Thứ sáu, 29/03/2024

Nhật Ký Chuyến Mục Vụ Của Đức Cha Phụ Tá Anphong Nguyễn Hữu Long Tại Tỉnh Điện Biên, Từ Ngày 24.11 - 30.11.2018 (Bài 3)

Cập nhật lúc 09:58 10/12/2018
Bài 3
 
Ngày 3 (Thứ hai 26.11.2108)

Sáng nay, chúng tôi từ Bản Phủ đi Mường Ẳng, cách xa 50 cây số. Buổi chiều, thăm Tuần Giáo rồi Tủa Chùa, thêm 100 cây số nữa.
Giáo họ Mường Ẳng hiện có 62 hộ với 182 nhân danh công giáo. Thật ra còn nhiều, có thể cũng bằng ngần ấy, nhưng vì lâu năm không sinh hoạt và vì sợ mất việc nên vẫn chưa dám ló mặt ra. Trên con đường dẫn đến nhà nguyện, chúng tôi đi ngang qua một nghĩa địa, có một ngôi mộ với cây thánh giá to, đó là mộ của bà Maria, mẹ của mấy anh em nòng cốt trong cộng đoàn. Khi sinh thời, bà thường tỏ lòng ước ao được thấy một ngôi nhà nguyện tại đây. Ước nguyện chỉ trở thành hiện thực sau khi bà nhắm mắt xuôi tay. Giờ đây an nghỉ dưới bóng mát của rừng cà phê, hẳn bà nở nụ cười mãn nguyện.
Trước đây, bà con phải mượn một kho chứa cà phê để dâng lễ, mỗi khi cha Bình từ Sapa đến làm mục vụ cho Điện Biên. Nay thì giáo họ đã mua được đất và xây được nhà nguyện khang trang. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng được sai đến đây. Thế là nhất rồi. Người ta hay nói vui là “có chuồng thì bò mới về”. Trong năm qua cộng đoàn thêm được 30 người. Đời sống thiêng liêng đang đi lên thì lại gặp khó khăn về đời sống vật chất, đó là hạt cà phê, sản phẩm chính của vùng này, bị rớt giá, nhiều gia đình điêu đứng vì nợ nần chồng chất. Cà phê ở đây là loại Arabica, thơm ngon, hạt mẩy như hạt lạc, giá mà uống trừ cơm được thì đỡ biết mấy.
Thánh lễ được cử hành trong ngôi nhà nguyện xinh xắn mới hoàn thành, giữa làn hương thoang thoảng mùi cà phê, với một cộng đoàn không đông, vắng các em đi học.
Bà con tặng chúng tôi cà phê uống cả năm không hết, lại ân cần pha sẵn để giải khát dọc đường. Xin cám ơn tấm chân tình của bà con. Ai muốn thưởng thức cà phê Mường Ẳng, xin liên lạc với cha Hùng, cà phê sẽ được gửi đến tận nhà, không ngon không lấy tiền.
Chúng tôi tạm biệt Mường Ẳng để đi Tủa Chùa. Trên đường, chúng tôi ghé thăm giáo điểm Tuần Giáo, nơi có khoảng 50 người công giáo. Giáo điểm này chưa được công nhận. Hy vọng rồi đây bà con sẽ sớm được sinh hoạt bình thường như các nơi khác.
Tuần Giáo được phú ban nhiều núi đá vôi, với những hang động đẹp không kém Phong Nha-Kẻ Bàng, có thể kể tên như động Mùn Chung, Há Chớ, hang Thẩm Púa.
Đường đến Tủa Chùa quanh co, xấu hơn so với đường quốc lộ. Đến nơi thì vừa tối. Mọi sự đã sẵn sàng nên chúng tôi dâng lễ luôn. Nơi đây có 31 gia đình với 125 nhân danh, đa số từ giáo xứ Mang Sơn, tỉnh Hà Nam đến lập nghiệp. Cũng như các nơi khác, ở đây còn nhiều người chưa dám công khai giữ đạo. Bà con ở đây tương đối ổn định về kinh tế, đa số buôn bán tiểu thương nên có đồng ra đồng vào. Điều ấy được thấy qua khuôn mặt đầy đặn, sáng sủa của các thiếu nhi, và bộ áo đẹp của các bà các chị.
Cha Hùng phụ trách ba giáo họ này. Dù Mường Ẳng cách Tủa Chùa 100 cây số mịt mù nắng bụi vào mùa hạ, giá rét căm căm vào mùa đông, nhưng cha vẫn năng nổ chạy xe máy vào đây, ở lại vài ngày mỗi tuần, để làm mục vụ cho bà con.
Xin đội ơn Chúa đã mở cánh cửa đóng kín cho bà con giáo dân từ hai năm trở lại đây. Luồng gió mát của Chúa Thánh Thần đã lan đến vùng xa xăm này. Bây giờ khó mà viện cớ bị cấm cản nữa, mà phải tự hỏi lòng mình có thiết tha với Chúa không. Tại sao ngày xưa, dưới thời cấm đạo, hơn 100.000 cha ông ta đã can đảm và trung kiên tuyên xưng đức tin đến độ liều mất mạng sống, còn bây giờ nhiều người lại dễ dàng bỏ đạo đến thế, họ dám bỏ đức tin hơn là chịu thiệt thòi để giữ đức tin. Cha ông ta đã dám “tử vì đạo”, còn ta hôm nay có dám “sống vì đạo” không ? Lời Chúa Giêsu khiến chúng ta trăn trở: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy đức tin trên mặt đất nữa không ?” (Lc 18,8).
 
+ Anphong Nguyễn Hữu Long
  Giám mục Phụ tá Hưng Hóa   

Một số hình ảnh trong chuyến mục vụ:

Nhà nguyện Mường Ẳng tuy nhỏ…

… nhưng xinh xắn, ấm cúng

Thánh lễ Chúa Kitô Vua, vị Mục Tử khiêm nhường của “đoàn chiên nhỏ bé” (cf. Lc 12,32

Đức cha Phụ tá chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ

Lưu niệm với cộng đoàn Mường Ẳng

Cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng, phó đặc trách Mường Ẳng, Tuần Giáo và Tủa Chùa

Huyện Tuần Giáo có những núi đá vôi với nhiều hang động đẹp

Dâng lễ với cộng đoàn Tủa Chùa nhỏ bé trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ​


Đức cha Phụ tá chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ

Lưu niệm với cộng đoàn Tủa Chùa

Tủa Chùa ẩn hiện trong màn sương sớm…


… trông huyền ảo như cảnh thần tiên.
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Giáo xứ Yên Tập tổ chức Hội thi Kinh nguyện và Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh 2024
Ngày 24.03.2024 Chúa nhật Lễ Lá, giáo xứ Yên Tập đã tổ chức Hội thi Kinh nguyện, Giáo lý mừng Đại lễ Phục Sinh. Hiện diện trong chương trình có cha xứ Giuse Nguyễn Văn Cường, quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Yên Tập, quý ban tổ chức, ban giám khảo và 750 quý cụ ông bà anh chị em tham gia dự thi.
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log