Thứ ba, 16/04/2024

Sinh Viên Công Giáo Giáo Phận Hưng Hóa Tại Hà Nội Mừng Lễ Quan Thầy và Tổ Chức Sinh Nhật Lần Thứ IX

Cập nhật lúc 21:23 07/12/2016
Ngày 03-04.12.2016, Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội đã tổ chức lễ quan thầy - Thánh Phanxicô Xavie và mừng sinh nhật lần thứ IX tại Giáo xứ Cát Ngòi.
WGPHH - Trong hai ngày mùng 3 - 4.12.2016, Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động mừng lễ quan thầy Thánh Phanxicô Xavie và mừng sinh nhật lần thứ IX.



Được thành lập ngày 18.03.2007 với số thành viên ban đầu chỉ vỏn vẹn khoảng 20 bạn. Trải qua hơn 9 năm hoạt động đến nay số thành viên trong Nhóm Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội đã lên đến con số hơn 200. Thành viên tham gia nhóm chủ yếu là các bạn trẻ đến từ các giáo xứ, giáo họ thuộc Giáo phận Hưng Hóa đã và đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TP. Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay ngoài việc giúp đỡ nhau trong học tập, cũng như trong cuộc sống các thành viên trong nhóm tập hợp chia sẻ giúp nhau trong đời sống đạo qua Thánh lễ vào thứ ba hàng tuần tại Nhà thờ Thái Hà cũng như các hoạt động bác ái yêu thương.
Để tăng thêm tình đoàn kết, yêu thương nhau giữa các thành viên trong nhóm, nhân mừng lễ quan thầy Thánh Phanxicô Xavie, trong hai ngày 3 - 4.12.2016, được sự đồng ý của cha đặc trách sinh viên Giuse Trần Quý Tuần, cha quản nhiệm Giáo xứ Cát Ngòi Antôn Vũ Thái San và cha phó đặc trách Giuse Nguyễn Tiến Liên, Nhóm Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội đã quy tụ về Giáo xứ Cát Ngòi tổ chức nhiều hoạt động mừng sinh nhật lần thứ IX và mừng lễ quan thầy Thánh Phanxicô Xavie.
Từ 15g30 ngày 03.12.2106, đông đảo các bạn sinh viên thuộc Nhóm Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội về tới Giáo xứ Cát Ngòi và chuẩn bị sân khấu, tập các tiết mục văn nghệ chuẩn bị chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối.
Đúng 19g00 chương trình giao lưu văn nghệ giữa các bạn Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội và giới trẻ Giáo xứ Cát Ngòi được bắt đầu với nghi thức rước cờ tượng Thánh Phanxicô Xavie.

Tiếp đó Cha Giuse Nguyễn Tiến Liên đã khai mạc đêm văn nghệ và cùng anh Giuse Nguyễn Tiến Vượng Trưởng nhóm Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội cắt bánh sinh nhật lần thứ IX của nhóm.
 
Cha - con cùng cắt bánh sinh nhật
cha - con cùng cắt bánh sinh nhật
Trong khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, hàng chục tiết mục văn nghệ thể hiện tài năng ca hát, diễn xuất của các bạn Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội và giới trẻ, các em thiếu nhi Giáo xứ Cát Ngòi đã mang đến cho người xem nhiều cảm xúc. Sau chương trình văn nghệ, các bạn sinh viên hòa vào đêm lửa trại với ca khúc nhộn nhịp, vui tươi mang sức sống tuổi trẻ. Sau hơn nửa giờ bên lửa trại, đúng 22g00 các bạn sinh viên bước vào giờ chầu Thánh Thể. Giờ chầu cũng đánh dấu kết thúc ngày đầu tiên trong chuỗi các hoạt động mừng sinh nhật lần thứ IX và mừng lễ quan thầy Thánh Phanxicô Xavie của nhóm.
 
Một tiết mục múa của các bạn sinh viên
Một tiết mục múa của các bạn trẻ
Bước sang ngày 4.12.2016, để khởi động ngày mới từ 7g00 sáng sau khi ăn sáng các bạn sinh viên bắt đầu ngày mới với những điệu nhảy sôi động. Đúng 8g00 Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội và giới trẻ Giáo xứ Cát Ngòi cùng tổ chức chương trình thi giáo lý “Rung Chuông Vàng”. Trong khoảng gần 1 giờ đồng hồ thi với 20 câu hỏi liên quan đến giáo lý và cuộc đời của Thánh Phanxicô Xavie đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích cho các bạn sinh viên, giới trẻ và các em thiếu nhi tham dự.
 
Cuộc thi "Rung Chuông Vàng"
Cuộc thi "Rung Chuông Vàng"
Đúng 9g00, cha Giuse Nguyễn Tiến Liên cùng đoàn rước tiến vào nhà thờ dâng Thánh lễ Chúa nhật II Mùa Vọng và cầu nguyện cho các bạn Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội nhân ngày lễ quan thầy.
 
Đoàn rước đang tiến vào nhà thờ để dâng Thánh lễ
Đoàn rước đang tiến vào nhà thờ để dâng Thánh lễ
Mở đầu phần bài giảng, Cha Giuse Nguyễn Tiến Liên nhắc lại tâm tình Chủ nhật II Mùa vọng với chủ đề: “Hãy sửa đường và sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”. Cha Giuse đặt câu hỏi: Dọn đường để làm gì? Dọn đường cho Chúa nhưng Chúa đi đâu?. Từ câu hỏi đó cha Giuse chia sẻ: Chúng ta dọn đường để Chúa đi, Chúa đến nhân loại, Chúa đến với mỗi người chúng ta không phân biệt sang hèn, già, trẻ, gái, trai. Ngài đến với hết mọi người nếu chúng ta “dọn đường” cho Chúa đi.
“Như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II đã nói “con người là con đường của Hội Thánh”, nhưng chúng ta biết trên thực tế lại có rất nhiều con đường khác nhau: Con đường bụi mờ là con đường của những kẻ mê muội trong cờ bạc, rượu chè, lô đề, ba cây, xóc đĩa và nam nữ bất chính; Con đường giăng mắt thép gai là con đường những kẻ có lòng thù hằn nhau, ngăn chặn tương giao qua lại với nhau; Con đường đầy ổ gà, ổ voi là con đường của những kẻ cạnh tranh nhau, chờ cơ hội hạ nhau; Con đường sa mạc là đường của những kẻ nguội lạnh, khô khan; Con đường quanh co, gồ ghề là con đường của kẻ lừa lọc dối gian; Con đường u tối là con đường của những kẻ sống trong tội lỗi;  Còn con đường cỏ gai giăng đầy là của những kẻ vướng mắc tội nhẹ nhưng chưa biết chạy đến với Chúa.
Mỗi người là một con đường, nhưng Chúa mời gọi hãy dọn đường cho Chúa có nghĩa Ngài kêu gọi chúng ta từ bỏ con đường cũ để trở về với Chúa để Chúa đến với từng gia đình, từng người và ngài sẽ cư ngụ luôn mãi để đồng hành với chúng ta”, Cha Giuse Nguyễn Tiến Liên chia sẻ.
Với ý nghĩa “dọn đường” cho Chúa tức là từ bỏ tội lỗi trở về với Chúa, đem Tin Mừng Chúa đến cho mọi người cha Giuse kể lại đời sống và tấm gương của Thánh Phanxicô Xavie – Thánh quan thầy của các bạn sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa. Theo cha Giuse, cuộc đời của Thánh Phanxicô Xavie là kho tàng và bài học quý báu về truyền giáo vì thế ngài được đặt làm quan thầy các xứ truyền giáo.
“Thánh Phanxicô Xavie khi còn trẻ là một giáo sư tài giỏi và lừng danh. Nhưng ngài đã biết cậy trông vào Chúa đặc biệt một câu lời Chúa đã biến đổi cuộc đời ngài: “Được lời lãi cả và thế gian này mà thiệt mất sự sống đời đời nào có ích chi”. Câu nói trên đã trở thành tâm niệm của thánh nhân, dường như câu lời Chúa đó là lời của Chúa nói riêng với Thánh Phanxico Xavie, vì thế thánh nhân đã từ bỏ tất cả để theo ơn gọi và lên đường đi rao giảng lời Chúa từ Âu Châu sang Á Châu”, cha Giuse chia sẻ.
Trong hơn 10 năm Thánh Phanxico Xavie đã nhiệt thành rao giảng lời Chúa, bất cứ nơi nào thánh nhân đến ngài luôn sống cùng người nghèo, chia sẻ phần thức ăn cùng đời sống khó nghèo với họ, ngài dành nhiều thời gian để chăm sóc người đau yếu, nghèo khổ nhất là người bị phong cùi, nhiều khi ngài không có thời giờ để nghỉ. Vất vả khó nghèo là thế nhưng qua lá thư để lại ngài luôn luôn tràn ngập một niềm vui trong Chúa.

 
Cha Giuse Nguyễn Tiến Liên chia sẻ lời Chúa với các em sinh viên và cộng đoàn
Cha Giuse Nguyễn Tiến Liên chia sẻ lời Chúa với các em sinh viên và cộng đoàn
Từ đời sống thánh hiến của Thánh Phanxicô Xavie, cha Giuse Nguyễn Tiến Liên mời gọi mỗi bạn sinh viên trong Giáo phận Hưng Hóa khi nhận thánh nhân làm thánh quan thầy hãy học ngài cuộc sống hy sinh, nghèo khó. Đặc biệt là học ở ngài kinh nghiệm truyền giáo, phải có trách nhiệm loan báo Tin Mừng bằng lời nói, cử chỉ, hành động và quan trọng nhất là bằng cả chính cuộc đời mình.
Tiếp dòng chia sẻ, cha Giuse nhấn mạnh: Trong bài Tin Mừng hôm nay Thánh Gioan tiền hô kêu gọi mọi người chạy đến với Chúa, thực lòng ăn năn thống hối để được Chúa thứ tha. Chạy đến với Chúa là đi từ bóng tối ra ánh sáng bằng việc sám hối tội lỗi. Sám hối tội lỗi có nghĩa phải nhìn nhận mình là con người tội lỗi, hối tiếc vì đã phạm đến Chúa và tha nhân, phải trông cậy vào ơn Chúa giúp mình chừa bỏ tội lỗi. Cha Giuse nhắc đến cách sám hối khác nhau của 2 môn đệ của Chúa Giêsu xưa kia làm bài học cho chúng ta hôm nay. Theo đó khi nhận ra tội lỗi bán Chúa Giuđa đã hối lỗi bằng cách đến ném trả 30 nén bạc cho các Thượng Tế và Kỳ Mục, nhưng ông không dám chạy đến với Chúa, không tin lòng thương xót, bao dung của Chúa vì thế đã tìm đến cái chết. Còn Thánh Phêrô khi nhận ra tội chối Chúa đã khóc lóc ăn năn và cuối cùng Chúa đã đưa ông lên trở thành vị Thánh Giáo hoàng đầu tiên. Từ đó cha Giuse mời gọi cộng đoàn, cách riêng với mỗi bạn sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa ý thức mình là kẻ tội lỗi để chạy đến xin Chúa thứ tha.
Kết thúc bài giảng, trước khi bước phần phụng vụ Thánh Thể các bạn Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội đã dâng lên Thiên Chúa của lễ là bánh trắng, rượu nho, hương, hoa để cảm tạ Chúa.

 
Các em sinh viên dâng của lễ lên Thiên Chúa
Các em sinh viên dâng của lễ lên Thiên Chúa
Trước khi kết thúc Thánh lễ, thay mặt các bạn Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa tại Hà Nội, anh Giuse Nguyễn Tiến Vượng dâng lời cảm ơn cha Giuse Nguyễn Tiến Liên, quý Ban hành giáo, các hội đoàn đã yêu thương giúp đỡ tạo điều kiện để các em sinh viên có hai ngày với nhiều hoạt động ý nghĩa tại Giáo xứ Cát Ngòi.
 
cám ơn
Anh Giuse Nguyễn Tiến Vượng cảm ơn cha Giuse Nguyễn Tiến Liên và cộng đoàn
Thánh lễ kết thúc lúc 10g30, sau Thánh lễ các bạn sinh viên mời cha Giuse và Ban hành giáo cùng chung vui với sinh viên bữa cơm thân mật trong tình huynh đệ và hiệp thông tại nhà xứ Cát Ngòi.

Sau đây là một vài hình ảnh khác:

Hoàng Lực - Gx. Cát Ngòi
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Huynh Đoàn Đa Minh Bãi Dòng: Khóa học CHÂN LÝ XXII
Tại Huynh đoàn Bãi Dòng, khóa học Chân lý XXII diễn ra từ ngày 11 - 13.04.2024, trong tình hiệp thông huynh đệ và hăng say học hỏi của người giáo dân Đa Minh. Đây là một trong những HĐ cuối cùng tổ chức khóa học trong năm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log