Thứ hai, 29/04/2024

Giải đáp các vấn nạn liên quan đến Đức tin và Khoa học (tiếp theo)

Cập nhật lúc 21:35 27/02/2016
Vấn nạn 16 : Nếu có Thiên Chúa thì tại sao Ngài lại để cho những người tin thờ Ngài phải thua thiệt, nghèo khổ ? Tại sao Ngài không phạt thẳng tay, tru diệt những kẻ chống lại Ngài ?
 

  TRẢ LỜI
   
Nhiều người lầm tưởng rằng Thiên Chúa cũng là loài người, cũng có những tâm tình và thái độ phản ứng giống như chúng ta, Ngài cũng yêu thích những người yêu mến mình, và ghét bỏ tiêu diệt những người đối lập, không về phe với mình. Nhưng thực sự Thiên Chúa đâu phải là con người, nên tư tưởng và đường lối hành động của Ngài khác xa loài người một trời một vực. Tiên tri Isaia đã viết : “Như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng và đường lối của Ta cũng cách xa tư tưởng và đường lối của các ngươi bấy nhiêu” (Is 55,8-9). Thiên Chúa không giống với loài người gian ác, vì Ngài là tình yêu (1Ga 4, 16). Ngài hay thương xót và tha thứ những lầm lỗi xúc phạm của con người bội bạc (Lc 6,36; 23,34; Mc 2,17). Chúa khoan hồng với những kẻ xấu xa tội lỗi (Lc 6,35). Thời gian đối với Ngài là vô tận, nên Ngài không phạt những kẻ làm ác ngay lập tức, cũng không ban thưởng những người lành cách nhãn tiền. Trái lại, Ngài luôn tỏ lượng khoan dung, mời gọi những kẻ lầm đường lạc lối trở về chính lộ. Ngài coi mọi người như con cái, dù họ phản bội hồng ân của Ngài : “Thiên Chúa làm mưa xuống trên cả kẻ lành người dữ” (Mt 5,45).
            Thiên Chúa đã tạo dựng nên vũ trụ và mọi loài, trong đó, con người được ưu đãi nhất, vì được dựng nên cuối cùng, và có linh hồn thiêng liêng bất tử giống hình ảnh Thiên Chúa. Con người có trí khôn, biết tìm hiểu suy luận, đáng lẽ phải nhận biết và tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa, nhưng một số người cố chấp vẫn không chấp nhận Ngài, thế mà xem ra họ lại được giàu có sung sướng, đang khi những người tin thờ Thiên Chúa lại phải thua thiệt nghèo khổ.
            Đây là một vấn đề thật nan giải đối với những ai không có đức tin. Nhưng với những người tin Chúa thì chính sự chênh lệch, không đồng đều ấy lại càng là lý do quả quyết có đời sống mai hậu sau khi chết. Thực vậy, nếu chết là hết thì những bất công, những chênh lệch trên trần gian này, sự phân phối hạnh phúc và đau khổ không đồng đều sẽ là những lý do mạnh mẽ để chúng ta trách móc Chúa. Nhưng không, chết đi không phải là hết, sẽ có ngày Thiên Chúa phán xét công minh để thưởng kẻ lành và phạt lũ người gian ác. Ngày ấy, Thiên Chúa sẽ sai thợ đi gặt lúa và cỏ lùng, rồi phân loại ra, lúa tốt Ngài bỏ vào kho lẫm hạnh phúc, còn cỏ lùng Ngài sẽ bỏ vào lửa đời đời (Mt 13, 24-30; 36-43).
            Vậy, những người tin thờ Chúa, mà thấy mình không được giàu sang phú quý thì cũng đừng buồn, và những ai chống lại Thiên Chúa cũng đừng vội tự mãn về thái độ vô ơn của mình, vì Thiên Chúa vẫn luôn hiện hữu và sẽ xét xử công minh trong ngày sau hết. Trong thời gian còn lại, họ phải sớm hồi tâm để tin thờ và vâng lệnh Ngài, vì thời gian của tình yêu và lòng nhân từ cũng có giới hạn. Vào lúc họ không ngờ, vào giờ họ không biết, Thiên Chúa sẽ gọi tất cả mọi người, và mọi người sẽ phải trả lẽ về những công việc mình làm khi còn sống ở trần gian (Mt 24,36; 25,31-46).

 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log