Thứ sáu, 19/04/2024

Nhật Ký Chuyến Mục Vụ Của Đức Cha Phụ Tá Anphong Nguyễn Hữu Long Tại Tỉnh Điện Biên, Từ Ngày 24.11 - 30.11.2018 (Bài cuối)

Cập nhật lúc 08:47 19/12/2018
Bài 7  (Hết)
 
Ngày 7 (Thứ sáu, 30.11.2108)
 
Hôm nay là ngày cuối cùng trong chuyến mục vụ lần này tại Điện Biên. Chúng tôi dậy sớm, chỉ uống ly cà phê rồi từ giã Huổi Thủng lên đường đi Nà Bủng. Đáng lẽ không phải đi sớm như thế, nhưng vì mùa mưa vừa qua đã làm hư con đường ngắn 60 cây số dẫn từ Nacôsa đến Nà Bủng, bây giờ phải đi đường vòng hình chữ U đến 165 cây số. Tôi nhớ câu nói của Nguyễn Bá Học: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông”. Phải chấp nhận vậy nếu muốn đến với cái bản heo hút này. Khó nhọc của tôi hôm nay đâu sánh với của các cha ở Điện Biên, cứ hai tuần một lần, vượt quãng đường hơn 200 cây số đến với họ, dù nắng mưa gió bụi, dù đường xấu đến đau cả lưng, mỏi cả mình, ngồi trong xe mà như đang phi ngựa. Xin Chúa thêm sức mạnh và nhiệt huyết tông đồ cho các cha, các dì.
Trên đường đi, chúng tôi ghé Nà Hỳ, nơi có bốn gia đình công giáo từ miền xuôi lên lập nghiệp, vất vả kiếm ăn đã đành, mà về mặt thiêng liêng thì còn thiếu thốn hơn. Cha Ngoạn đã có ý từ nay, trên đường đi Nà Bủng, sẽ dành thời giờ dâng lễ cho bà con ở đây, tuy ít ỏi, để nâng đỡ đức tin cho họ. 
Nà Bủng chỉ có 30 gia đình H'mông công giáo với 127 nhân danh. Ở đây sát biên giới Lào, đứng ở Nà Bủng phóng tầm mắt xa hơn ngọn tre đã thấy nước Lào rậm rạp rừng, trùng điệp núi, lờ lững mây.
Dân chúng ở đây còn nghèo lắm, vất vả với nương rẫy để kiếm hạt lúa, hạt ngô. Khi xong vụ mùa, mọi ông chồng, có khi cả vợ, gửi con cho ông bà trông dể đi làm thuê xa, kể cả qua Lào.
Tôi thăm hỏi giáo dân, khuyến khích họ giữ đức tin trước những khó khăn của cuộc sống. Rồi chúng tôi rút ra sân giải tội, nhường trong nhà cho bà con đọc kinh, ôn hát chuẩn bị lễ. Ở đây cũng như các giáo họ khác, tòa giải tội không có, chúng tôi chia nhau mỗi người đứng một góc sân, dưới bụi chuối, đầu hiên nhà, hay bên đống củi mà giải tội. Cảnh tượng thật độc đáo. Bà con nào không biết tiếng Việt thì xưng tội tiếng H'mông, chúng tôi không biết tiếng H'mông thì giải tội tiếng Việt. Chúa nghe, Chúa hiểu hết, và Chúa tha tội mà. Không xưng Chúa còn tha, huống chi.
Lễ xong, tôi xức dầu cho 5 người già và bệnh nhân. Nhìn nước da bủng chì của họ, tôi chợt lo không biết nguồn nước ở đây có tinh sạch không ? Tại sao gọi là Nà Bủng mà không là Nà Hoa, Nà Xinh, Nà Xắn ?
Thánh lễ cuối cùng, tôi dâng mà lòng xúc động. Không biết khi nào tôi mới có dịp trở lại. Xin Chúa cho tôi gặp lại họ trong trạng huống khác: khi ấy đã có nhà nguyện đàng hoàng, với ghế ngồi ghế quỳ bọc nệm, có bàn thờ bằng đá, có tiếng chuông ngân vang, giáo dân đông chật nhà thờ. Nhìn vào họ, tôi được thấy ăn mặc đẹp đẽ, xinh xắn với nếp váy cổ truyền rực rỡ sắc màu, các em bé da căng tròn, sạch sẽ chứ không lấm lem, đi dép chứ không chân đất, nhà cửa được xây bền vững, kín bưng để cái lạnh không len lỏi vào, mâm cơm có nhiều món ăn chứ không chan nước. Ôi đến khi nào ? Bất giác tôi nối kết mơ ước ấy với tâm tư của dân Do thái xưa chờ mong Chúa đến biến đổi thân phận và cuộc sống nhọc nhằn lưu đày của họ.
Ngày mai, ngày cuối của Năm Phụng Vụ 2018, tôi sẽ rời Điện Biên đi Lai Châu, dự cuộc họp mặt giao lưu giới trẻ hạt Lào Cai - Lai Châu. Tôi kết thúc bài viết về chuyến mục vụ Điện Biên với tâm tình cảm tạ Chúa đã dẫn tôi đi trong một tuần qua. Những gì đã trao cho anh chị em H'mông của tôi: niềm vui, sự thân thiện, tình yêu thương, sự cảm thông tận con tim…. Xin dâng tất cả lên Chúa, xin Người chúc phúc lành cho anh chị em giáo dân tại Điện Biên.

 
+ Anphong Nguyễn Hữu Long
  Giám mục Phụ tá Hưng Hóa 
Hình ảnh trong ngày mục vụ thứ 7
 

Ở Nà Bủng, thoạt đầu các em bé tỏ ra ngại ngùng

nhưng khi cho cái kẹo…

… cộng thêm quả bóng…​

… và cỡi xe thùng​


… là quen được ngay

Các bé “thít” các dì ở lại để dạy múa hát, dạy học

Thăm hỏi về cuộc sống hiện tại​

Nhà nhỏ quá nên bà con phải ngồi ngoài hiên​

Ôn hát trước khi dâng lễ…

… trong khi các cha giải tội ngoài hiên…,

… ở bụi chuối...,

… bên đống củi​

Thánh lễ đơn sơ nhưng ấm cúng

Cộng đoàn hôm nay ít ỏi, vì nhiều người đi làm ăn xa

Khích lệ niềm tin cho cộng đoàn Nà Bủng ở nơi hẻo lánh này


“Lạy Cha chúng con ở trên trời” = “Peb txiv tus nyob saum ntuj”

Xức dầu bệnh nhân… ​

… cho 5 người già lão, bệnh tật​

Sắp sửa chia tay bà con Nà Bủng
Bầu trời trong xanh hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho Nà Bủng

 
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin
Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá mừng lễ Truyền Tin
Chiều ngày 16.04.2024, hội Legio Mariae giáo xứ Hoàng Xá đã tổ chức sinh hoạt và mừng lễ Truyền Tin. Do cha xứ và cha phó bận công việc chung của giáo xứ nên việc mừng lễ của hội Legio Mariae đã được chuyển đến hôm nay.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log