Thứ bảy, 20/04/2024

Giáo Họ Đà Bắc – Giáo Xứ Hòa Bình Chầu Mình Thánh Chúa Thay Mặt Giáo Phận

Cập nhật lúc 16:07 17/09/2018
WGPHH - “Cần có một Đức Tin cá vị với Thiên Chúa! Một người có Đức Tin thì dù có khó khăn thử thách, có đau khổ hoạn nạn cũng không chối đạo, không bỏ đạo”. Đó là điều mà cha Giuse Nguyễn Trung Thoại đã chia sẻ trong Thánh lễ Chúa nhật 24 Thường niên B vừa qua trong ngày Chầu Mình Thánh Chúa của giáo họ Đà Bắc – Giáo xứ Hòa Bình.
Chúa nhật, ngày 16.09.2018, giáo họ Đà Bắc - giáo xứ Hòa Bình tổ chức ngày Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận. Tuy đây là một giáo họ vùng cao, nhỏ bé và ít giáo dân nhưng không khí ngày Lễ Chầu hôm nay thật đông vui, tấp nập. Bởi bà con giáo dân từ Mường Chiềng xa xôi (cách Đà Bắc 60km) đến giáo xứ Sơn Miêng và Phương Trung (thuộc giáo phận Hà Nội) đã tới hiệp thông với giáo họ Đà Bắc Chầu Mình Thánh Chúa. Đại diện chính quyền địa phương cấp huyện và thị trấn cũng tới tham dự. Vui hơn nữa là tuy số nhân danh ít ỏi nhưng mọi người đều đoàn kết nhiệt tình chuẩn bị cho ngày Lễ. Đây cũng là một dịp thuận tiện để “ướp mặn” và “hun nóng” những tâm hồn khô khan nơi vùng đồi núi “đất cày lên sỏi đá” này.


 
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Trung Thoại đã có đôi lời chia sẻ với cộng đoàn về công việc truyền giáo tại những điểm vùng cao xa xôi, trong đó có Đà Bắc, ngay từ những ngày đầu, chưa có các cơ sở tôn giáo thì việc bà con giáo dân tự quy tụ nhau lại để chia sẻ Lời Chúa và đọc kinh cầu nguyện là điều hết sức cần thiết. Cha nói: “Tôi xin cảm ơn bà con giáo xứ Phương Trung và Sơn Miêng, chính sự hiện diện của một vài người giáo dân thuộc hai giáo xứ này đã đến Đà Bắc sinh sống “như nắm mem trong bột”, và cộng tác với tôi rất nhiệt thành ngay từ những ngày đầu trong công cuộc truyền giáo tại nơi này. Quý vị đã dâng đất cho giáo họ và đã hăng say cùng chúng tôi truyền giáo và xây dựng giáo họ, giáo xứ… Tôi cũng không quên ơn Đức cha Antôn đã đồng ý cho tôi dâng Thánh lễ đầu tiên tại nơi này vào ngày 06.06.2007. Và quý dì Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa đã cộng tác với tôi trong việc truyền giáo từ những ngày đầu tiên cho đến hôm nay, để giúp cho các cử hành phụng vụ ở những nơi mới mẻ này được nghiêm trang, sốt sáng. Tôi cũng cảm ơn các cấp chính quyền đã tạo điều kiện cho chúng tôi được thực hiện quyền tự do tôn giáo”… Những tâm tình đó của cha Giuse đã làm cho mọi người cùng sống trong tâm tình tạ ơn và bước vào Thánh lễ một cách trang nghiêm, sốt sáng.
 
Cha xứ Giuse Nguyễn Trung Thoại chia sẻ tâm tình với cộng đoàn trước khi bước vào Thánh lễ
Cha xứ Giuse Nguyễn Trung Thoại chia sẻ tâm tình với cộng đoàn trước khi bước vào Thánh lễ
Mở đầu Thánh lễ, cha Giuse nói lên ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay và mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho mọi người đều tin nhận Chúa là Đấng sáng tạo và quan phòng cho thế giới này.
Giảng trong Thánh lễ, cha Giuse quảng diễn Tin Mừng Chúa nhật XXIV Thường niên B (Mc 7, 28 - 35) một cách rõ ràng, dễ hiểu với nhiều thành phần tham dự Thánh lễ. Trong số đó có cả những anh em ngoài Kitô giáo và đại diện chính quyền các cấp. Cha nói: Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu hỏi các môn đệ “người ta nói Ngài là ai?” rồi Đức Giêsu lại hỏi: “còn anh em bảo Thầy là ai?” Hôm nay Chúa cũng hỏi chúng ta: “còn con, con bảo Thầy là ai?” Nếu như chúng ta theo đạo chỉ vì thấy người ta theo thì tôi cũng theo, hay vì tôi lấy vợ Công giáo nên tôi theo đạo… thì như thế chưa phải là Đức Tin. Đức Tin cần có chiều kích cá nhân, nghĩa là Chúa muốn chúng ta có một Đức Tin cá vị với Ngài. Từ kinh nghiệm cá nhân, từ học hỏi giáo lý, từ sâu trong lòng chúng ta thì Đức Kitô là ai? Một người có Đức Tin thì dù có khó khăn thử thách, có đau khổ hoạn nạn cũng không chối đạo, không bỏ đạo. Và một chia sẻ nữa, cha Giuse gửi tới cộng đoàn phụng vụ về câu trả lời của Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa!” Tuyên xưng như thế nhưng Phêrô chưa hiểu và chưa tin vững vàng, nên khi Đức Giêsu tiên báo: “Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều và phải chết” thì lập tức Phêrô ngăn cản. Đức Giêsu đã mắng Phêrô: Ma quỷ! Đó không phải tư tưởng của Thiên Chúa”. Đức Giêsu - Ngài là Đấng Kitô - Người được xức dầu, nghĩa là Người là Vua. Nhưng Chúa Giêsu không làm chính trị như dân Do Thái thời đó mong đợi Chúa là vua giải phóng họ khỏi ách thống trị của La Mã. Chúa không phất cờ khởi nghĩa, không cầm gươm giáo… Ngài chỉ âm thầm chịu chết trên Thánh Giá. Đó mới là đường lối của Thiên Chúa. Bởi Chúa đã nói “Nước Ta không thuộc về thế gian này”. Giáo Hội của Chúa hôm nay cũng vậy, nhiều người hiểu lầm và cảnh giác với Giáo Hội, nhưng Giáo Hội không làm chính trị! Giáo Hội chỉ xây dựng Nước Trời và nối tiếp công trình tạo dựng của Chúa để làm cho xã hội và thế giới này thêm đẹp hơn.

 
Cha xứ Giuse giảng trong Thánh lễ
Cha xứ Giuse giảng trong Thánh lễ
Sau Thánh lễ, mọi người ở lại chia sẻ niềm vui với giáo họ trong bữa cơm thân mật tại khuôn viên nhà thờ. Tình Chúa tình người dường như đầy ắp và chan hòa hơn sau mỗi lần mọi người quy tụ về nhà Cha chung để cùng tôn vinh tình yêu và lòng thương xót của Người.
Giáo họ Đà Bắc cũng như nhiều giáo họ khác trong giáo xứ Hòa Bình còn bé nhỏ và nhiều khó khăn, nhiều Kitô hữu đã “khô dầu” và “chết” nhưng với lòng nhiệt tâm của bao vị chủ chăn và quý thầy, quý dì Hội Dòng Mến Thánh Giá, đời sống Đức Tin của người tín hữu vẫn được nuôi dưỡng và triển nở. niềm vui của Ngày Chầu Mình Thánh Chúa hôm nay còn được nhân lên bởi hôm thứ năm, ngày 12.09.2018 vừa qua, giáo họ đã có được một quả chuông, và được Đức cha Gioan Maria Vũ Tất về dâng Thánh lễ và làm phép chuông. Tiếng chuông nhà thờ binh boong ngân lên sau bao năm vắng lặng khiến cho lòng người rộn ràng. Nhiều giáo dân gốc miền xuôi chia sẻ trong nụ cười lẫn nước mắt: “lên Đà Bắc ở nhớ tiếng chuông nhà thờ quá! Sau mấy chục năm mới lại được nghe tiếng chuông…”.



Ước mong sao từ nay, mỗi lần tiếng chuông nhà thờ vang lên là mỗi lần bà con nghe được tiếng Chúa mời gọi. Và mỗi Kitô hữu đều không ngại hy sinh cho đời sống Đức Tin để trở nên những chứng nhân trung thành cho Đức Kitô trong xã hội hôm nay.

Những hình ảnh khác:

Cây Bút Chì Nhỏ
Thông tin khác:




Thánh lễ Truyền Chức Giám Mục Đaminh Hoàng Minh Tiến tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc | 14.02.2022
Liên kết website
Tiêu điểm
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành giáo hạt Tây Nam Phú Thọ: Thường huấn Huynh – Dự trưởng và mừng lễ thánh quan thầy với chủ đề “Cùng Gặp Giêsu”
Ngày 18.04.2024, gần 300 bạn Huynh – Dự trưởng của Hiệp đoàn Anê Lê Thị Thành – Giáo hạt Tây Nam Phú Thọ, cùng với các trợ úy và 25 Huynh trưởng trong ban huấn luyện TNTT đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Phù Lao - nơi đăng cai tổ chức ngày thường huấn và mừng lễ thánh Anê Lê Thị Thành – quan thầy của Hiệp đoàn.    
Website www.giaophanhunghoa.org được phát triển bởi đơn vị thiết kế web: OnIP™ (www.onip.vn - mCMS).
log