Thứ sáu, 19/04/2024

Tâm tình tri ân của cha Gioan Đặng Văn Nghĩa nhân kỷ niệm 25 năm linh mục  01.10.1995/2020

Cập nhật lúc 09:04 03/10/2020
Kính thưa
- Cha Tổng đại diện, cha trưởng hạt Hòa Bình-Sơn La-Điện Biên,
- Quý cha, quý thầy, sr.Tổng phụ trách và quý sr cộng đoàn MTG, quý sr Dòng Saint Paul và quý sr. Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô,
- Quý chính quyền lãnh đạo dân sự liên hệ
- Ban ban điều hành Mục Vụ giáo dân giáo hạt Sơn Tây, quý ban hành giáo các xứ thuộc giáo hạt Sơn tay,
- Quý ân nhân thân nhân, cùng tất cả bà con giáo dân các xứ thuộc giáo hạt Sơn Tây, đặc biệt giáo xứ, giáo họ Cần Kiệm sở tại!
Một giây phút trong đời là một hồng ân. Phương chi 25 năm linh mục, biết bao là hồng ân Thiên Chúa ban cho tôi! Tôi biết điều đó và cảm nghiệm được điều đó. Xin chúc tụng Ngài và tạ ơn Ngài mãi mãi! Vì thế, khi chuẩn bị bước vào đời sống giáo sỹ, tôi chọn Thánh vịnh 143, câu 8 làm châm ngôn sống: “Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa”. Và suốt 25 năm qua, Thiên Chúa luôn yêu thương tôi.
Thiên Chúa ban nhiều ân huệ cho tôi qua các Đấng Bề Trên giáo phận, anh em linh mục, quý nam nữ tu sỹ, quý ân nhân thân nhân và toàn thể mọi người nơi tôi sinh sống và làm việc.Tuy nhiên, Ngài cũng gửi đến thử thách cho tôi…Nhưng tất cả cũng chỉ là để tôi khiêm nhường hơn, tin tưởng vào Ngài nhiều hơn.
“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, Hồn tôi mới được nghỉ ngơi an toàn”. Thánh Phaolo đã nói: “Hãy tạ ơn Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh”.
Biết bao là hồng ân. Nhưng cũng có rất nhiều thử thách. Biết bao là hoa hồng, nhưng cũng không thiếu những gai góc. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mà hôm nay chúng ta mừng lễ đã nói:
Vâng con sẽ hát, con còn hát mãi.
Dù trăm gai con vẫn hái hoa hồng.
Gai càng nhọn tiếng con hát càng trong.
Gai càng dài lời ca càng thánh thót”.
Chính vào ngày lễ thánh nữ Têrêsa ngày 01-10-1995 tôi chịu chức linh mục cùng với 2 cha cùng lớp cha Fx Nguyễn Văn Thái và Fx Đỗ Đình Đạt.
- Sau khi chịu chức, tôi phục vụ tại TGM và giáo xứ Sơn Tây: từ 1995-1998.
- Sau đó, tu nghiệp tại Roma và Paris 4 năm. 
- Từ 2002-2010, phục vụ TGM và giáo xứ chính tòa Sơn Lộc
- Sau đó, phục vụ giáo xứ Bách Lộc 9 năm (2010-2019)
- Và từ ngày 24-6-2019 đến nay phục vụ giáo xứ Cần Kiệm…
25 năm hồng ân. 25 năm thử thách: trong đó có những lúc bị hiểu lầm hoặc bị loại trừ cách này cách khác. Nhưng tôi nghĩ rằng chính Thiên Chúa cũng thế: Ngài cũng bị người đời hiểu lầm và bị loại trừ hơn tôi bội phần, nhất là trong một thế giới bị tục hóa hôm nay. Đó là tất cả Tình Yêu Thiên Chúa gửi đến cho tôi. Tôi biết điều đó và tôi cảm nghiệm được điều đó! Những gì là làm được, là tốt đẹp trong 25 năm linh mục của tôi đều bởi Thiên Chúa ban cho cùng với sự cộng tác của mọi người trong các giáo xứ tôi phục vụ: Sơn Tây, Sơn Lộc, Bách Lộc và Cần Kiệm. Còn những gì là chưa làm được, là giới hạn, là bất toàn, chưa quan âm đủ đến người già cả bệnh tật, người nghèo, người bị bỏ rơi, đều do con người yếu đuối của tôi.
Hôm nay, chúng ta tụ họp trong ngôi nhà thờ này là một Giáo Hội thu nhỏ. Chúng ta ước mơ có được:
- Một Giáo Hội đẹp, không lỗi lầm, và hiệp nhất dưới quyền lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng... Một Giáo Phận có nhiều linh mục, tu sỹ trẻ thông minh và thánh thiện...
- Một giáo xứ, một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn phụng tự sốt sắng và một cộng đoàn bác ái chân thành để tiến tới một cộng đoàn truyền giáo! 
Ước mơ như vậy là tốt, nhưng có thể nguy hiểm, vì nếu khi không được như vậy, người ta rất dễ mắc phải những tư tưởng tiêu cực. Ví du, khi thấy những kitô hữu ăn ở không tốt, thì những người không phải là kitô hữu có thể nói: “tôi thấy các ông các bà chẳng tốt gì hơn chúng tôi”. Câu nói này có thể hàm ý nào đó, nhưng ít ra, đó cũng là một thực tại. Lúc đó, chúng ta có thể trả lời thế nào, hay là đồng ý với thực tại đó?
Nếu thực sự yêu mến Giáo Hội, chúng ta có thể khiêm nhường trả lời: “Đúng thế, chúng tôi còn ở xa với những con người hoàn thiện và chúng tôi rất khổ tâm về điểm này. Nhưng nếu chúng tôi không có Giáo Hội, chúng tôi còn tệ hơn!” (Khi tôi phục vụ tại giáo xứ Bách lộc, một vị bí thư huyện ủy Phúc Thọ nói: mỗi một nhà thờ Công giáo mọc lên, là bớt đi một nhà tù).
Thật vậy, chúng ta biết rõ Dân Thiên Chúa được qui tụ bởi những con người đơn sơ và yếu đuối đang lữ hành trên con đường về Đất Hứa. Là đoàn người bao gồm những người què quặt đui mù và mệt nhọc bước đi, nhưng tất cả họ là những người đang trên đường tiến về nhà Cha. Giáo Hội không khởi đi từ một lý tưởng, nhưng là hướng tới một lý tưởng. Giáo hội bao gồm lúa tốt và cỏ lùng bên nhau, thánh nhân và tội nhân chung sống, khó có thể tách khỏi nhau được.
Ý thức mình phải thánh thiện, Giáo Hội luôn cố gắng thống hối và canh tân. Ngay như các vị chủ chăn cũng bất toàn. Vì thế, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã xin lỗi toàn thể thế giới vì có những người con của Giáo Hội phạm những lỗi lầm. Dù Giáo Hội bất toàn, thông thường chúng ta không thể đến với Thiên Chúa mà không cần sự giúp đỡ của Giáo Hội, của tất cả anh chị em tin như chúng ta.
Giáo Hội được xây dựng từ mỗi người trong chúng ta, hay nói cách khác, mỗi người có thể là viên gạch hoặc cho dù chỉ là hạt cát, cũng đều xây nên Giáo Hội. Như thế, chúng ta có thể nói được rằng: “Tôi là Giáo Hội và đối với những người sống chung quanh tôi, tôi hiến dâng khuôn mặt của Giáo Hội cho họ: một khuôn mặt đôi khi bất toàn, nhưng cũng chiếu sáng và kỳ diệu. Vậy tôi phải chống lại sự bất toàn của cá nhân để khuôn mặt Giáo Hội trở nên đẹp hơn trong gia đình tôi, trong thôn xóm tôi, trong khu phố tôi và trong cộng đoàn của tôi.
Thánh nữ đã nói: "Tình yêu đáp trả tình yêu”. Phần tôi, làm sao tôi có thể đáp trả tình yêu được như Ngài, vì con người tôi yếu hèn và tội tỗi. Nhưng thánh nữ cũng đã nói: “Tất cả tội lỗi thế giới chỉ là một giọt nước trong đại dương tình yêu mênh mông của Thiên Chúa”.
Một lần nữa, Xin cám ơn về tất cả: hồng ân và thử thách ! Cám ơn trong niềm tin tưởng và yêu mến!
- Cám ơn cha Tổng đại điện, cha trưởng hạt Hòa Bình-Sơn La-Điện Biên, cũng là người bạn thân thiết của tôi trong đời tu trì và là người giảng lễ cho tôi hôm nay.
- Cám ơn quý cha, quý thầy, quý sr., quý chính quyền lãnh đạo dân sự liên hệ
- Cám ơn ban điều hành Mục Vụ giáo dân giáo hạt Sơn Tây, quý ban hành giáo các xứ thuộc giáo hạt Sơn Tây
- Cám ơn quý ân nhân, thân nhân còn sống cũng như đã qua đời, cùng tất cả bà con giáo dân các xứ trong giáo hạt, đã giúp đỡ tôi cách này cách khác trong 25 năm linh mục của tôi.
- Nhất là cám ơn Hội Đồng Giáo xứ, BHG giáo họ Cần Kiệm và các ban ngành cùng toàn thể bà con giáo dân rất nhiệt tình và vất vả cho ngày lễ này.
- Cám ơn tất cả mọi người có mặt trong thánh lễ hôm nay cũng như không có mặt,
- Cám ơn tất cả những ai vất vả, khó nhọc và khó chịu vì tôi,
- Và cám ơn tất cả những ai tôi quên không cám ơn
Cám ơn trong nước mắt thống hối, cám ơn trong vui mừng hạnh phúc vì Thiên Chúa và mọi người vẫn yêu thương và tha thứ cho tôi.. Xin mọi người cầu nguyện cho tôi thực hiện câu châm ngôn sống: “Lạy Chúa, ngay từ buổi sớm mai xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa”, trong suốt đời sồng linh mục còn lại của tôi. Amen!
 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Giáo hạt Hà Tuyên Hùng: Tĩnh tâm tháng 4 và thăm mục vụ tại các điểm truyền giáo thuộc giáo xứ Tân Quang của quý cha trong giáo hạt
Có thể nói đây là dịp đặc biệt để quý cha trong giáo hạt, cách riêng là quý cha lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang, biết đến những giáo điểm tưởng chừng như mới lạ nhưng lại rất gần gũi và thân thương. Trải qua chặng đường khá dài, quý cha có cơ hội trải nghiệm những cung đường khúc khuỷu để thăm các giáo điểm Việt Quang, Quang Bình, Xín Mần, Mốc 5 và Hoàng Su Phì.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log