhiệm, nhưng để đi vào trong mầu nhiệm của Chúa Cha, từng bước trong vâng phục. Suốt cuộc đời, Ngài không chọn con đường dễ hiểu, nhưng là con đường của Cha - dù dẫn tới thập giá; nơi mọi ý nghĩa dường như bị che khuất và mọi lời giải thích trở nên bất lực. Ở đó, không còn là “ghi nhớ trong lòng”, nhưng là hiến trao trọn lòng; không còn là lần dò trong đức tin, nhưng là đi đến tận cùng của tín thác. Và chính ở đó, điều từng được giữ lại và suy ngẫm nay được tỏ lộ: mầu nhiệm không bị giải thích, nhưng được hoàn tất trong tình yêu. “Thập giá là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa!” - Phanxicô. Chúng ta có thể cầu nguyện, “Lạy Chúa, dạy con ghi nhớ những gì chưa hiểu; ở lại với những gì còn dở dang; và tín thác rằng mọi sự rồi sẽ ổn trong tình yêu Chúa!”, Amen.
WGPHH – Sáng thứ Ba, ngày 09/6/2026, Giáo xứ Lai Châu hân hoan đón nhận niềm vui lớn lao khi long trọng cử hành Thánh lễ Tạ ơn và khánh thành Nhà Mục vụ mới.