Thứ sáu, 19/04/2024

Chúa ơi! Con cũng muốn và con ước…

Cập nhật lúc 08:11 02/12/2022
Chúa ơi! Hôm nay ở đây (Đền Hùng) có gì mà vui nhộn, có gì mà rực sáng vậy ạ? Khung cảnh Đền Hùng hôm nay khác hẳn so với mọi ngày: nhiều người, nhiều nụ cười, nhiều tiếng nhạc, nhiều ánh đèn... Thường ngày, con bán hàng rong quanh đây chỉ thấy lác đác vài khách đến du lịch tham quan mà thôi.



Con đợi chờ xem có ai mua cho con hộp kẹo hay túi bông tai để con hỏi: “anh, chị ơi! Hôm nay ở đây có gì mà đông vui vậy ạ?” Chờ đợi và chờ đợi. Và niềm chờ đợi của con cũng được đền đáp. Một anh nhìn rất trẻ, cao lớn và đẹp trai đi cùng một chị cũng rất duyên dáng đã mua cho con một hộp kẹo, nhân tiện đó con hỏi anh chị đó: “Anh chị ơi?” anh đó đáp: “Chuyện gì vậy em gái?”. Con nói tiếp: “Hôm nay ở đây có gì mà đông vui vậy ạ?”. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên vì một chương trình lớn như vậy, được chuẩn bị ráo riết bao ngày qua mà cô bé không biết, anh trả lời: “À, hôm nay ở đây có chương trình Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Miền Bắc em ạ. Em ra ngoài cổng đọc băng rôn sẽ rõ hơn.” Con lặng thinh rồi nói lời cảm ơn. Chúa ơi! Từ nhỏ con nào biết đến hai từ “đi học” hay “đến trường” đâu mà con biết đọc chữ. Con ao ước được đến trường được đi học như các bạn khác Chúa ạ.
Nhìn không khí xung quanh, con thấy ai ai cũng tỏa ra một nét mặt vui tươi, tay bắt mặt mừng, ai cũng mặc những chiếc áo quần thật là đẹp, và rồi còn chụp với nhau nhiều nhiều bức ảnh với những góc cảnh khác nhau bằng những máy ảnh hay điện thoại cũng thật là đẹp. Con nhìn vào con. Chúa ơi! Con không có gì ngoài bộ quần áo đã nhuốm đầy mồ hôi, bụi bặm ngoài đường phố, đôi dép lê cũ kỹ. Con nghèo quá phải không Chúa ơi? Con sinh ra vốn là đứa trẻ mồ côi và được một gia đình nhận nuôi. Bố mẹ nuôi thương con nhiều lắm nhưng vì gia đình khó khăn quá nên không đủ điều kiện cho con như bao bạn cùng trang lứa khác. Cuộc sống hằng ngày của con luôn gắn liền với cái thiếu: con thiếu ăn, thiếu ngủ, thiếu mặc, thiếu trang bị học thức…



Nhìn các anh chị giới trẻ đang tưng bừng nhảy múa với những bài hát sôi động, được ngồi bên nhau vui chơi ca hát, chụp hình lưu niệm, con cũng muốn Chúa ơi!.
Con ước muốn Chúa cho gia đình con được no ấm; Con muốn được đến trường, được đi học như bao bạn khác để con có thể đọc được những dòng chữ viết trên băng rôn đó; Con ước muốn được mặc những bộ đồ đẹp như anh chị, được vui chơi như anh chị; Con ước muốn hằng ngày con không phải bước đi trên những con đường bụi bặm khi nắng, vũng lầy khi mưa và lạnh giá khi mùa đông về, để bán hàng rong… Con đã cầm trên tay nến sáng của ngày Đại Hội, đứng gần Thánh Giá Chúa hay ngồi một góc xa xa để con dâng nhưng điều ước muốn đó lên Chúa. Con ước muốn có nhiều quá không Chúa? Liệu rằng con có tham lam quá không? Nhưng đó là tất cả những gì con ước muốn Chúa ơi!.
(Hình ảnh được lấy từ facebook của nhóm “Hẹn hò Công Giáo”. Câu chuyện được mô phỏng từ bức ảnh do người viết hóa thân vào em bé để viết nên.)
Thiên Phúc
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin
Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin
Chiều ngày 16.04.2024, hội Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá đã tổ chức sinh hoạt và mừng lễ Truyền Tin. Do cha xứ và cha phó bận công việc chung của giáo xứ nên việc mừng lễ của hội Legio Mariae đã được chuyển đến hôm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log