Thứ ba, 23/04/2024

Đêm Giáng Sinh Ở Bản Sử Pán, SaPa

Cập nhật lúc 20:39 29/12/2018
WGPHH – Đêm 25.12.2018, tại bản Sử Pán thuộc giáo xứ SaPa đã diễn ra chương trình mừng sinh nhật Chúa của những người con miền sơn cước này.
Sử Pán về đêm, không gian tĩnh lặng giữa cái núi, cái rừng nơi mà chỉ có âm thanh quen thuộc của tiếng suối, tiếng côn trùng nỉ non nghe càng thêm thấu buốt cái lạnh của đêm Đông. Vào đêm sinh nhật Chúa, tất cả như bừng lên trong tiếng nhạc tiếng ca dù chỉ cây nhà lá vườn của đoàn con Chúa đang sống hàng ngày trong cô quạnh quanh những làng không tiếng chuông, không giáo đường, không ánh đèn xa hoa lỗng lẫy! Như thỏa nỗi khát khao mong chờ đêm Chúa đến được hiện rõ nét nơi những ánh mắt căng tròn của con trẻ, những nụ cười móm mém của những cụ cao niên. Và những tất tả sớm chiều của những giường cột gia đình lo cơm, lo áo nhưng cũng được cất đi trong giờ phút hoan ca để cùng nhau vỗ tay, lắc lư theo điệu nhạc !
Đêm mừng sinh nhật Chúa của chúng con được mở đầu là Thánh lễ vào lúc 17g00, do cha xứ Phêrô Phạm Thanh Bình chủ tế, và cha khách đồng tế.
18g00 là tiệc buffet, mỗi xuất ăn là 01 nắm xôi lạc và hẳn 2 miếng giò rất duyên dáng kiểu qua cầu gió nhẹ vẫn tung bay, và ai thích ăn đứng hay ngồi tùy ý. Nhưng không phải có được điều này đơn giản đâu nhé, mà là hơn 350 xuất xôi được các sơ và thầy xứ nấu từ nhà xứ Sapa mang vào đây cách xa 13km. Vừa ăn xôi vừa thưởng thức ca nhạc, thật là tuyệt vời và cảm tạ Chúa chẳng có bữa tiệc nào xứng hơn! Và điều tuyệt hơn nữa là sự góp mặt của 5 bản láng giềng: Hầu Thào, Lao Chải, Sả Xéng, Hầu Chư Ngài, Bản Toong và đội chủ nhà Sử Pán. Với 11 tiết mục và những câu hỏi không kém phần dí dỏm được sơ MC lồng ghép mang đậm bản sắc của núi rừng được thể hiện rất mượt mà liên khúc, làm cho mọi người cảm giác 2 giờ đồng hồ trôi qua quá nhanh!
Vào lúc 20g không khí bỗng trở nên xôn xao náo nhiệt hơn bởi màn phát quà của các ông bà già Noel không râu, không tóc bạc. 350 xuất quà là quần áo, mũ, tất len và bánh kẹo được các nhà hảo tâm gửi đến trong dịp Giáng Sinh và được phân phát cho tất cả những ai có mặt trong đêm Gala miền sơn cước, không phân biệt tôn giáo nào.
Mặc dù, chẳng có gì ầm ĩ so với “miền xuôi” nhưng công cuộc truyền giáo nơi “miền thượng” để có được đêm “Gala” như này là việc không hề dễ. Nội làm việc gì dù lớn nhỏ nếu không phải do chính tay các cha, các thầy và các sơ cầm tay chỉ mực thì họ sẽ chẳng thể làm. Vì họ sống từ lâu quen như cái cây trên rừng, như con nai con hoãng trong núi mỗi ngày. Cuộc sống cứ thế dần trôi như con nước trên khe trên suối, ngày qua ngày con nước này đi con nước kia khỏa lấp chỗ trống, chẳng có gì phải buồn. Bởi vì cũng chưa mấy ai vượt ra ngoài cái núi kia để thấy cái niềm vui của thế giới bên ngoài ấy to như thế nào để mà so sánh!
Chúng con cảm ơn cha xứ, quý cha phó, quý thầy xứ, quý sơ, quý thầy giáo trường tiểu học Sử Pán và các mạnh thường quân đã chung tay góp sức và công của, để họ Sử Pán có được một đêm mừng sinh nhật Chúa thật là vui và ấm áp tình người với người. Đặc biệt, xin cảm sơ Nhã Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã tận tâm và dấn thân hết mình cho chương trình mừng sinh nhật Chúa của chúng con hôm nay. Chúng con xin kính chúc quý cha, quý thầy, quý sơ và cộng đồng trong và ngoài dân riêng Chúa có một mùa Giáng Sinh an lành, một năm mới vui khỏe hạnh phúc.

Một số hình ảnh:

Thơm Vũ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Tình Yêu Chẳng Từ Chối Gian Nan
Xin cho tất cả những ai đang dấn thân phục vụ dân Chúa nơi vùng ngoại biên biết giữ cho trái tim luôn ấm nóng, cho đôi chân luôn vững vàng và ý chí luôn kiên cường trong mọi hoàn cảnh để trở nên chứng nhân sống động về tình yêu Chúa giữa núi rừng Tây Bắc xa xôi này, bất chấp mọi khó khăn thử thách vì “tình yêu chẳng từ chối gian nan”.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log