Thứ bảy, 27/04/2024

Bài giảng lễ truyền chức linh mục của Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục giáo phận Vinh tại nhà thờ chính tòa giáo phận Hưng Hóa

Cập nhật lúc 16:43 27/08/2019
Anh chị em thân mến,
Niềm vui đang bao phủ cộng đoàn phụng vụ chúng ta sáng hôm nay. Ai nấy đều vui, từ đức cha, các cha, tu sĩ đến giáo dân; từ gia đình các tiến chức, đến gia đình giáo xứ, và gia đình giáo phận Hưng Hóa. Từ giáo phận Vinh xa hơn 300 cây số, vì tình xưa nghĩa cũ, tôi cũng về góp chung niềm vui. Nhưng mà vui nhất là 9 tiến chức linh mục. Sau những năm tháng dài đi theo tiếng Chúa gọi, hôm nay các thầy đạt được nguyện ước, trở nên linh mục của Chúa và Giáo Hội, phục vụ giáo phận.
Niềm vui của chúng ta không phải là niềm vui tự nhiên và vật chất, mà là niềm vui siêu nhiên và thánh thiện. Niềm vui ấy được thể hiện qua sự tham dự trang nghiêm, qua lời cầu nguyện sốt sắng, qua nghi lễ truyền chức trang trọng mà ai cũng cảm nhận là ấn tượng, xúc động, nâng tâm hồn. Ước gì niềm vui này sẽ kéo dài theo năm tháng, suốt đời các tiến chức.
Ngày 4.8 vừa qua, cách đây chưa tới một tháng, ĐTC Phanxicô đã gửi cho các linh mục trên thế giới (chúng ta biết hiện có trên 400.000 linh mục, gần gấp đôi số tín hữu của giáo phận Hưng Hóa) một bức thư mà tôi xin mượn vài ý tưởng chính để trình bày với cộng đoàn.
Trước hết, ĐTC chia sẻ nỗi đau khổ các linh mục đang phải chịu, và cũng là đau khổ của Hội Thánh, của Chúa. Vì một số ít linh mục không sống đúng với lý tưởng cao cả, lạm dụng quyền bính, lạm dụng lương tâm và lạm dụng tình dục, khiến cho ở nhiều nơi, chức linh mục bị xem thường, các linh mục bị coi khinh và Mẹ Hội Thánh bị xúc phạm. Thay vì buồn bã hoang mang, chúng ta hãy giữ bình tâm. Một vài cây đổ thường gây tiếng động lớn hơn là hàng trăm ngàn cây khác vẫn đứng vững. ĐTC kêu gọi các linh mục cứ vui tươi trung thành và quảng đại tiêu hao đời sống mình để phục vụ tha nhân, như thư 2Cr 12,15 đã nói lên. ĐTC xin các linh mục xem đau khổ lớn lao này như là cơ hội để thanh luyện, để sống khiêm tốn hơn, thoát khỏi thói đạo đức giả, khỏi cái linh đạo bề ngoài.
Tiếp đến, ĐTC nói đến lòng biết ơn. Các linh mục chúng ta hãy luôn đội ơn Chúa (như tôi có dịp nói, không phải là cám ơn, biết ơn, nhớ ơn, mang ơn, ghi ơn... mà là đội ơn). Đội ơn Chúa vì đã gọi và chọn mình, bất chấp sự yếu hèn của mình, tin tưởng trao phó sứ vụ linh mục cho mình. Lòng đội ơn này sẽ thúc đẩy linh mục tận tâm phục vụ, bất chấp gian lao, đến dám thí mạng mình. Nhà văn Graham Green đã viết cuốn tiểu thuyết “Vinh quang và Quyền lực” thuật lại nước Mehico trong thời nội chiến. Quân cách mạng tìm giết các linh mục như thời bách hại đạo ở Việt Nam thế kỷ 17-19 trước đây. Có một linh mục kia sống bê bối và rượu chè, có con rơi, bị mọi người kể cả giáo dân khinh bỉ. Linh mục này đau khổ và hối hận vì tội lỗi mình, nhưng không thoát ra được. Ông đã nghĩ tới việc rời bỏ chức thánh, nhưng rồi ông bị giằng co giữa một bên là nhiệm vụ thánh thiêng của chức thánh, và bên kia là sự yếu đuối hèn mọn của mình, hơn nữa trong hoàn cảnh đạo bị bách hại và ông là linh mục cuối cùng còn sống sót. Khi bị truy lùng, ông đã vượt biên để sống còn và đã thoát đến vùng an toàn. Nhưng khi được tin một tín hữu hấp hối muốn nhận lãnh các bí tích, ông đã quay trở lại, dù biết mình có thể bị  giết. Người ta đã bắt được ông và xử bắn. Ông thật cao cả và anh hùng trong sự yếu hèn tội lỗi của mình. Graham Green còn thêm vào cuối cuốn tiểu thuyết một chi tiết này là trước khi bị bắn, ông đã cầu xin Chúa gửi một linh mục khác đến thay ông. Thiên Chúa không bỏ rơi đàn chiên và không thua lòng quảng đại của con người. Chẳng ai ngờ rằng khi tiếng súng vang lên kết liễu đời vị linh mục khốn khổ kia, thì cũng là lúc một linh mục khác, cải trang, bí mật xuất hiện trong ngôi làng.
ĐTC biết các linh mục trong khó khăn thử thách của bản thân lẫn sứ vụ cần được an ủi và khích lệ, nên ngài đã có những lời lẽ rất ân cần, đượm tình phụ tử, để mời gọi các linh mục hãy thoát ra khỏi mình, khỏi cái u ám của sự chán chường, cô đơn và buồn tẻ, đem niềm vui phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khó và đau khổ. Như là một qui luật của Kinh Hòa Bình: “Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”, thì chính khi khích lệ, nâng đỡ người khác mà mình được khích lệ và nâng đỡ. Thánh Phaolô trong thư 2 Cr 1,3-7 diễn tả điều ấy như sau:
Chúc tụng Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cũng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu”. Linh mục cao cả là ở chỗ đó: ngài thông chia đau khổ với Chúa, rồi ngài được Chúa an ủi nâng đỡ, và sau đó ngài an ủi nâng đỡ những người đau khổ khác. Mối tương quan như thế - giữa Thiên Chúa-Linh mục-Giáo dân - trong đạo của chúng ta thật là đẹp đẽ.
Để được vậy, trong bức thư nói trên, ĐTC mời gọi các linh mục hãy gắn kết mật thiết mối quan hệ giữa mình với Chúa trong cầu nguyện và cuộc sống (“Anh em hãy ở trong Thầy như Thầy ở trong anh em” – Ga 15,4-5), và gắn kết mật thiết mối quan hệ giữa mình với anh chị em tín hữu qua việc gần gũi với họ, xẻ chia cuộc sống với họ. Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng vẽ ra viễn ảnh rất đẹp của mục tử với chiên trên đường đi: khi thì mục tử đi đầu, khi thì ngài ở giữa, lúc ngài lại ở phía sau đàn chiên.
Anh chị em thân mến,
Trong niềm vui giáo phận có thêm 9 linh mục để phục vụ đàn chiên đông đảo, cùng tâm tình với ĐTC Phanxicô, tôi xin anh chị em hãy cầu nguyện cho các linh mục, hãy chia sẻ đau khổ của các ngài, hãy nâng đỡ khích lệ khi biết các ngài đang gặp thử thách, hãy biết ơn các ngài vì sự hy sinh phục vụ. Tôi tin rằng các linh mục của giáo phận chúng ta sẽ đáp lại cũng như thế, là rất biết ơn anh chị em vì đã cầu nguyện, chia sẻ, nâng đỡ các ngài, và các ngài cũng sẽ cầu nguyện, nâng đỡ, khích lệ lại anh chị em.    
 
     + Anphong Nguyễn Hữu Long
Nguyên Giám mục Phụ tá Hưng Hóa
                 Giám mục Vinh
             
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
Tập đoàn công nghệ Cisco ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo
​Ngày 24/4/2024, ông Chuck Robbins, giám đốc điều hành của tập đoàn truyền thông kỹ thuật số đa quốc gia Cisco, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ và chuyên cung cấp thiết bị mạng, đã gặp Đức Thánh Cha và đã ký cam kết đạo đức về trí tuệ nhân tạo của Vatican, một tài liệu được Hàn lâm viện Tòa Thánh công bố lần đầu tiên vào tháng 2/2020.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log