Thứ bảy, 20/04/2024

Chuyến Mục Vụ Giáng Sinh 2018 Của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long

Cập nhật lúc 09:14 30/12/2018
Lễ Giáng Sinh qua đi đã được 5 ngày, thế mà trên trang web giáo phận chưa thấy đăng một bài tường thuật nào, chắc là mọi người còn đang “Say No-en” (Thơ của Xuân Ly Băng, nhạc Kim Long và Hải Linh). Vậy tôi xin mở màn bằng việc thuật lại chuyến mục vụ Giáng Sinh vừa qua. 
Thưa bạn đọc, giữa lúc tôi đang phân vân như ông thánh Giuse (cf. Mt 1,18-24), chưa biết chọn nơi nào để đến trong dịp lễ Giáng Sinh, vì có rất nhiều chỗ để đi, nên đi, cần đi…, thì tôi nhận được một tin nhắn điện thoại của anh Giuse Lia, trưởng Ban Hành Giáo Ba Cầu. Anh khéo léo nhắc một sự việc, và tôi nhớ ngay chóc: Năm ngoái, khi đến làm phép nhà nguyện giáo họ Làng Hua thuộc xứ Phình Hồ, tôi có dịp thăm giáo họ Ba Cầu. Nơi đây có một hang đá thiên nhiên tuyệt đẹp, ngay cạnh nhà nguyện. Tôi nhớ đã nói sẽ đến dâng lễ Giáng Sinh tại đây. Anh Lia tha thiết xin tôi đến dâng lễ Giáng Sinh cho bà con H'mông ở đây.
Thế là như thánh Giuse, tôi nhận ra ý Chúa, và lên chương trình mục vụ Giáng Sinh dài 7 ngày, từ 19 đến 25.12, đến với bà con H'mông tại các huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La), Văn Chấn, Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), cao điểm là lễ Đêm Giáng Sinh tại giáo họ Ba Cầu.
Tổng kết chuyến mục vụ này, tôi đã thăm và dâng lễ tại các nơi sau:
19.12.2018 (Thứ 4):   - Thăm giáo xứ Đồn Vàng
                                    - Thăm và dâng lễ tại giáo họ Hoàng Văn (giáo xứ Kiệt Sơn)
20.12.2018 (Thứ 5):   - Thăm giáo điểm Phù Yên
                                    - Thăm và dâng lễ tại giáo họ Suối Tọ (Phù Yên)
                                    - Thăm và dâng lễ tại giáo họ Chè Mè (Phù Yên)
21.12.2018 (Thứ 6):   - Thăm và dâng lễ, làm phép nhà nguyện giáo họ Núi Hồng (Phù Yên)
                                    - Thăm và dâng lễ tại giáo họ Hồng Ca (giáo xứ Mỹ Hưng)
22.12.2018 (Thứ 7):   - Thăm và dâng lễ tại giáo họ Khe Chất (giáo xứ Mỹ Hưng)
                                    - Thăm và dâng lễ tại giáo họ Suối Bu (giáo xứ Phình Hồ)
                                    - Thăm và dâng lễ tại nhà thờ Nghĩa Lộ
23.12.2018 (C.Nhật): - Thăm và dâng lễ tại giáo họ Pá Khoang (giáo xứ Phình Hồ)     
                                    - Thăm và dâng lễ tại giáo xứ Phình Hồ
24.12.2018 (Thứ 2):   - Thăm giáo điểm Suối Giàng
                                    - Thăm và dâng lễ Đêm Giáng Sinh tại giáo họ Ba Cầu
25.12.2018 (Thứ 3):   - Thăm và dâng lễ tại giáo họ Đồng Hẻo
                                    - Thăm và dâng lễ làm phép nhà nguyện giáo họ Khe Kẹn
                                      Kết thúc chuyến mục vụ.
Tại những điểm đi qua, tôi cảm nhận mạch sống đức tin đang trào lên nơi các cộng đoàn H'mông, dù đời sống còn thiếu thốn nghèo nàn, dù ít ỏi mỗi nơi chỉ vài trăm người, khác với những cộng đoàn Kinh thừa vật chất, dư điều kiện để giữ đạo, nhưng lại sa sút về đức tin ! Tại các giáo xứ Kinh, mỗi năm chỉ vài ba người theo đạo, còn nơi các giáo họ H'mông, số tân tòng mỗi năm mỗi tăng.
Tôi ghi nhận và tuyên dương những cố gắng âm thầm, hy sinh dấn thân, chẳng ngại đường đi trắc trở, đi mấy chục cây số đến cả trăm, mà phương tiện chỉ là xe gắn máy… của các cha dòng và triều tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Yên Bái, và tại đây như các cha Thần, Phước, Cơ thuộc Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn, các cha giáo phận Khoái, Viện, Bằng. Trong khi đó, có cha ở vùng đồng bằng, ô tô xe máy đủ cả, đường nhựa bon bon, cách xa nhau chỉ hơn chục cây số…, thế mà lại ngại đi làm mục vụ cho các họ lẻ !  
Tôi muốn kể thêm về lễ Đêm Giáng Sinh tại Ba Cầu. Nơi đây, từ tạo thiên lập địa, Chúa đã ban cho một hang đá thiên nhiên tuyệt đẹp, giống hang Massabielle ở Lộ Đức nước Pháp. Thế mà phải chờ đến lễ Giáng Sinh năm nay, tức là sau 2018 năm, mới có một cuộc lễ đơn sơ nhưng ấm cúng, chẳng nặng hình thức bề ngoài mà sâu lắng tâm tình bề trong, cho những con người H'mông mà nét chân chất thật thà hiện lên khuôn mặt. Tôi nói với họ là năm nay, Chúa chọn nơi đây để kỷ niệm cuộc giáng sinh, vì chỉ nơi đây có hang đá thật, thiên tạo, còn những nơi khác, kể cả ở Rôma, dù lộng lẫy sắc màu, cũng chỉ là nhân tạo và giả tạo mà thôi !
Đêm hôm ấy, giữa khung trời lộng gió ngút ngàn, trong bầu khí thanh tịnh vốn yên ắng, Ngôi Lời ngự xuống giữa tiếng ca thánh thót như thiên thần của các mục đồng H'mông đến chầu Chúa. Cộng đoàn đông đảo, trong đó rất nhiều đồng bào lương dân, chăm chú và thích thú theo dõi diễn nguyện, thánh lễ, rồi hoan ca Giáng Sinh, kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc.    
Niềm vui mà thiên thần loan báo cho các mục đồng ở Bêlem năm xưa, nay sống động và ngập tràn tấm lòng những người con Chúa từ các bản làng và giáo họ lân cận tuôn về Ba Cầu, xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tất cả họ đều là những người được Chúa thương.
Đối với tôi, đây là một kỷ niệm nhớ mãi, vì giữa lúc tôi đang thực hiện chuyến mục vụ này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm tôi làm Giám mục Giáo phận Vinh, kết thúc thời gian thần tiên 5 năm rưỡi làm Giám mục Phụ tá tại Giáo phận Hưng Hóa. Tôi không dám báo tin này cho bà con H'mông, sợ làm giảm niềm vui đang ở trong họ.
Rồi đây tôi sẽ rời giáo phận Hưng Hóa với bao luyến tiếc buồn vui, nhưng một điều chắc chắn là tôi sẽ mang theo những hình ảnh đẹp và tình cảm chân thành với những người H'mông dễ thương và đáng thương. Xin Chúa Hài Đồng ban phúc lành cho họ.
    
            +Anphong Nguyễn Hữu Long
Nguyên Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa

 
Những hình ảnh trong chuyến mục vụ:


Nhà nguyện giáo họ Hoàng Văn nhỏ quá cho 700 người, bao năm rồi vẫn ngồi đất thế này !​

Ở đây vẫn có những người đầy lòng thành tín, dù nhiều người khác đã nguội lạnh.

Đường đến giáo họ Suối Tọ (xã Suối Tọ, Phù Yên, Sơn La) đẹp nhưng nguy hiểm​

Thánh lễ tại Suối Tọ thường chỉ độ dăm chục người. Các cha phải vất vả lắm để đến đây.​

Một góc của bản Chè Mè (xã Mường Do, Phù Yên, Sơn La)​

Nhà nguyện Chè Mè mới làm xong. Mất ba tiếng đi xe, đường rất xấu​

Cộng đoàn ở đây nghèo nhưng tốt đạo. Nhiều người phải đi làm ăn xa

Nhà nguyện Núi Hồng (xã Huy Thượng, Phù Yên, Sơn La) gần hoàn thành​

Chụp hình với cộng đoàn Núi Hồng. Ít người là vì bà con đi làm không về được.​

Bé H'mông xinh xắn bụ bẫm

Cộng đoàn Hồng Ca (xã Hồng Ca, Trấn Yên, Yên Bái) có hơn 700 giáo dân.​

Giáo dân dự lễ sốt sắng, giọng hát như thiên thần​

Nhà nguyện Khe Chất (xã Tân Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái) mới xây 2 năm nay​

Cộng đoàn Khe Chất dự lễ hôm nay đa số là thiếu niên đang còn đi học​

Niềm vui của các em gái Khe Chất được mặc áo len mới​

Bà con họ Suối Bu nghèo hơn, vì tái định cư, ít đất canh tác​

Mỗi khi dâng lễ vẫn phải nhờ nhà dân​

Một bà cụ già ở Pá Khoang (xã Túc Đán, Trạm Tấu, Yên Bái)​

Các em gái ở Pá Khoang rất ngoan hiền​

Thánh lễ sáng Chúa nhật ở Pá Khoang, trong ngôi nhà nguyện nho nhỏ


Các em nam thì sốt sắng sau khi rước Chúa

Dáng đứng Pá Khoang !​

Một gốc chè cổ thụ tại Suối Giàng (xã Suối Quyền, Văn Chấn, Yên Bái). Chè này rất đắt.

Phép lành kết thúc phút cầu nguyện chung với bà con giáo điểm Suối Giàng

Đây, hang đá lộ thiên, tự nhiên tại Ba Cầu (xã Suối Bu, Văn Chấn, Yên Bái)​

Các mục đồng nhí Ba Cầu chiêm ngắm Chúa Hài Nhi nằm trong máng cỏ​

Các mục đồng mẹ cùng đến chiêm bái Chúa Hài Nhi với các con​

Hài nhi này cũng theo mẹ đến thăm Chúa Hài Đồng​​

Bé che mất Chúa Hài Đồng rồi​

Các bé chơi bóng cho Chúa coi

Các em ăn cơm chiều, ăn khỏe lắm, mỗi đứa một hộp cơm như người lớn​

Quang cảnh bà con theo dõi diễn nguyện Chúa Giáng Sinh​

Sau lễ là chương trình Hoan ca Giáng Sinh ở Ba Cầu​

Sau lễ sáng, bà con Ba Cầu xin chụp hình trước khi tạm biệt​

Lễ Rạng Đông tại giáo họ Đồng Hẻo, nhà thờ sắp hoàn thành​

Rước lễ tại giáo họ Đồng Hẻo (Thị trấn Nông Trường Trần Phú, Văn Chấn, Yên Bái)​

Các thiếu nữ Khe Kẹn (xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Yên Bái) chào đón khách​

Nhà nguyện Khe Kẹn mới hoàn thành​

Tháp chuông nhà nguyện Khe Kẹn​

Phụ nữ Khe Kẹn trong trang phục H'mông

Kết lễ tại nhà nguyện Khe Kẹn​

 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log